Tác giả Chủ đề: Phú Bình TPHuế - Anh Dũng bị gai cột sống - Gđ Nghèo  (Đã xem 4796 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #14 vào: 29-01-2013 17:31:27
Giangcoinamtruoc và Comay đã đến thăm gia đình anh Dũng sau khi mái nhà đã hoàn thiện.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Hiện tại, chị vợ anh Dũng đang đi làm giúp việc cho một gia đình và thu nhập hằng tháng đều đặn, ổn định.
Nên em xin đề xuất tạm ngừng việc CMTX cho gia đình. Nhóm Huế sẽ theo dõi và đề xuất khi có thay đổi.

Trân trọng!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 08-01-2013 11:18:58
comay_a2n đã viết:
Trích dẫn
Chiều thứ hai, Comay và Giangcoinamtruoc đã đến thăm và trao số tiền 2.320.000đ (gồm sửa mái tôn và mua BHYT) từ bác Tminhnguyen đến gia đình anh Dũng.
Hiện tại chị Hiền được sự giới thiệu của người quen đang đi làm giúp việc cho một gia đình, lương mỗi ngày 70.000đ.
Thời tiết Huế đang vào mùa mưa nên gia đình anh Dũng vẫn chưa sửa lại mái tôn liền được, nên sẽ sửa vào lúc trời nắng.
Trước khi sửa anh sẽ liên lạc với anh Giangcoi.
Anh Dũng gửi lời cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua.

Comay sẽ cập nhật hình ảnh trao tiền sau ạ!

Chị vợ anh Dũng điện thoại báo là đã mua tôn và lợp xong lại mái nhà. Qua đó chị cũng gửi lời cảm ơn  rất nhiều đến DD đã giúp đỡ cho gia đình chị.Các thành viên Huế tranh thủ đến thăm và chụp ảnh lên cho cả nhà xem với nhé! Thân ái!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 04-01-2013 14:53:00
comay_a2n đã viết:
Trích dẫn
Chiều thứ hai, Comay và Giangcoinamtruoc đã đến thăm và trao số tiền 2.320.000đ (gồm sửa mái tôn và mua BHYT) từ bác Tminhnguyen đến gia đình anh Dũng.
Hiện tại chị Hiền được sự giới thiệu của người quen đang đi làm giúp việc cho một gia đình, lương mỗi ngày 70.000đ.
Thời tiết Huế đang vào mùa mưa nên gia đình anh Dũng vẫn chưa sửa lại mái tôn liền được, nên sẽ sửa vào lúc trời nắng.
Trước khi sửa anh sẽ liên lạc với anh Giangcoi.
Anh Dũng gửi lời cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua.

Comay sẽ cập nhật hình ảnh trao tiền sau ạ!

Cảm ơn Co may đã cập nhật thông tin
Mong cả nhà giúp đỡ cho hoàn cảnh này ạ!
(Đề xuất sau khi xác minh:
Cưu mang thường xuyên: 500.000/ tháng)

 


Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #11 vào: 01-01-2013 21:11:54
Chiều thứ hai, Comay và Giangcoinamtruoc đã đến thăm và trao số tiền 2.320.000đ (gồm sửa mái tôn và mua BHYT) từ bác Tminhnguyen đến gia đình anh Dũng.
Hiện tại chị Hiền được sự giới thiệu của người quen đang đi làm giúp việc cho một gia đình, lương mỗi ngày 70.000đ.
Thời tiết Huế đang vào mùa mưa nên gia đình anh Dũng vẫn chưa sửa lại mái tôn liền được, nên sẽ sửa vào lúc trời nắng.
Trước khi sửa anh sẽ liên lạc với anh Giangcoi.
Anh Dũng gửi lời cám ơn tất cả mọi người trong thời gian qua.

Comay sẽ cập nhật hình ảnh trao tiền sau ạ!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 31-12-2012 10:47:10
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 2.320.000VND của anh Tminhnguyen vào tài khoản Sunny_night. Em kiểm tra giúp anh nhé. Cảm ơn em!

Em sẽ tranh thủ đến thăm lại gia đình!

 


Ngủ rồi penguin

Quỹ đã chuyển 2.320.000VND của anh Tminhnguyen vào tài khoản Sunny_night. Em kiểm tra giúp anh nhé. Cảm ơn em!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Em cuối tuần này sẽ thông báo sớm đến hoàn cảnh này! Cảm ơn cả nhà chung tay giúp đỡ!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
tminhnguyen xin giúp trước mắt phần cmktx 2tr.(sửa mái tôn) + 320k(BHYT của a.Dũng).
Thân

Pen chuyển 2,320,000đ cho Sunny_night để các bạn ngoài Huế giúp gia đình anh Dũng sửa nhà và mua BHYT.

Nhờ các bạn ở Huế liên hệ với chính quyền điạ phương hướng dẫn xin cấp sổ hộ nghèo cho anh Dũng cũng như tìm thêm công việc vừa với sức khoẻ của anh dùm.

Cảm ơn sự chung tsay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi comay_a2n

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho gia đình anh chị!

 


Ngủ rồi tminhnguyen

tminhnguyen xin giúp trước mắt phần cmktx 2tr.(sửa mái tôn) + 320k(BHYT của a.Dũng).
Thân

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hic, xin lỗi mọi người, lúc đầu thông tin là cả anh Dũng và hai em đều chưa có bảo hiểm nên đề xuất mua bảo hiểm cho cả 3 người (điều này nó mặ định trong đầu mình) nhưng sau khi hỏi kỹ thì biết hai cháu vẫn nằm trong sổ hộ nghèo của bà ngoại nên có bảo hiểm, em sẽ sửa bài trên luôn, nghĩa là chỉ giúp mua BHYT cho anh Dũng thôi ạ!
Tuy có họ hàng bên cạnh nhưng đều rất nghèo nên ko ai giúp được gì (bên mẹ của chị Hiền hàng ngày vẫn đi  nhặt chai bao để bán.
Bệnh tình anh Dũng theo như nhóm xác minh hỏi kỹ thì do anh ko đi điều trị nên bệnh ngày càng nặng, hồi trước còn khỏe anh đi phụ nề nhưng giờ thì hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà, rất hay đau nên nằm 1 chỗ chứ ko làm được gì mấy.
Gia đình thu nhập bấp bênh, nuôi hai con nhỏ đi học, nên vẫn cần sự trợ giúp để thuốc men cho a Dũng, nên Sunny vẫn giữ mức đề xuất 500k/tháng. Mong mọi người cho ý kiến.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi yugidazai

Cám ơn chị SunnyNight và anh giangcoinamtruoc đã đến thăm và xác minh gia đình a Dũng :)
Trước tiên, Yugi thấy đề xuất CMKTX để lợp tôn là hợp lý, nhưng về phần CMKTX về BHYT và CMTX, Yugi có 1 số ý kiến sau:
- Chị và hai cháu có BHYT hộ nghèo, và chỉ cần mua BHYT cho a Dũng, vậy thì đề xuất CMKTX mua BHYT cho 3 người là những ai nữa ạ?
- Hai anh chị vẫn còn trẻ, anh Dũng có bệnh gai cột sống nhưng ko quá nặng đến nỗi ko thể làm được gì, và 2 anh chị vẫn có thu nhập 50-100k/ngày (và có thể có thêm thu nhập nếu tìm được việc phù hợp hơn).
- Anh chị hiện ko có 1 khoản nợ nào quá lớn (1tr2 vẫn nằm trong khả năng của anh chị)
- Dù khó khăn nhưng anh chị vẫn còn người thân (mẹ, anh trai) sồng gần sát bên, có thể giúp đỡ tượng trợ khi cần.
Vì vậy, Yugi ko biết anh chị có thể cân nhắc xem xét lại việc CMTX 500k/tháng đc ko ạ? (vì hiện có rất nhiều TH khó khăn khác cần giúp đỡ trong hiện tại và thời gian tới)

Vài ý kiến nhỏ của Yugi, mong cà nhà cùng góp ý ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm trước Sunny và anh Giangcoinamtruoc đã đi xác minh hoàn cảnh này.
Gia đình anh Dũng gồm có 4 người:
Anh Dương Hoàng Phương Dũng, sinh năm 1982, trước đi phụ thợ nề nhưng bị bệnh gai đốt sống đã hai năm nay, thường xuyên đau nằm nhà ko làm được việc nặng. Vợ của anh là chị Trần Thị Xuân Hiền, sinh năm 1984, sức khỏe cũng yếu nên ai thuê gì làm nấy (thường là đi giặt đồ cho nhà người ta khi nào có người kêu), bình thường thì hai anh chị ở nhà lắp lại sên xích (trở mặt mòn ra bên phải) ngày kiếm được 50.000 đến 100.000.
Hai cháu gồm: Dương Quốc Hùng (sinh năm 2003) học lớp 4
Dương Quốc Vỹ (sinh năm 2004) học lớp 3.

Ngôi nhà ko đúng nghĩa được dựng lên từ mảnh đất sát nhà bà ngoại (mẹ chị Hiền), 4 bên thì chỉ có một bên dựa vào tường nhà bà ngoại còn ba bên là dựng tạm bằng bạt và tôn che chắn, bên trên lợp tôn. Tôn cũng đã thủng lỗ chỗ, vừa rồi do dột nát quá nên anh chị phải vay tiền 1 triệu đồng (cả lãi là 1,2 triệu) để mua 4 tấm tôn lợp lại một bên, còn một bên thì lấy bạt căng bên dưới cho khỏi dột, mỗi ngày trả góp 20.000.
Hộ khẩu của chị Hiền và hai cháu vẫn nằm bên nhà bà ngoại, nhà bà có sổ hộ nghèo nên chị và hai cháu được hưởng hảo hiểm hộ nghèo, còn anh Dũng ko mua bảo hiểm.
Đợt anh Dũng đau bệnh định dồn tiền mua bảo hiểm thì lại đúng lúc cháu Hùng bị một thanh sắt đâm xuyên qua bả vai nên dồn hết tiền chạy chữa cho cháu, cuối cùng ko mua bảo hiểm được nữa. Anh Dũng đau vậy những do ko có tiền đi bệnh viện nên cứ đau là mua thuốc giảm đau về uống thôi.
Hai cháu đi học ko được miễn giảm gì nhiều nên đầu năm học anh chị cũng phải vay mượn nộp học cho hai cháu hết 1,5 triệu.
Bên canh là nhà của anh trai anh Dũng nhưng cũng khó khăn nên ko giúp được gì. Trong nhà tài sản giá trị nhất là chiếc tivi và chiếc xe máy cũ anh chị mua lại với giá 5 triệu đồng đã lâu. Nhà bếp nghèo nàn, ko có nhà vệ sinh...

Đề xuất sau khi xác minh:
Cưu mang thường xuyên: 500.000/ tháng
CMKTX: Giúp gia đình mua BHYT cho a Dũng (320.000)
Căn nhà anh chị ở quá tạm bợ và dột nát nên nếu được thì có thể giúp anh chị có một chỗ ở tốt hơn bằng cách giúp lợp lại tôn. Anh chị đã lợp được 1 phần, để lợp hết căn nhà khoảng 30m2 thì cần thêm khoảng 8 tâm tôn (mỗi tấm dài 3m giá 250k/ tấm X 8 tấm = 2 triệu)

Mong sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.
Vài hình ảnh xác minh:

hai vợ chồng và hai cháu:


Sổ hộ nghèo của bà ngoại, trong đó có tên chị Hiền và hai cháu:

Ngồi nhà dựa vào tường của bà ngoại:

Mái tôn đã dột nát nên phải dùng bạt che:

Trong nhà ko có đồ đạc gì có giá trị ngoài 1 chiếc tivi và chiếc xe máy cũ mua lại giá 5 triệu:

Góc bếp (ko có nhà vệ sinh)



Cháu Hùng với vết sẹo lớn bên vai phải:

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi nguyenthuy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Chào cả nhà,
      Hôm nay mình biết được một trường hợp anh Dũng bị gai cột sống hiện ở Kiệt 368 đường Tăng Bạt Thổ, Phường Phú Bình. Anh Dũng là trụ cột chính trong gia đình, anh làm thợ nề  nhưng giờ anh bị gai cột sống nên phải ở nhà. Anh ko đi làm được nên cuộc sống của gia đình anh khốn khổ hơn. Anh có 2  con, một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 3. Người vợ của anh thì đi làm thuê ko đủ để lo cho hai cháu. Anh Dũng  tha thiết kính mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm và giúp đỡ.
     Chúc cả nhà vui vẻ.