Tác giả Chủ đề: An Giang - Bà Huỳnh Thị Trọng - Long Xuyên  (Đã xem 7813 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #16 vào: 08-11-2010 20:44:46
Linh sẽ chuyển 500.000 đồng cho bà Trọng vào ngày 10 hàng tháng, lần chuyển đầu tiên là ngày 10.11 này

Thân chào,

Diệu Linh ( Huệ Liễu )

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #15 vào: 08-11-2010 08:51:36
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn

- hai cháu bé có khai sinh và hộ khẩu bên nội, cháu lớn học lớp 5 và cháu nhỏ học lớp 3. Gia đình không có tiền mua BHYT cho 2 cháu ở trường

Về phuơng thức chuyển tiền cưu mang :
- các khoản CMKTX (1.200.000 đồng mua BHYT tự nguyện cho bà và 2 cháu ngọai) và CMTX (500.000 đồng), xin chuyển qua bưu điện tới :
Bà Hùynh Thị Trọng
Đ/c : 137/6A Bùi Văn Danh - P. Mỹ Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang (địa chỉ hộ khẩu)

 số DĐ của chị Tiền (hàng xóm) 0163.656.2580


Cháu bé đã đi học thì sẽ mua bhyt học sinh ở trường là 184.000đ/cháu/năm (thay vì mua bhyt tự nguyện ở địa phương là 397.000đ và phải có hộ khẩu hoặc giấy tờ tạm trú trên 6 tháng). Quyền lợi như nhau. Vậy nếu quyết định giúp thì chúng ta giúp đăng ký đóng tiền mua bhyt cho hai cháu ở nhà trường.

1. Mình đã điện thoại cho chị Tiền hỏi tên trường, lớp và Họ tên hai cháu. May là trường cạnh bên nhà nên chị Tiền đã chạy ra xem dùm số điện thoại luôn.

Trường Tiều học Chu văn An - 076 3841973.

Trần Thị Quỳnh Hương lớp 5, Trần Thị Tố Anh lớp 3 .


2. Điện thoại cho trường, các Cô nói sẽ rà danh sách rồi báo lại.
Tình hình chung là hiện nay nhà trường đã thu tiền & phát thẻ bhyt cho 670 em. Còn gần 700 em chưa đóng. Nhà trường vẫn tiếp tục nhận đăng ký bhyt hàng tháng .
Đợt tháng 11 hạn chót là ngày 20/11.
Đợt tháng 12 hạn chót là ngày 15/12.
Có thể dem tiền đến văn phòng đóng trực tiếp hoặc chuyển qua tài khỏan Thầy Hiệu trưởng.

Chiều nay các cô sẽ điện thoại báo kết quả (rà danh sách hs và số tk để chuyển tiền)

hkfami có ý kiến về mua bhyt cho hai cháu bé như vậy thôi ạ!
Thân mến,

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #14 vào: 07-11-2010 21:34:38
Chào cả nhà,

Trưa hôm nay Kevin và Andy Cường - một thành viên nhóm NamViet đã quay lại Long Xuyên thăm bà Trọng và cũng để thông báo mức cưu mang của diễn đàn NTCM dành cho bà và hai cháu ngọai. Bà rất cảm động và không ngớt lời cám ơn diễn đàn chúng ta.

Kevin cũng đã hỏi kỹ bà những vấn đề mà chị Tím đã nêu, cụ thể :
- bệnh phong của bà đã đỡ nhiều không còn lở lóet gì, bà vẫn uống thuốc đều. Bây giờ chủ yếu là mấy bệnh của người già yếu nên bà rất cần BHYT để an tâm phần nào chí phí chữa bệnh
- bà không muốn vào BV Bến Sắn vì bà đã quen sống gần gũi với hàng xóng và bà con thân thích xung quanh.
- hai cháu bé có khai sinh và hộ khẩu bên nội, cháu lớn học lớp 5 và cháu nhỏ học lớp 3. Gia đình không có tiền mua BHYT cho 2 cháu ở trường
- trước đây, có một thời gian con gái bà có thu nhập ổn định nên chính quyền đã cắt sổ hộ nghèo của bà, hiện nay người con gái đã bỏ đi vì nợ nần để bà và 2 cháu ngọai rơi vào túng quẫn nhưng chính quyền vẫn chưa xem xét cấp lại sổ hộ nghèo cho bà

Về phuơng thức chuyển tiền cưu mang :
- các khoản CMKTX (1.200.000 đồng mua BHYT tự nguyện cho bà và 2 cháu ngọai) và CMTX (500.000 đồng), xin chuyển qua bưu điện tới :
Bà Hùynh Thị Trọng
Đ/c : 137/6A Bùi Văn Danh - P. Mỹ Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang (địa chỉ hộ khẩu)

Đề nghị các bác viết thêm tên thường gọi là bà Ba Cùi và số DĐ của chị Tiền (hàng xóm) 0163.656.2580 (để bưu tá dễ kiếm nhà để giao thư từ giấy chuyển tiền)

Thành viên theo dõi TH này là Andy Cường (aka NamViet) . Anh Cường hàng tháng sẽ liên hệ với chị Tiền để kiểm tra xem việc CMTX có được tiến hành đúng cam kết và nhắc nhở nhà tài trợ (nếu họ quên)

Tái bút gửi thành viên saigon : mình rất trân trọng việc làm của bạn khi giới thiệu hòan cảnh của bà Trọng tới diễn đàn và mình luôn tâm niệm sẽ làm hết sức để giúp đỡ bà sớm nhất có thể. Nhưng cách nói chuyện xấc của bạn làm mình và cả nhóm NamViet không vui chút nào. Mong bạn lưu ý và sửa đổi.

Thân,

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #13 vào: 07-11-2010 08:06:21
saigon đã viết:
Trích dẫn
Và chừng nào mới đi xuống Long Xuyên nữa ?

@ Saigon. mong bạn đăng bài đừng quá kiệm lời.vì câu SG viết kg biết hỏi ai ? và kg ai biết đường đâu trả lời cho SG.  ;)

 


Ngủ rồi saigon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 06-11-2010 22:47:25
Và chừng nào mới đi xuống Long Xuyên nữa ?

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #11 vào: 04-11-2010 11:56:19
KevinHieu đi thêm chuyến nữa thì tốt quá, nhờ bác lưu ý tìm hiểu thêm :

- Việc điều trị chính thức bệnh phong cuả bà (sổ khám bệnh, toa thuốc...)
- Hai cháu bé có khai sinh, có hộ khẩu không? Nếu có khai sinhdưới 6 tuổi thì mặc nhiên là các bé được hưởng bhyt 100%. Khi đi khám bệnh có thể dùng chính Khai sinh & hộ khẩu, không cần mua bhyt tự nguyện nữa.
- Tình hình tiêu chuẩn Hộ nghèo cuả bà. Có thể thời gian con gái bà ở chung có làm việc gì đó nên chính quyền xác định thu nhập đủ để xoá nghèo. Cái này mình đoán thôi nha   ;)

Cảm ơn các bác nhiều.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #10 vào: 03-11-2010 22:58:37
Chào bác pquyen và cả nhà,

Do chuyến đi xác minh vừa rùi nhóm NamViet không tìm được người thân họ hàng nào của bà Trọng giúp vụ nhận tiền dùm bà, nên Kevin sẽ thu xếp đi một chuyến nữa xuống Long Xuyên để truyền đạt thông tin của chị Tím và tình cách giải quyết vụ BHYT và CMTX cho bà.

Sẽ cập nhật thông tin cho cả nhà sớm nhất.

Thân,

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #9 vào: 03-11-2010 22:31:57
Chào cả nhà.

Nhìn hình thấy căn nhà của bà thật tồi tàn. Gia cảnh đang khốn khó, bản thân bị bệnh mãn tính, 2 cháu còn nhỏ.

- CMKTX: chúng ta giúp mua BHYT cho gia đình bà 3 người, 400k/người

- CMTX: có bác Hieunhan giúp 500k/tháng/6tháng (tạm tính), bắt đầu từ 11/2010.

Vậy bác kenvin cho biết chúng ta sẽ chuyển tiền như thế nào?

Tổ KT-TK cập nhật TH này nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #8 vào: 03-11-2010 17:21:37
Có một Dám xúi gọi điện biểu mình hỏi các chuyên gia y tế về trường hợp bệnh phong cuả bà Trọng.

Đây là trả lời của Bs Huy - Phó Giám đốc Khu điều trị phong Bến Sắn (gọi quen là Bv phong Bến Sắn):
-   Hiện nay hầu như không có bệnh nhân phong (cùi) mới
-   Những bệnh nhân cũ đã được điều trị bằng phác đồ của Tổ chức y tế thế giới thì xem như đã ổn định, gọi là bệnh phong mãn tính – KHÔNG CẦN ĐIỀU TRỊ BỆNH PHONG mà chỉ điều trị di chứng thôi, ví dụ vết loét hoặc ngứa thì điều trị kháng sinh hoặc kháng histamine (nôm na là trị ngứa)
-   BV Bến sắn hiện có nhận nuôi đến suốt đời những bệnh nhân phong KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN và TÀN TẬT. Những người này làm một đơn gởi Trung Tâm phòng chống bệnh xã hội cuả Tỉnh xác nhận rồi gởi tiếp đến bv Bên Sắn xem xét.

Cụ thể trường hợp bà Trọng:
-   Bs hỏi tay chân bà có bị cụt hay lở loét gì gì không – mình xem hình chỉ thấy mặt thôi nên nhờ các bác có hình ảnh hay có quan sát thì mô tả thêm dùm .
-   Bà đã từng được điều trị theo đúng phác đồ chưa? Nghĩa là đã từng nhận thuốc của đơn vị y tế về uống trong suốt 12 hoặc 24 tháng.
-   Nếu đúng là bà đang bệnh phong mãn tính như nhà mình xác minh thì không đáng lo, điều trị triệu chứng như bệnh ngoài da thông thường thôi. Uống thuốc nam cũng tốt.
-   Nếu bà muốn vào BV Bến sắn thì làm đơn xin như hướng dẫn trên. Muốn kèm theo các cháu nhỏ thì phải có sự đồng ý của Cha Mẹ ruột của bé và xác nhận cuả địa phương. Tốt nhất là đến TT phòng chống bệnh xã hội cuả Tỉnh trình bày và được hướng dẫn.
   
http://phongbensan.vn/Contact.aspx

Ý kiến của hkfami :
-   Các bác hỏi dùm xem bệnh cảnh chính của bà hiện nay là gì, có thể là bệnh khác chứ không phải bệnh phong để giúp bà có hướng điều trị phù hợp và yên ổn về tâm lý..
-   Hai cháu bé có giấy tờ gì không , như Khai sinh? Hộ khẩu?
-   Thường thì phải có lý do gì đó địa phương mới tước cái danh hiệu Nghèo của bà. Việc này phải hỏi ủy ban hoặc tổ dân phố, có thể người ta xác minh nhầm lẫn hay sai sót thì chúng ta cũng nên giúp khôi phục cho Bà. Tiền trợ cấp thì 180k/tháng/người nhưng được xét thêm nhiều khoản khác như xây sửa nhà, miễn giảm nhiều khoản phí và được cấp thẻ bhyt (đến 95%)
-   Nếu chắc chắn bà không thuộc điện hộ Nghèo thì nên trích số tiền CM ra giúp bà mua thẻ bhyt tự nguyện phòng thân. Bây giờ mua (397.000đ) thì đầu năm 2011 có thẻ.
-   Có số điện thoại nào cuả bà con chòm xóm để mình có thể liên hệ nhanh được không ạ?

Thân mến

 


Ngủ rồi HieuNhan

Trả lời #7 vào: 03-11-2010 11:49:19
Linh xin đăng ký giúp đỡ bà Trọng 500.000 đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 11 này
 
Thân chào,

Diệu Linh (pháp danh Huệ Liễu)

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #6 vào: 02-11-2010 09:32:01
Đây là hình ảnh của nhóm NamViet sau khi đi xác minh trường hợp của bà Hùynh Thị Trọng - Long Xuyên, An giang

Và đây là nơi bà Trọng sống và sinh họat.
Căn nhà chỉ được xây dựng tạm bợ bằng những tấm ván, gỗ nhỏ chấp vá lại


Trần nhà được chống dột bằng thùng carton


Sau nhà được che chắn bằng những tấm bạt cũ kỹ


Và cụ Hùynh Thị Trọng


Rất mong BQT sớm xem xét trường hợp này để cụ Trọng có thể thuốc thang và chăm lo cho 2 cháu ngọai còn nhỏ.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #5 vào: 01-11-2010 18:03:52
Trưa ngày 31.10.2010, nhóm NamViet đã tới thăm bà cụ Hùynh Thị Trọng 72 tuổi bị bệnh phong. Nhóm mình cũng vất vả như HTVY khi tìm nhà theo tên giấy tờ vì chẳng ai biết cụ Trọng còn số nhà đánh tùm lum nên cũng bó tay luôn, nhưng may mắn rùi cũng có người biết và xác nhận tên thường gọi bà Ba Cùi và nhiệt tình dẫn nhóm tới nhà bà ... Vậy là thêm một kinh nghiệm cho các bác viết bài giới thiệu nên viết tên thường gọi của đối tượng để nhóm xác minh và thăm hỏi sau dễ kiếm nhà.

Hòan cảnh của bà :
- Bà rất nghèo lại bệnh tật không có làm gì ra tiền, hòan toàn sống nhờ bà con lối xóm thỉnh thoảng cho gạo và đồ ăn
- Trước đây bà có sổ hộ nghèo nhưng không hiểu sao năm rồi chính quyền tới thu sổ và ngưng toàn bộ trợ cấp
- Bà cũng không có BHYT, nên thuốc chữa bệnh phong (cùi) là nhờ một lương y tốt bụng gần nhà giúp đỡ
- Gần đây, cô con gái bán vé số nợ nần chồng chất phải bỏ trốn, để lại hai đứa cháu ngọai còn nhỏ cho bà cụ nuôi.

Đề xuất giúp đỡ :
- CMTX 700K / tháng, số tiền này hy vọng đủ cho 3 bà cháu rau cháo qua ngày và phụ mua thuốc trị bệnh phong (cùi)

Nhóm NamViet có gửi biếu bà 10kg gạo, 5 lon sữa và 300K của anh KevinHieu. Hình ảnh xác minh sẽ gửi tổ kỹ thuật đăng dùm sau.

Mong cả nhà xem xét và nhanh tróng có giải pháp giúp đỡ bà cụ nghèo khổ và bệnh tật này

Thân chào

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #4 vào: 25-10-2010 17:14:15
Sáng thứ 7 ngày 30.10.2010, nhóm NamViet sẽ đi xác minh trường hợp này, bạn nào muốn tham gia thì vô topic dưới đây để đăng ký nhé.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=10922&limit=9&limitstart=63#12275

Kevin xin tài trợ tiền xe tốc hành khứ hồi và tiền khách sạn 1 đêm tại Long Xuyên cho nhóm xác minh.  

Thân,

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 09-10-2010 12:17:52
Minh se di XM t/h cu Trong cung voi chau SaNaVi luon nhe!
Minh se di vao sang T3 tuan sau 12/10/2010.
Than chao!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 09-10-2010 05:01:38
@HTVY Bác hiện ở Cần Thơ.hiện nay ở An Giang có 2 tr hợp.nếu Bác muốn đi XM thì liên lạc với các Bạn trong CLB XM Miền Nam nhé.nên cho biết thời gian và ngày tháng khi đi XM.còn 1 tr hợp này nữa cháu cũng ở An Giang đây.thanks All
Cháu Sanavi Đa Phước Huyện An Phú. An Giang.Vào Đây