Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh- Cháu Nguyễn Văn Mạnh mồ côi cha mẹ  (Đã xem 887 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 31-12-2017 09:42:22
Chào cả nhà !

Thật mừng cho cháu Mạnh vì có được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp  cũng như bà con chòm xóm và những tấm lòng thơm thảo khác.

Chúng ta không CMTX trường hợp này mà sẽ theo dõi để CMKTX khi cần thiết.

Xin cảm ơn VânKiêuSa và các bạn Hà tĩnh đã thăm  xác minh và cho ý kiến phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cháu Mạnh.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 31-12-2017 07:35:59
chào cả nhà
25/12 nhóm HT bạn Đức Anh, VKS cùng các bạn TNV trường đại học hà tĩnh đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh gđ bà Minh cháu Mạnh
- Bà Đinh Thị Minh, 69 tuổi. SĐT: 01628359329
-Xóm Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
- Cháu Nguyễn Văn Mạnh, sinh 23/8/2008.
- SĐT cô Lĩnh, GVCN em Mạnh : 0949732756
- SĐT Xóm trưởng: 01687824084.
- Hoàn cành gia đinh:  năm 2009 khi cháu lên 1 tuôi thì Mẹ em mất do tai nạn giao thông. khi ánh mắt ngơ ngác của em còn khát sữa. Vậy mà ông trời không nỡ thương em, năm 2010 khi bố đang đị làm lại bị tai nạn  lao động cũng qua đời , 2 năm cả bố và mẹ đều bỏ em ra đi, may mắn còn bà nội, bà cháu ôm nhau trong đau khổ nhưng cs không cho phép bà ngã quỵ khi đứa cháu nội còn quá nhỏ, các con bà cũng đều nghèo khó, đứa thì đi làm ăn xa xứ, đứa thì lấy chồng xa không thể giúp được gì cho bà nhiều.
 Giai đoạn đầu gặp biến cố, gia đình cực kỳ khó khăn. Cháu sống với bà trong cảnh thiếu ăn thiếu mặc, suy dinh dưỡng năm 3 tuổi. Nhưng được sự đùm bọc của bà con lối xóm cũng như chính quyền địa phương và các nhóm từ thiện ra sức kêu gọi hỗ trợ nên cs cũng dần bớt khó khăn
Từ đầu năm giữa năm 2017 em có chế độ Bảo trợ của trẻ mồ côi 1 tháng 405.000đ/ tháng. Bà cũng được hưởng  chế độ nuôi trẻ 1 côi  405.000đ/ tháng.
Và điều đáng mừng nhất cháu Mạnh là học sinh giỏi toàn diện nên được nhận quỹ khuyến học hỗ trợ mỗi tháng 700.000đ. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và xã hội cs của bà cháu với số tiền hỗ trợ như trên thì , cái ăn cái mặc và sinh hoat hàng ngày của bà cháu tạm ổn
Qua tìm hiểu từ bác trưởng thôn thì nhóm cảm thấy yên tâm hơn khi được biết sự đùm bọc cuu mang của xóm làng ở nơi đây. những ngày lễ tết đều có quà từ chi hội phụ nữ, các đoàn thể và các cấp ban nghành dành cho những hoàn cảnh mồ côi, người gia neo đơn và những hoàn cảnh chất độc  dioxin.rồi tình làng nghĩa xóm người mang cho vài ba cân gạo, ngươi mang cho mớ rau con cá, tuy không nhiều nhưng thấm đẫm tình người.
Qua xác minh thực tế hoàn cảnh bà cháu nhóm HT rất mừng khi nơi đây được sự quan tâm đầy đủ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm để bà cháu có cs như ngày hôm nay, và với sự hỗ trợ như trên nhóm xin đề xuất không CMTX, nhưng nhóm có thể theo dõi và xin CMKTX khi cần
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #3 vào: 20-12-2017 22:30:21
Chào bạn Vân Kiêu Sa,
Bà nội Đinh Thị Minh năm nay 76 tuổi hay ốm đau bệnh tật ,Địa chỉ: thôn Tân Hương xã Thạch Vĩnh huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh ạ. Mong TNV Hà Tĩnh co thể xác minh va giúp đỡ sớm cho gđ

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 20-12-2017 07:21:10
chao ban alexanander
bạn có thể cho nhóm HT thêm thông tin tên của bà hoặc bố mẹ cháu Mạnh để nhóm có thể hỏi thăm nhà chứ mỗi tên của cháu thì cũng hơi khó cho các thành viên khi đi xác minh.
Thân

 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #1 vào: 19-12-2017 23:00:16
Em chào cả nhà ạ , em xin giới thiệu hoàn cảnh
Cháu Nguyễn Văn Mạnh ở Tân Hương - Thạch Vĩnh , Hà Tĩnh khi cháu được 1 tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời, cháu được bà nội nuôi dưỡng từ đó, dù bà cũng cố gắng bù đắp, chăm sóc cháu chu đáo nhưng Mạnh vẫn gầy và nhỏ, lớp 4 mà như lớp 1. Hai bà cháu mỗi tháng được mấy trăm tiền trợ cấp cố gắng đủ rau cháo qua ngày. Bà của Mạnh đã già yếu nên không làm được gì thêm, lại thêm nhiều bệnh tật, vừa rồi bão số hai làm ngôi nhà của bà cháu bị sập ba vách đất, vì không có tiền sửa nên đành mua tạm tấm bạt che chắn. Những ngày đông buốt giá thế này bà cháu ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhà thì trống trước trống sau gió lùa tứ phía . Kính mong sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà.
Thân!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]