Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Em Hoa - Tai nạn, sống neo đơn  (Đã xem 17304 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trường hợp của chị Hoa thuộc diện được nhận trợ cấp hàng tháng của nhà nước, nhờ cac bạn nắm lại thông tin dùm.

Nếu chị Hoa muốn có cuộc sống tự lập , tự chủ không phải lệ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ tiền và hiện vật thường xuyên của cộng đồng thì chúng ta có thể giúp chị ấy vào TP.HCM để tập việc kinh doanh , buôn bán.
6x sẽ là người thu xếp nơi ăn chốn ở giai đoạn đầu cho chị Hoa để chị ấy học cách buôn bán, kinh doanh.

Nhờ các bạn Hà tĩnh nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sẻ Chia


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Chiều nay 06/7 Kiêu oanh O quý đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh chị
Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: xóm 5 xã cẩm thạch- Huyện Cẩm xuyên
Chị sinh năm 1980 khi mới sinh ra được 3 tháng tuổi thì mẹ mất,vì là con ngoài giá thú nên phía bên nhà bố không thừa nhận chị nên từ đó chị được bà ngoại mang về nuôi. Năm chị 13 tuổi bà ngoại cũng qua đời chị trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa măc dù bố chị cũng là người xã bên.
Năm chị 14( 1994) chị theo một số người làng vào miền nam đi làm thuê,vì là trẻ con nên chỉ củng chỉ đi rửa bát,giữ em bé và đã có thời gian chị phải đi nhặt rác.cuộc sống đã chưa một lần mĩm cười với chị từ khi lọt lòng,nhưng tai họa thì liên tục đổ xuống.
Năm 2007 trên đường đi làm về chị bị tai nạn giao thông( xe tải đi lấn đường kéo theo chị) và kết quả là chị bị chấn thương cột sống,dẫn đến teo chân phải.Do không có tiền chạy chữa thuốc thang nên chị xin ra viên bà được một người chú họ cho tá túc.từ đó chiếc xe lăn lại gắn liền với cuộc đời chị.
Do bản thân không làm được gì,mà gia đình chú cũng khó khăn nên năm 2012 chị lại trở về quê nhà.
Trao đổi với chị Tý hổi trưởng hội phụ nữ xóm chúng tôi được biết.
Khi chị Hoa trở về ở tá túc một nhà bà con hội phụ nữ cũng hết sức trăn trở cho một hoàn cảnh thế này,không cha,không mẹ,không anh em,nay lại là một ngươi tàn tật không biết phải làm như thế nào nên hội đã kêu gọi từ chính quyền đến bà con lối xóm,người của,người công và cuối cùng cũng làm cho chị đuọc một căn nhà 25m2 trên mảnh đất của bà ngoại chị.
Và hiện tại cuộc sống của chị cũng hoàn toàn nhờ vào sự cuu mang của bà con lối xóm.
Chị kể: chị cũng được xét hộ nghèo nhưng ở xã này họ chỉ hỗ trợ 30.000đ tiền điện/ tháng và thẻ BHYT ngoài ra không được hỗ trợ tiền như một số nơi khác.
Nhìn chin lạc quan chị em chúng tôi cũng chạnh lòng,chị nói xóm làng thương chị lắm,nguòi cho cán gạo,các chị các bà đi chợ về qua người cho con cá,lạng thịt,mớ rau vậy là chị cũng có cái để ăn.mỗi lần ốm đau lại nhờ bà con lối xóm,
Mặc dù hoàn cảnh bất hạnh từ lúc lọt lòng mẹ nhưng chị rất lạc quan, có lẻ cũng nhờ vậy mà cuộc sống của chị mới được đến như hôm nay.
Xét hoàn cảnh hiện tại của chị nhóm HT xin đề xuất BQT CMTX cho chị 300.000/tháng; 10kg gạo và một số nhu yếu phẩm thùy vào kho hàng hà tĩnh
Rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm và MTQ dành cho chị Hoa.
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 28-05-2017 22:18:14
Chào cả nhà
VKS biết đến em như có một nhân duyên, hôm đi trao CMTX cho các hoàn cảnh tháng 5 ở cẩm xuyên tình cờ đi qua một ngôi nhà nhỏ,thấy một em gái bên chiếc xe lăn cứ nhìn VKS như muốn chào,hình như cảm nhận đc cái gì đó từ em khi xong việc VKS cùng mọi người quay lại ghé vào nhà em thì đúng là một hoàn cảnh đáng thương đến nao lòng
Em là Phạm Thị Hoa
Sinh năm: 1980
Địa chỉ: Xóm 5 xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên
Bố mẹ mất từ khi em còn nhỏ,em sống với bà ngoại,sau đó bà ngoại cũng qua đời.Em vào miền nam làm thuê không may bị tai nan bị chấn thương cột sống,dẩn đến teo chân phải đành phải ngồi xe lăn
Hiện tại em trở về quê và sống neo đơn một mình vì gđ em kg có anh chị em.
Các bạn vào xác minh liên hệ  với chị Tý( hàng xóm): 0984046369
Mong nhận đuọc hồi âm sóm của các bạn nhóm mình
Thân
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:34:03 gửi bởi -TrườngGiang- »