Tác giả Chủ đề: Bắc Ninh - Em Luyện - TNGT - Yên Phong  (Đã xem 1291 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Trả lời #5 vào: 07-06-2017 19:14:01
Thông tin gần nhất về em Luyện đây ah.

http://m.nguoiduatin.vn/chuyen-cam-dong-ve-nu-sinh-den-truong-tren-lung-me-a328326.html


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Nam Tran

Trả lời #4 vào: 14-08-2014 22:31:53
Chào cả nhà! Nam Tran nhờ cả nhà trợ giúp cho cháu Luyện. Cảm ơn cả nhà trước!

Hiện nay cháu Luyện đã đỗ khoa Quản trị văn phòng của trường ĐH KHXH & NV ở Nguyễn Trãi - Thanh Xuân. Ngày 03/09/2014, cháu sẽ lên nhập học. Cháu có nhờ nhóm chúng ta tìm giúp cho cháu một phòng trọ ở gần trường học.

- Phòng khép kín, rộng chừng 30m2, cho khoảng 4 người ở.
- Đầy đủ điện, nước, internet.
- An ninh tốt, không ở cùng với chủ.
- Giá tiền tầm khoảng 2.500.000đ - 3.000.000đ.
- Ở tầng trệt.

Cháu Luyện xác định thuê phòng để trọ học lâu dài và không có ý định thay đổi phòng trọ nhiều lần. Mong cả nhà chung tay giúp cháu Luyện vụ này. Thân!

 


Ngủ rồi Nam Tran

Trả lời #3 vào: 22-06-2014 22:59:29
Hình chị Quý và cháu Luyện (hình do gia đình cung cấp)



Hình của cháu Luyện tại chương trình tỏa sáng nghị lực Việt tháng 08/2013.



Hình ảnh mới nhất của cháu Luyện.


 


Ngủ rồi Nam Tran

Trả lời #2 vào: 22-06-2014 22:33:57
Chào cả nhà! Chiều hôm nay, Nam Tran + Mackenlu + Mạnh Lazy + 1 số thành viên nồi cháo miền Bắc đã có mặt ở Bắc Ninh xác minh hoàn cảnh này.

Sau vụ tai nạn giao thông rất nặng vào tháng 08/2012, cháu đã phải cắt bỏ mất đôi chân thì hiện tại sức khỏe của cháu Luyện đã tạm ổn. Cháu đã được một bác sĩ tên là Thuyết ở làng Phú Mẫn tài trợ cho đôi chân giả trị giá 137.000.000d và một phóng viên ở đài phát thanh tên Hà tài trợ cho chiếc xe lăn trị giá hơn 3.000.000d để tiện cho việc di chuyển.

Khi nhóm xác minh đến nhà thì cháu Luyện đang ở trên lớp học. Hiện tại cháu đã tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị thi đại học. Trao đổi với chị Quý mẹ cháu Luyện thì nhóm xác minh được biết sau vụ tai nạn của cháu thì bố cháu cũng đã về với 3 mẹ con. Bố cháu đi làm thuê, mẹ cháu thì ở nhà làm ruộng, 2 vợ chồng chị Quý hàng ngày thay phiên nhau đưa đón cháu đi học.

Sau khi hồi phục sức khỏe cháu đã trở lại trường học và cũng đã nỗ lực hết mình học xong lớp 12, toàn bộ học phí đều được nhà trường miễn giảm. Ở địa phương thì gia đình cháu cũng được xét vào diện hộ nghèo và được chính quyền địa phương hỗ trợ tiền xây cho ngôi nhà tình nghĩa trên mảnh đất của bên ngoại cho.

Để điều trị cho cháu khỏe mạnh thì gia đình chị Quý cũng phải chạy vạy vay lãi khắp nơi, đến giờ thì gia đình vẫn còn nợ 1 số tiền cũng tương đối lớn. Tuy nhiên, sau khi bị tai nạn cháu đã được chủ xe bồi thường cho số tiền là 150.000.000d và lái xe bồi thường cho hơn 30.000.000d. Đồng thời cháu cũng được các phương tiện truyền thông kêu gọi giúp đỡ nên cháu cũng được các mạnh thường quân giúp đỡ nhiều. Từ nhà trường, đến bà con lối xóm cho đến chính quyền địa phương cũng đều chung tay giúp cho cháu và gia đình. Ngày 06/08/2013, cháu đã có mặt tại \\\"Chương trình tỏa sáng nghị lực Việt - Tôn vinh những Nick Vujicic Việt Nam\\\".

Cháu Luyện sinh ngày 08/04/1995. Số điện thoại của cháu 0979 504 495.

Xét thấy hoàn cảnh cháu Luyện và gia đình hiện tại đã vượt qua được sự ngặt nghèo nên nhóm xác minh tạm thời chưa đề xuất hình thức giúp đỡ cháu. Khi nào cháu Luyện đi Hà Nội thi đại hoc, đại diện nhóm xác minh sẽ liên lạc với cháu và khi đó cháu có khó khăn gì thì nhóm xác minh sẽ đề xuất hình thức giúp đỡ sau. Thân!

 


Ngủ rồi Duonganopen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-08-2012 13:43:17
\\\"Vừa qua, trên đường đi học về cùng với bạn, em Nguyễn Thị Luyện, học sinh lớp 12B1, trường THPT Yên Phong số 1 bị tai nạn do va quệt với một chiếc xe tải chở đất tại ngã tư thị trấn Chờ. Thật không may, Luyện bị chiếc xe tải kẹt nát cả hai chân và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay sau đó.
Tuy nhiên với tình trạng dập nát phức tạp, đôi chân của Luyện đã không thể giữ được nữa. Ước mơ trở thành diễn viên của Luyện đành gác lại ngay trước ngưỡng cửa năm học mới trong sự ngậm ngùi của các thầy cô và biết bao bạn bè. Nhưng xót xa hơn khi biết rằng, giờ đây mẹ em đang phải vay lãi ngày để có tiền trang trải khi con gái “bất di bất dịch”.
Chúng tôi tìm gặp Luyện tại khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi em nhập viện 1 tuần. Luyện nằm trên giường bệnh, em không khóc nhưng đôi mắt không giấu được nỗi đau mất đi một phần thân thể và sự kinh hoàng khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, tấm vải trắng đắp hờ lên đôi chân không còn lành lặn cũng không thể nào khỏa lấp được ánh nhìn đầy thương cảm, xót xa của những người xung quanh. Sau khi truyền 8 đơn vị máu và cắt bỏ phần dập nát ở cả 2 chân, sức khỏe của em giờ đây tạm ổn, nhưng khó khăn gia đình Luyện đang phải đối mặt thật không nhỏ.
Sau khi li hôn, vì không có đất, có nhà nên chị Nghiêm Thị Quý, mẹ Luyện dắt hai con gái về sinh sống tại quê mẹ là khu Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh. Nhưng anh em ruột thịt ai cũng khó khăn nên mẹ con Luyện phải đi ở nhờ. Chỗ ở của ba mẹ con em suốt 5 năm nay là một cái nhà kho chật hẹp của tập thể ngay gần đình làng, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá. Không có nghề, lại chẳng có bao nhiêu ruộng, chị Quý phải xin cấy thêm và đi chợ rong kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Luyện được nhà trường miễn hết các khoản đóng góp nhưng một mình lo trang trải cho cả 3 người là một gánh nặng với chị Quý bởi bản thân chị bị bướu cổ, đã mổ và phải dùng thuốc hàng ngày gần chục năm nay nên dù phải bươn chải, làm lụng thế nào, tiêu pha tằn tiện bao nhiêu thì cuộc sống của ba mẹ con, khó khăn vẫn hoàn khó khăn.
Chị Quý rơm rớm “Tôi đang cấy ở đồng thì nghe tin con bị tai nạn, gom góp cả nhà cũng không có lấy nổi vài trăm nghìn. Con vào viện, chẳng biết xoay sở thế nào tôi đành nhờ anh trai và chị dâu lo giúp. Mấy anh chị em nhà tôi cũng chẳng ai khấm khá gì, muốn giúp đỡ cũng không có khả năng nên tôi phải vay lãi ngày. Sức khỏe của Luyện vẫn chưa thật sự ổn định mà nỗi lo cả gốc lẫn lãi của món nợ 30 triệu cứ lơ lửng trên đầu, giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Bình thường, đôi chân lành lặn, ngày mùa hay có việc, Luyện còn giúp được tôi, giờ thì bao nhiêu chi phí phải lo trong khi con bé thế này… ”. Giọng nói có lúc bị lạc đi vì nghẹn ngào nhưng người mẹ ấy vẫn cố kìm nén cảm xúc, tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan để tạo chỗ dựa tinh thần cho con gái, giúp Luyện vững tâm điều trị cho tốt.
Cô giáo Lương Thị Thìn, giáo viên chủ nhiệm lớp B1 của Luyện trong 2 năm học lớp 10 và 11 cho biết: Luyện là một học sinh ngoan, học lực khá và rất giàu nghị lực, em cũng được chọn vào đồng đội thi học sinh giỏi môn Lịch sử của nhà trường. Khi biết tin Luyện bị tai nạn, các thầy cô và bạn bè đều rất thương, luôn động viên em hãy cố gắng vượt qua nỗi đau để có thể tiếp tục đến trường, hoàn thành ước mơ vào giảng đường Đại học. Do hoàn cảnh của Luyện khá đặc biệt nên giáo viên chủ nhiệm của lớp đã có đề nghị với Ban Giám hiệu nhà trường phát động phong trào quyên góp, ủng hộ trong toàn trường vào dịp đầu năm học 2012-2013 với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ Luyện và gia đình trong cơn bĩ cực. Được biết, Đảng ủy, UBND thị trấn Chờ cũng đã có sự hỗ trợ kịp thời cho gia đình Luyện sau khi có thông tin em bị thương nặng. Tuy vậy, ngoài khoản vay 30 triệu đồng chịu lãi tính theo ngày, chị Quý vẫn ngày đêm day dứt cùng nỗi đau của con bởi kiếm đâu tiền mua cho con chiếc xe lăn, lắp đôi chân giả để Luyện có thể tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ?\\\"
Nguồn: http://baobacninh.com.vn/news_detail/75138/hay-giup-em-luyen-viet-tiep-uoc-mo-dang-do.html