Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long- anh Hồng Phúc- Ung Thư- Bình Minh  (Đã xem 8930 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 03-04-2012 12:52:51
Một số hình ảnh về hoàn cảnh của a Phúc:





---
Rất mong cả nhà chung tay giúp đỡ.
Thân

 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 01-04-2012 00:17:05
Chào cả nhà, sẵn chuyến đi tái xác minh các hoàn cảnh ở Vĩnh Long, chị loanngyen1202 và hhbee có đến thăm gia đình a Phúc. 2 chị em hỏi chuyện thì được biết:
-   Cách đây hơn 2 năm, a thấy mình thường bị sôi ruột, ăn khó tiêu, đau bụng quằn quại, đi khám ở BV đa khoa Cần Thơ thì BS không tìm ra được bệnh. Sau đó ít lâu, a dành dụm ít tiền lên BV Chợ Rẫy khám thì được chẩn đoán là ung thu trực tràng giai đoạn đầu và trĩ nội độ II-III. BS bảo là phải vô hóa chất, chiếu tia thì mới có cơ hội sống sót nhưng do gia đình nghèo nên anh đành bỏ về nhà, hốt thuốc nam uống. Vài tháng sau khi bệnh tình có chút biến chuyển khả quan, a đi tái khám lại trên BV Chợ Rẫy thì biết tế bào ung thư đã gom lại và anh thực hiện luôn phẫu thuật cắt đoạn trực tràng. Hiện anh cũng thường ăn khó tiêu, sôi ruột, đi ngoài nhiều nhưg sức khỏe vẫn ổn hơn trước vì anh cũng đã quen dần với bệnh tình của mình. Khoảng vài tháng thì a đi tái khám ở BV đa khoa Cần Thơ, sức khỏe cũng bình thường.
-   Gia đình anh hiện còn 5 người (cha anh – ông Nguyễn Văn Bò vừa qua đời chưa được 100 ngày) gồm: bà Đỗ Thị Tư (mẹ anh, 74 tuổi), anh Nguyễn Hồng Phúc (37 tuổi), chị Trần Thị Thúy (vợ anh, 35 tuổi), và 2 con Nguyễn Hoàng Khang (12 tuổi, đang học lớp 5) và Nguyễn  Quốc  Thái (8 tuổi,đang học lớp 2). Hiện a Phúc hớt tóc và chạy xe ôm (chiếc xe do người em họ cho cách đây không lâu nhằm phụ anh kiếm thêm thu nhập), 1 ngày cũng được từ 30-50k/ngày, chị Thúy may khẩu trang thuê, mỗi ngày được 50-60 chiếc (được trả 200đ/chiếc). Chi phí sinh hoạt gia đình bao gồm: 60k/ngày tiền ăn uống, tiền học mỗi em là 42k/tháng, 30k/ngày tiền chi phí lặt vặt cho 2 em.
-   Lúc trước lúc anh bệnh gia đình có vay mượn 30 triệu nhưng hiện vẫn chưa trả được, đến nay số tiền ấy đã trên 40 triệu.
-   Gđình có sổ hộ nghèo và BHYT.
-   Vào tháng trước, do hoàn cảnh của a được đăng lên báo nên được MTQ ủng hộ được 1.6 triệu.
Nhóm XM nhận thấy hiện anh và chị vẫn có thể lao động để tạo ra thu nhập, chi tiêu có vài khoản chưa được hợp lý nên có thể giảm bớt lại. Tuy nhiên, gia đình có đến 5 miệng ăn mà lao động chỉ có 2 vợ chồng anh chị,  thêm anh lại sức khỏe không được tốt như những người khác. Nhóm đề xuất CMTX 300k/tháng để phụ giúp chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Mong ý kiến cả nhà.
Thân
---
Địa chỉ liên hệ: số nhà 1299, tổ 1, ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, H. Bình Minh, Vĩnh Long
SĐT: 01693068462

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-03-2012 07:57:56
Một người bạn nhờ mình giới thiệu hộ TH của anh Hồng Phúc ngụ tại xã Đông Thành huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long bài đăng trên báo Tiền Phong ngày 28.12.2012
Trích dẫn
Cựu quân nhân bị ung thư, nuôi cả nhà bệnh

TP - Anh Nguyễn Hồng Phúc (35 tuổi, ở ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long), bị ung thư đường ruột nhưng hằng ngày đang phải nén đau để hớt tóc kiếm tiền cùng vợ rau cháo nuôi 2 con nhỏ và cha mẹ già bệnh tật.

Anh Nguyễn Hồng Phúc trước căn nhà xiêu vẹo Ảnh: Trung Tính.

Anh Phúc là cựu quân nhân của tiểu đoàn trinh sát Quân khu 9 (tại ngũ từ năm 1994 đến năm 1996). Cách nay 2 năm, đau bụng quằn quại, anh bị phát hiện bệnh ung thư đường ruột. Hai công ruộng và mấy con bò đã bán để chạy chữa cho anh nhưng nửa chừng thì hết tiền.

Hai con của anh Phúc đang học lớp 5 và lớp 3. Vợ anh là chị Trần Thị Thúy (33 tuổi), cũng thường xuyên đau đầu, chóng mặt vì suy dinh dưỡng, hằng ngày làm móng tay móng chân trong ấp để phụ chồng rau cháo cho cả nhà. Cha của anh Phúc là ông Nguyễn Văn Bò (79 tuổi, là cựu tù Côn Đảo, bị đày 26 tháng, từ ngày 21-4-1969), sau khi ra tù tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày giải phóng. Cả gia đình cựu quân nhân đang sống trong căn nhà vách lá, mái tôn, nền đất, cất 10 năm chưa sửa lại nên xiêu vẹo, dột nát.

Ông Châu Thanh Tùng, Trưởng ban nhân dân ấp Hóa Thành 1, cho hay, gia đình anh Phúc nghèo nhất ấp, cuộc sống đang lâm cảnh bế tắc, địa phương chỉ giúp được cơm áo khi thắt ngặt, còn giúp chữa bệnh và căn cơ lâu dài thì mong được các nhà hảo tâm gần xa quan tâm.

Mọi chia sẻ, xin gửi về anh Nguyễn Hồng Phúc, số nhà 1299, tổ 1, ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành (Bình Minh, Vĩnh Long) hoặc địa chỉ của báo Tiền Phong.

Trung Tính

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.