Tác giả Chủ đề: Câu thần chú nhiệm mầu  (Đã xem 2771 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #5 vào: 10-03-2013 02:31:44
Sống Trong Thế Giới Biết Ơn


Xin biết ơn những người khiển trách ta, vì các người giúp ta tăng trưởng định tuệ.

Xin biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì các người khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Xin biết ơn những người bỏ rơi ta, vì các người đã dạy cho ta biết tự lập.

Xin biết ơn những người phản bội và đâm sau lưng ta, vì các người đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Xin biết ơn những người lường gạt ta, vì các người tăng tiến kiến thức cho ta.

Xin biết ơn những người làm hại ta, vì các người đã tôi luyện tâm trí của ta.

Xin biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #4 vào: 09-03-2013 10:40:48
Chào các bạn,
\\\" Câu thần chú\\\" rất nhiệm mầu. Nếu bạn áp dụng nó mọi lúc mọi nơi, sẽ rất công hiệu. Ít nhất, bạn sẽ bớt được ít nhất 50% khẩu phần ăn của mình hàng ngày mà vẫn đảm bảo sức khỏe, và giảm được gần như trên 90%  chi phí tiền thuốc men vì hầu như không đau ốm mà  chẳng cần phải quỳ lạy, đi chùa, đi nhà thờ cầu trời khấn phật gì cả. Vấn đề là chúng ta phải áp dụng thật sự  vào đời sống của ta chứ không được nói suông, cứ mỗi lúc có oán hận, khó khăn, câu thần chú lại hiện về, nhắc nhở ta, chứ không được treo những câu thơ như sáo rống trên tường cho đẹp để lòe thiên hạ như nhiều gia đình hiện nay đang treo trong phòng khách.
\\\"Sống không giận, không hờn không oán trách\\\",thực chất sẽ làm con người ta có súc khỏe hơn. Bản chất của bệnh tật và năng lượng tiêu hao nằm ở chỗ chúng ta luôn suy tính thiệt hơn, lo lắng để đối phó hoặc mưu tính hại ngườithì năng lương chúng ta cần nạp vào là rất lớn ( qua ăn uống), Con người, giống như một cái máy tính vậy. Nếu ta đưa vào phép tính phức tạp bắt máy xử lý hoặc chạy nhiều chương trình cùng lúc thì máy sẽ ....rất  tốn điện ( với con người là tổn thất năng lượng) ,maý tính chạy chậm thâm chí là treo máy ( với con người thì đó là bệnh tật hoặc chết).
\\\" Sống mỉm cười với thử thách chông gai\\\" là muốn nhắc nhở chúng ta phải sống đúng nghĩa một con người, sống phải có ý chí vươn lên, biết đối mặt với gian khó và thách thức để trưởng thành. Tuy nhiên, sự cố gắng của chúng ta phải là sự cố gắng hết sức mình, làm hết trách nhiệm của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu có sự kết hợp giữa câu trên nữa thì sẽ tạo ra sức mạnh rất lớn, một động lực  để giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại và chông gai của cuộc đời, dù là khó khăn nhất.
Nếu các bạn không tin, hãy áp dụng sẽ thấy công hiệu thần kỳ của nó.

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #3 vào: 08-03-2013 07:31:52
Một câu thần chú  để sống an lạc là \\\"thiểu dục tri túc\\\"  , ít muốn đối với những gì mình chưa có  mà vì nhu cầu,  mong cho có ,  và biết sống đủ với những gì mình đang có , bằng lòng với hiện tại . Nói nôm na đơn giản như sau :

         2 bánh 4 bánh, đi được là được.
         Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
         Người xấu người đẹp, dễ coi là được
         Người già người trẻ, miễn khỏe là được
         Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
         Ông xã về trễ, miễn về là được.
         Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

         Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
         Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
         Sau khi trưởng thành, lương thiện  là được.
         Nhà to nhà nhỏ, có chỗ  ở là được.

         Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
         Tất cả phiền não, biết xả là được.
         Kiên trì cố chấp, biết bỏ buông là được
         Sống một kiếp người, bình an là được.

         Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
         Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh。
         Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
         Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

         Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
         Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng
         Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
         Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt

         Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
         Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
         vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần 。

 


Ngủ rồi ANH HAI MIỆT VƯỜN

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 37
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 14-02-2013 12:43:22
Sống vậy là như Bồ tát rồi đó bạn ơi! Vạn vật vô thường, ngay cả niềm vui lẫn nỗi lo cũng không nằm ngoài qui luật đó. Nghe nói ở Hàn quốc, tại những cây cầu thường có người tìm đến tự tử chính quyền hay treo những khẩu hiệu đại loại:\\\" Lo âu là vô tích sự vì nó hoàn toàn không có ích gì cho bạn\\\"...nhằm thức tỉnh những người đang trong trạng thái tuyệt vọng. Ngẫm lại cũng đúng, khi đã vượt qua được những khó khăn cùng cực thì đó cũng là lúc ta có những trải nghiệm tuyệt vời hương vị kiep nhân sinh

 


Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 13-02-2013 00:26:49
Chào các bạn,
Từ cổ chí kim, từ đông sang Tây, on người ta đã tốn bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu công sức để cố gắng tìm ra nhũng câu thần chú nhiệm mầu, để mong ước biến đổi cuộc sống của mình, để chinh phục thế giới, để đạt được những khát khao cháy bỏng của con người, và đó cũng là niềm mơ ước của hàng tỉ con người trên trái đất này.
Nhưng mấy ai biết rằng, câu thần chú nhiệm mầu nhất mà không cần phải có sự trợ giúp của thế lực siêu nhiên nào cả, nhưng nó nhiệm mầu đến khó tin, nó giúp cho chúng ta vượt qua được nhũng nghịch cảnh trớ trêu nhât và đưa con người đến thành công, đồng thời giúp chúng ta có sức khỏe phi thường để chiến thắng và vượt lên trên chính bản thân mình.
Đó là câu thần chú:
\\\"Sống không giận, không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai\\\"
Nếu các bạn không tin, bạn hãy thử sử dụng nó thì sẽ biết nó nhiệm mầu đến chừng nào. Nó giúp cho ta sức mạnh để đối diện với sự thật, nó giúp cho ta có được tình thương giữa người và người theo đúng nghĩa nhân văn của nó. Nó là kết tinh của lòng từ bi và trí tuệ, tạo nên sức mạnh cho chính người sử dụng nó.

Chúc năm mới vui vẻ.
Thân ái.