Tác giả Chủ đề: Hương Lâm, Hương Khê - Hai cháu Ngọc, Vi - Xương thủy tinh, úng thủy não  (Đã xem 7761 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dungphan72

My Darling đã viết:
Trích dẫn
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn


Còn về mức mà nhóm XM thì cho hỏi tý CMTX tháng 8000k/ tháng hay là CMKTX vậy ????

đính chính 800.000 đ/ tháng

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
dungphan72 đã viết:
Trích dẫn

Gia đình anh Mạnh là một gia đình thuộc hộ nghèo của xã Hương Lâm, 2 bé Lê Bảo Ngọc và Lê Thị Yến Vy theo như lời bác sĩ chẩn đoán do ảnh hưởng của chất độc da cam nên bây giờ 2 bé mắc bệnh teo cơ 2 chân, đầu to và còn thêm cả bệnh viêm phổi nữa.

Theo đề xuất của nhóm Hà Tĩnh trước hết nên hỗ trợ CMTX gia đình 2 cháu với mức 8.000.000 đ/tháng .

Thân!

Thấy 2 cháu sinh ra mà kém may mắn quá , phải mang trên mình căn bệnh của di chứng chất độc da cam . Thật là tội nghiệp 2 cháu quá  :(  :(  .
Gia đình anh Mạnh thuộc hộ nghèo , vậy cho mình hỏi tý gia đình anh chị  và các cháu có BHYT không nhỉ vì khi có BHYT thì đi BV cũng giảm được một ít .
Còn về mức mà nhóm XM thì cho hỏi tý CMTX tháng 8000k/ tháng hay là CMKTX vậy ????

 


Ngủ rồi dungphan72

Tết vừa rồi thành viên Trang Trần đã về Hương Khê xác minh trường hợp này.
Dưới đây là xác minh của bạn Trang Trần

Trường hợp của gia đình anh Lê Văn Mạnh (1979) và chị Đinh Thị Thoa (1982) cùng 2 bé Lê Bảo Ngọc (2005), Lê Thị Yến Vy (2010): xóm 7, Hương Lâm-Hương Khê- Hà Tĩnh
Gia đình anh Mạnh là một gia đình thuộc hộ nghèo của xã Hương Lâm, 2 bé Lê Bảo Ngọc và Lê Thị Yến Vy theo như lời bác sĩ chẩn đoán do ảnh hưởng của chất độc da cam nên bây giờ 2 bé mắc bệnh teo cơ 2 chân, đầu to và còn thêm cả bệnh viêm phổi nữa. Anh Mạnh và chị Thoa không có nghề nghiệp, thu nhập của gia đình không ổn định. Anh Mạnh đi làm thuê cho người ta, có ai thuê gì thì làm nấy, ngày nào có việc thì còn có tiền, ngày nào k có ai thuê thì ở nhà. số tiền vay vốn khá lớn, gia đình anh k có đủ tài sản nên không thể vay được nhiều nên phải mượn tạm nhờ gì, cậu… vay nhờ để đủ mua tiền thuốc men cho 2 cháu.

Hai bé Ngọc và Vy phải đi khám 3 tháng một lần, mỗi lần như thế tiền thuốc cho 2 bé là 2->3 triệu. Vào ngày 10 tháng 8, a chị có đưa 2 bé đến bệnh viện nhi TW để khám, và theo lời bs để 2 bé có thể khá hơn thì phải mổ nhưng hiện tại anh chị không đủ điều kiện để chạy chữa cho 2 bé. Nếu nhập viện mỗi bé phải đóng 40 triệu và đó mới chỉ là mức tiền ban đầu còn chi phí chưa tính đến.

Không đủ điều kiện nên a chị đành phải đưa 2 bé về, hiện tại anh chị đang còn sống với bà ngoại 2 bé tức là nhà mẹ của chị Thoa. Điều kiện khó khăn như thế nhưng không muốn con bị thiệt thòi anh chị đã cho 2 bé đi học như bao đứa trẻ khác, hiện bé Ngọc đang học lớp 3 tại trường cấp 1 hương lâm, và bé Vy đang học lớp Mầm. Tuy không đi lại được, k thể tự mình ngồi vững bên bàn học nhưng bé Ngọc lại học rất giỏi, hơn hẳn các bạn cùng lớp, 2 năm liền bé đều được học sinh giỏi, chữ viết của bé khá là đẹp, bên cạnh đó bé còn vẽ tranh đẹp nữa. Để bé được học hành ngày ngày chị Thoa bế bé đến trường và chờ bên cạnh lớp học để bế bé về. hiện tại thì anh chị có một quán nhỏ buôn bán hàng tạp hóa.

Dưới là những hình ảnh em có chụp lại được, áo sọc là Bé Ngọc, áo Đỏ là bé Vy. Ảnh về giấy khen rồi mấy bức vẽ của bé Ngọc nữa.







Kết quả học tập của cháu Ngọc




Gia cảnh nhà 2 cháu






Tranh vẽ và chữ viết của cháu Ngọc




Sổ khám bệnh





Theo đề xuất của nhóm Hà Tĩnh trước hết nên hỗ trợ CMTX gia đình 2 cháu với mức 8.00.000 đ/tháng sau đó tìm hướng cho 2 cháu đi khám và hội chẩn lại, bởi vì lúc nhập viện nhi TW thì bên bệnh viện yêu cầu nộp mỗi bé 40 triệu nhưng vì gđ không có tiền nên đành đưa 2 cháu về nên gđ cũng chưa biết rõ là tim bẩm sinh hay ảnh hưởng của chất độc màu da cam.
Kính mong BQT và cả nhà cho ý kiến và chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của 2 cháu. Em xin cảm ơn.

Thân!

 


Ngủ rồi Traitimyeuthuong_ht

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
mong các bạn hãy quan tâm  tới những trường hợp mà tôi đưa lên ah! họ rất cần sự giúp đỡ và tinh thần thương yêu của mọi người, để họ vượt qua khó khăn, người giúp về tinh thần, người giúp về vật chất!

 


Ngủ rồi nguyenthang

Có bạn nào ở Hà Tỉnh hay gần đấy không ?Xem thu xếp được thời gian đi xác minh giúp đở  gia đình anh Mạnh !

 Thân.

 


Ngủ rồi Traitimyeuthuong_ht

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
tất cả những gì tôi biết về hoàn cảnh trên đều đầy đủ cả... địa chỉ, số điện thoại của bố 2 cháu Ngọc và Vi rồi ah. vì tôi cũng chỉ là người vô tình biết hoàn cảnh này mà thôi...! ko ở gần..! mong diễn đàn chung tay giúp đỡ cho gđ họ...! xin cảm ơn...!

 


Ngủ rồi Yến Anh

Mong sẽ sớm nhận được thêm thông tin về hoàn cảnh này.

 


Ngủ rồi Traitimyeuthuong_ht

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
xin chân thành cảm ơn bản quản trị trang web ý nghĩa này mogn cho các bạn có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh 2 cháu Ngọc và Vi. thân ái

 


Ngủ rồi Traitimyeuthuong_ht

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Thưa các bạn xa gần! trong chuyến công tác, tôi biết tới hoàn cảnh rất thương tâm của gia đình anh Lê văn Mạnh hiện có 2 người con 01 trai và 01 gái tên là Lê Bảo Ngọc (sinh năm 2005) và Lê Nữ Yến Vi(sinh năm 2009). Cả 2 cháu từ lúc mới sinh ra đều bị bệnh rất hiểm nghèo là bệnh xương thủy tinh và ủng thủy não. Đời sống 2 vợ chồng anh hiện nay rất khó khăn, 2 cháu phát triển chậm, sức khỏe yếu...
Nên tôi gửi lên đây hoàn cảnh gai đình gia đình anh Lê văn mạnh, mong các bạn xác minh và giúp đỡ.... Xin cảm ơn các bạn nhiều!
địc chỉ anh lê Văn Mạnh: Xóm 7 xã Hương Lâm- Huyện Hương khê- Tỉnh hà Tĩnh. điện thoại:0943505237