Bác nguoithuhaihai đã viết:
\\\"Chủ nhật vừa rồi, ghé thăm Nồi cháo Huế, thấy thương các bạn quá!
Miền Trung nắng đổ lửa, các bạn phải chế biến, nấu, quậy cháo trong chái bếp nhỏ, dưới mái tôn thấp lè tè. Thời tiết 39oC + lửa bếp gas pha thêm ko ít độ nóng. Ai cũng đầm đìa mồ hôi. Nhưng, vẫn tay làm thoăn thoắt. Vậy mà, nửa chừng...hết gas. Fone nhà cung cấp mang đến thì...roan kết nối của bình ko hợp. Đổi được thì...ko đủ tiền để trả cho nhà cung cấp (SV mà ). Hic! Phải fone cầu cứu chủ soái. Ngthy đang...coi thi phải gửi đồng nghiệp, tức tốc đến xử lý tình huống và lại vèo trở lại Hội đồng coi thi, hihi.
Vậy mà đến giờ hẹn phát cháo tại BV vẫn ko làm bệnh nhân buồn lòng. Các bạn ở nồi cháo Huế...giỏi thật đấy.\\\"
Các bạn ở miền Trung giỏi thật. Mặc dù cả 3 miền điều có nồi cháo từ thiện, nhưng avatar và gia đình luôn dành nhiều tình cảm cho các bạn miền Trung. Các bạn điều là những thành viên còn rất trẻ và cũng khá bận bịu với công việc nhưng vẫn nấu cháo lam avatar rất nể phục. Chúc cho cái nắng của miền Trung sớm đi qua và chúc các thành viên luôn sức khoẻ nuôi béo nồi cháo.