Tác giả Chủ đề: Mỹ Hòa, Bình Minh - Em Ngọc Trinh- Ung Thư  (Đã xem 19666 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-03-2012 08:03:04
Một người bạn nhờ start2404 giới thiệu hộ hoàn cảnh của em Ngọc Trinh ngụ tại Xã Mỹ Hòa, Bình Minh Vĩnh Long. Bài được đăng trên báo Vĩnh Long Online ngày 28.02.2012
Trích dẫn
Mắc bệnh hiểm nghèo, cô bé lớp 9 cần lắm sự giúp đỡ


Gia đình vốn khó khăn không khỏi bối rối trước bệnh tình của cô bé Ngọc Trinh.

Đang chơi đùa cùng lũ trẻ cùng xóm, cô bé 15 tuổi bỗng dưng đổ gục xuống nền gạch, oằn oại bọt mép trào ra. Mọi người hoảng hốt đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cô bé bị nhồi máu não, nếu không kịp thời cấp cứu thì rất nguy hiểm.

Chúng tôi tìm đến Khu dân cư vượt lũ xã Mỹ Hòa (Bình Minh) để tìm hiểu về bệnh tình và hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 15 tuổi, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Mỹ Hòa. Cháu Trinh vừa phát bệnh nhồi máu não cách nay hơn 1 tháng, hoàn cảnh gia đình rất đỗi bi thương. Nhà nghèo, cả 4 miệng ăn trong gia đình và việc học của hai chị em cũng chỉ dựa vào số tiền làm thuê của người cha, bởi người mẹ cũng rày ốm mai đau.

Lúc chúng tôi đến, người nhà chuẩn bị đồ đạc đưa cháu Trinh nhập viện, bởi cháu cứ oằn oại kêu đau ở đầu. Mẹ cháu là chị Đoàn Thị Châu nước mắt đầy tròng cho biết: “Gia đình chuẩn bị đưa cháu sang Bệnh viện Y học dân tộc TP Cần Thơ, bởi trước tết cháu cũng nằm ở bệnh viện này để điều trị. Bác sĩ cho về dặn hôm nay phải trở lại, khổ là hiện tại gia đình không có vài trăm ngàn làm chi phí nhập viện, hồi trước tết đã hỏi vay được 5 triệu đồng để chạy chữa cho con hết rồi” Chị Châu còn cho biết từ lúc phát bệnh, gia đình đã nhiều lần chuyển cháu đến các bệnh viện khác nhau: BVĐK huyện Bình Minh, Bệnh viện TP Cần Thơ, BVĐK Trung ương Cần Thơ rồi Bệnh viện Y học Cổ truyền TP Cần Thơ.

Nhìn người mẹ khắc khổ gầy nhom ngồi bên đứa con gái với tứ chi bất động nhìn đôi mắt cháu nước mắt giàn giụa nhìn chúng tôi như muốn nói  một điều gì đó mà không thể thốt nên lời tâm trạng chúng tôi quá xốn xang. Người mẹ cũng chỉ biết đưa khăn lau những giọt mồ hôi đang tươm ra từ thân thể xanh xao, gầy còm của cháu. Nhà nghèo, không có đất canh tác nên trước kia gia đình chỉ cất tạm căn chòi lá xụp xệ trên phần đê của nhà nước. Năm 2007, chính quyền địa phương xét cấp cho căn nhà trong cụm tuyến dân cư vượt lũ để sinh sống đến nay. Hàng ngày cha cháu- anh Nguyễn Văn Hơn, 45 tuổi phải bươn chải bằng nhiều nghề để kiếm tiền nuôi gia đình. Cả 4 miệng ăn chỉ trông nhờ vào sức lực của người đàn ông còn khỏe nhưng lù khù ít nói. “Những lúc chồng bệnh nhiều ngày, tôi và các con chỉ biết trông nhờ vào lòng hảo tâm từ bà con hàng xóm”- chị Châu cho biết thêm.

Thấy hoàn cảnh gia đình chị Châu quá khổ, đã nghèo khó còn có con bệnh nặng nên người hàng xóm là chị Võ Thị Bích Hạnh, 33 tuổi đã thủ thỉ với một số chị em công nhân ở Công ty May Khang Thịnh và đã góp được gần 400 ngàn đồng giúp đỡ.

Chị Nguyễn Hồng Cẩm, 38 tuổi, một người hàng xóm khác khi được hỏi về hoàn cảnh này cũng chia sẻ: “Ở xóm này, ai cũng thương con bé Trinh, nó hiền lắm. Đùng một cái nó phát bệnh, ai cũng lo lắng chạy vạy vận động xin tiền để phụ giúp vợ chồng anh Hơn chạy chữa bệnh tình cho con bé, nhưng cũng chỉ có thể phụ thêm chút ít chứ bệnh của con bé thì…” Nói đoạn, chị hàng xóm thở dài nghẹn giọng.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thu Thảo-Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hòa cho hay: “Mấy năm theo học tại trường chúng tôi biết được gia đình em thuộc diện hộ nghèo có sổ, vì vậy các ưu đãi cho diện học sinh này Trinh đều được ưu tiên. Em rất chăm ngoan, hồi tết dương lịch, ban giám hiệu nhà trường biết được thông tin trên, nhưng cứ tưởng Trinh bệnh nhẹ thông thường như mọi khi. Trước tết, trường cũng có cử đoàn đến gia đình thăm em và để tìm hiểu và tặng quà, nhưng được hàng xóm cho biết em đang điều trị ở bệnh viện chưa về. Cô cho biết: “Trong thời gian sớm nhất, trường sẽ có kế hoạch vận động giáo viên, phụ huynh và học sinh của trường quyên góp để có hướng giúp gia đình có tiền trị bệnh cho em. Nhà trường cũng sắp xếp cho em tạm ngưng việc học để tiếp tục chữa bệnh”.

Ông Phạm Văn Đỏ- Trưởng Ban Nhân dân ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa cho biết: “Đây là một trong số hộ gia đình khó khăn của ấp, lại có con vừa phát bệnh nặng. Về phía chính quyền cũng chỉ biết tha thiết kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người”.

Anh Hơn- cha cháu Trinh trong suốt buổi chúng tôi đến thăm không nói lấy một câu nào. “Ổng như người mất hồn vậy đó mấy chú ơi!”- chị Châu thở dài.

Mọi sự chia sẻ cho hoàn cảnh cháu Ngọc Trinh xin gửi về chị Đoàn Thị Châu, cụm tuyến dân cư  vượt lũ thuộc Tổ 15, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long, số 204/3 Phạm Hùng, Phường 9,TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: TRUNG TÍNH (Bình Minh)

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.