Tác giả Chủ đề: TP HCM - Bạn Trang - Viêm màng não  (Đã xem 1044 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 05-04-2018 10:16:52
Cảm ơn letunatu và Tịnh Viên đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh của Mai Thi Trang tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta và bạn ấy có duyên gặp gỡ nhưng chưa có duyên để gắn bó lâu dài hơn bằng sự giúp đỡ của Diễn đàn.

Dù sao đó cũng là cách để NTCM làn tỏa lòng nhân ái..Cảm ơn các bạn.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 04-04-2018 23:24:50
Chiều nay, letuantu & Tịnh Viên có ghé vào thăm chị Trang.

Chị Trang sinh năm 1988, chị & mẹ vào Sài Gòn gần chục năm nay, 2 mẹ con đi bán trái cây bằng xe gắn máy để mưu sinh, từ lúc nằm viện đến giờ cô Dung phải chăm sóc chị nên không thể đi bán được nữa, con gái chị thì phải gửi nhà bà con để nhờ trông nom.

Chị phát bệnh mới từ Tết đến giờ, triệu chứng ban đầu chỉ là đau đầu, đi khám vài nơi các bác sĩ nghĩ là bị rối loạn tiền đình. Sau đó là nhập viện ở bệnh viện 175 khoảng nửa tháng, qua 3 lần rút tủy xét nghiệm vẫn không có kết quả, bệnh thì lại càng nghiêm trọng hơn. Gia đình buộc phải làm đơn xin chuyển bệnh sang bệnh viện Nhiệt đới. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não do lao, ngay trong ngày đã chuyển sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho đến hôm nay là khoảng 1 tuần rồi.

Cô Dung cho hay mấy ngày trước chị rất đau đầu, ói và thần kinh không ổn định. Hôm qua đến nay thì sức khỏe đỡ hơn, có thể tỉnh táo nói chuyện và bớt đau đầu.
Các bác sĩ bảo là có thể sẽ phải nằm viện để chích thuốc vài tháng, sau đó uống thuốc để điều trị tiếp.

Về phần cha chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, hiện ở quê cùng người anh để điều trị. Thuốc thang thì cô Dung lấy thuốc nam ở Vũng Tàu rồi gửi về quê.

Hoàn cảnh gia đình hiện giờ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cô nói vẫn còn có thể lo được cho gia đình nên chưa muốn nhận sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Leuantu sẽ liên hệ thường xuyên để hỗ trợ gia đình khi cần thiết.
Gia đình cũng mới làm bảo hiểm y tế (hộ nghèo) cho chị để giảm chi phí khi nằm viện.

Hiện chị đang nằm tại khu A4, lầu 5, phòng số 6, giường 34.

Do gia đình không cho chụp hình nên letuantu chỉ chụp các giấy tờ liên quan.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe9x

Trả lời #3 vào: 03-04-2018 18:03:39
Các bạn ở sài gòn ghé thăm xác minh dùm nha !

Cám ơn !


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-03-2018 16:00:05
Nhờ các bạn khu vực TP HCM thăm và xác minh dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #1 vào: 29-03-2018 15:00:22
Trường Giang nhận được thông tin của một người bạn. Nhờ các nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ. TG đăng lên Diễn đàn mong Diễn đàn xác minh và có hướng giúp đỡ ah.

   Bạn tên là Mai Thị Trang quê ở Nam Định, vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống hiện nay em đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu Ngoại chẩn, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Trang nằm ở Viện Quân y 175. Qua chẩn đoán thì Trang bị Viêm màng não, tình trạng  rất nặng, đang hôn mê, không nhận thức được bản thân.

   Trang có một đứa con 3 tuổi (không có chồng) giờ đang nhờ họ hàng nuôi giúp. Mẹ Trang là cô Dung vừa phải chạy chợ vừa chăm sóc Trang. Ở quê Nam Định thì bố Trang cũng đang bị bệnh Ung thư vòm họng.

   Trang nằm viện hơn nửa tháng nay nên tiền của cũng đã cạn kiệt. Mong sự chung tay của các nhà hảo tâm. Điện thoại liên hệ khi xác minh, các bạn có thể gọi cho cô Dung (mẹ của Trang) 0934 385 809

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ