Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Ứng Hòa) - NNMU21 - Chị Viết nuôi con bệnh tật  (Đã xem 9004 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chuẩn bị ủng hộ tài chính thui bạn bè ui... Laohatien khi nào có thiệt kế đăng lên luôn nha.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Chào cả nhà,

Do rất ít có dịp vào DD, hôm nay vào đọc thấy kế hoạch dự kiến xây dựng NNMU thứ 21 này. Mặc dù CT còn đang lập kế hoạch & dự trù kinh phí nhưng bản thân đặc biệt Thích Nhất là hoạt động này - xây đựng NNMU - của DD :) + tgian có cũng ít nên thôi xin phép hôm nay viết, muốn gửi đóng góp 2 triệu đồng cho NNMU này ạ -> Tuần sau (17/5/16-> 20/5/16) có dịp ghé QC 2000đ ở SG sẽ đt nhờ A.Banbe6x chuyển tiền giùm luôn vậy. Chân thành Cám ơn cả nhà!

Chúc NNMU thứ 21 cho gđ chị Viết sớm trở thành hiện thực như mọi người mong đợi nhé... :)

Thân!

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ triển khai việc thực hiện NNMU số 21 cho gia đình chị Viết.
 
Nhờ các bạn khu vực Hà nội làm việc với địa phương , gia đình chị Viết   cùng anh em kỹ thuật thống nhất bản thiết kế cũng như phần dự trù kinh phí chi tiết để tiện cho việc kêu gọi đóng góp từ mọi người.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mong ngôi nhà thứ 21 mau chóng được triển khai . Lão lão ơi ! Cho cái link về hoàn cảnh này đi ???

 


Ngủ rồi laohatien

Chào cả nhà!
Hôm nay nhóm NTCM kết hợp cùng nhóm Nụ Cười đã tới thăm gia đình chị Viết- Ứng Hòa, Hà Tây để trao quà từ các MTQ giúp đỡ gia đình trong giai đoạn đầu tiên. Bên cạnh đó, cùng với sự đề xuất của nhóm xác minh về việc thực hiện NNMU cho gia đình chị Viết, nhóm đã kết hợp tranh thủ thời gian cùng bàn bạc với gia đình và chính quyền xác minh chủ sở hữu của mảnh đất, về phương án giúp đỡ gia đình chị cho việc tự chủ về sản xuất kinh tế cũng như thực hiện xây NNMU tại đây.
Đại diện gia đình có bác Thất – chú ruột chồng chị Viết, thầy giáo Cường (người giới thiệu hoàn cảnh). Về phía chính quyền có anh Hiệp Phòng LĐ TBXH xã, anh Đạo trưởng thôn cùng chị Hải hội Liên hiệp Phụ nữ.
Qua xác minh cũng như qua các ý kiến đóng góp, trao đổi thì gia đình chị Viết là thuộc diện hộ nghèo đặc biệt, hoàn cảnh có bố chồng ốm, mẹ chồng lớn tuổi và một chị con gái cũng hơi bị thần kinh nên cũng chẳng giúp đỡ được gì cho chị. Hàng ngày chị Viết làm tăm tre, kinh tế thu nhập được 50.000đ.
Phương án chăn nuôi cũng được tính đến, nhưng với việc bác sỹ khuyên không nuôi gà, vịt, chó mèo vì đứa thứ hai có bệnh bị dị ứng với việc đó, mọi sự trở nên càng khó khăn vì ngay cả tự chủ cho việc cung cấp nguồn thức ăn đã không có.
Về chủ sở hữu mảnh đất là của gia đình riêng của chị Viết nên các thủ tục chuẩn bị cho việc triển khai NNMU tại đây là đủ điều kiện. Về phía chính quyền và hội phụ nữ cũng như anh em trong họ cũng hứa đóng góp và giúp đỡ trong việc dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu tới chân công trình, giúp đỡ ngày công xây dựng chi phí giảm tới mức tối thiểu.
Hiện tại chi phí tạm tính cho căn nhà của chị Viết sau khi lên phác thảo sơ bộ tính toán là 91 triệu đồng. Trong đó NTCM sẽ ủng hộ 50 triệu đồng, còn lại chính quyền, gia đình họ hàng, MTQ của gia đình tự kêu gọi dự kiến ủng hộ 30 triệu đồng. Mọi điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành xây dựng NNMU đã gần đủ. Mong BQT, tổ điều phối thống nhất cho việc xây NNMU thứ 21 tại đây để kịp thời triển khai kêu gọi MTQ ủng hộ cho chương trình.
Xin cảm ơn!

 
The following users thanked this post: phuclehuu