Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Hằng-Mẹ trẻ bệnh tật con nhỏ neo đơn  (Đã xem 10464 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #27 vào: 13-02-2013 22:44:30
nguyenphuonghienntcm đã viết:
Trích dẫn
- Chào cả nhà!

 + Chị Lephung ơi? Hôm nay em có tới vận động theo như đề nghị của chị để chị Hằng đi liệt sản nhưng chi không chịu? Sau em bảo thế đi đặt vòng chịu không thì chị bảo đặt vòng thì được chứ tiệt sản thì không đâu?

Một nguời con gái đang còn ít tuổi sao các bạn lại đi tư vấn cho Hằng tiệt sản chứ  :laugh:  :P . Đặt vòng còn đuợc chứ tiệt là hết rùi . ;)

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #26 vào: 11-02-2013 16:16:15
Năm mới Nguyenphuonghien chúc cả nhà một năm mới an khang, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, dồi dào tình thương, vạn sự chia sẽ...  
   Cả nhà ta luôn luôn chung sức, chung lòng giúp cho những số phận kém may mắn có được cuộc sống đúng nghĩa, xoa dịu những nỗi đau về vật chất và tinh thần cho những số phận kém may măn hơn chúng ta. Và cả nhà luôn là cầu nối vững chắc, là tia sáng soi sáng những cảnh đời đen tối họ không thể tự mình đúng dậy được cần sự trợ giúp của chúng ta.
  Và nhân đây cũng cho NPH cảm ơn DĐ đã giúp NPH có điều kiện chia sẻ những tình cảm chân tình của mình dành cho những số phận không may mắn trong cuộc sống. Dù tình cảm đó không nhiều nhưng NPH nghĩ nhiều trái tim cộng lại ắt sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng tạo nên một trái tim yêu thương, chia sẻ lớn nhất hành tinh.
    @ Trangvitdoi, Pquyen, banbe6x ơi?
NPH có ý kiến thế này chị cứ để số tiền CMTX của chị Tminhnuyen vào quỹ lúc nào cần NPH ứng để lo cho hai mẹ con chị Hằng.
     Sắp tới NPH sẽ đưa chị Hằng tái khám,lấy thuốc theo hẹn và luôn tiện đặt vòng cho chị Hằng luôn, và lo chạy một số thủ tục cho Bé Bảo Yến. Nhất là lúc Bé Bảo Yến đi học ấy.
     Hiện tại tiền hàng tháng, và tiền thuốc, khám đợt đầu đã có NPH và Chú Nguyễn Tâm lo cho Hai mẹ con chị Hằng.
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #25 vào: 08-02-2013 14:52:50
Cảm ơn cả nhà và tha6ntminhnguyen đã chung sức lo cho Hai mẹ con chị Hằng

Tên TK: Nguyễn Thị Hiên
Số TK: 6090 2053 84 395
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP Vũng Tàu.
Thân!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #24 vào: 08-02-2013 14:46:49
pquyen đã viết:
Trích dẫn
nguyenphuonghienntcm đã viết:
Trích dẫn
...
   Đây là số tài khoản do nhóm mình (Cô Hợp, Chị  Yến và Phương Hiền cùng làm ở phường 5) lập cho chị Hằng, STK:  6090 2053 84 395 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTTP Vũng Tàu. (Do chị Hằng không biết giữ tiền nên nhóm mình tự động mở tài khoản để lo chữa bệnh cho chị và lo Bé bảo Yến do cô Hợp giữ và chị theo nhu cầu do của 2 mẹ con.


Các bạn cho biết thêm thông tin: tên chủ tài khoản này.

Pen trung chuyển dùm cho tminhnguyen nhé!

Thân

Các bạn cho biết Ngân hàng NNPTNT chi nhánh nào nữa nhé. Thanks.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #23 vào: 08-02-2013 09:40:18
nguyenphuonghienntcm đã viết:
Trích dẫn
...
   Đây là số tài khoản do nhóm mình (Cô Hợp, Chị  Yến và Phương Hiền cùng làm ở phường 5) lập cho chị Hằng, STK:  6090 2053 84 395 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTTP Vũng Tàu. (Do chị Hằng không biết giữ tiền nên nhóm mình tự động mở tài khoản để lo chữa bệnh cho chị và lo Bé bảo Yến do cô Hợp giữ và chị theo nhu cầu do của 2 mẹ con.


Các bạn cho biết thêm thông tin: tên chủ tài khoản này.

Pen trung chuyển dùm cho tminhnguyen nhé!

Thân

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #22 vào: 07-02-2013 02:18:01
Chào cả nhà!
Ngày 4/2, My Darling, nguyenphuonghienntcm, thienung, le phung và bạn le phung có đến thăm và tặng quà tết cho mẹ con Hằng. Vết thương trên chân bé đã khô, mẹ và bé đều khỏe. Ngoài phần quà của nhuy và le phung gửi tặng thì Hằng đã nhận được 3 phần quà tết của Tỉnh, TP và phường. Mừng cho 2 mẹ con Hằng.
@nguyenphuonghienntcm: Hằng không đồng ý triệt sản thì ...  :laugh:  chị đâu biết làm gì đâu. Nếu Hằng đồng ý đặt vòng thì em cố gắng nhắc nhở ngày đặt vòng nha. Nếu không, lỡ có thêm 1 bé nữa ra đời thì lại càng khổ cho Hằng và lại tạo nghiệp thêm cho 1 cuộc đời mới.

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #21 vào: 05-02-2013 14:44:22
- Chào cả nhà!

 + Chị Lephung ơi? Hôm nay em có tới vận động theo như đề nghị của chị để chị Hằng đi liệt sản nhưng chi không chịu? Sau em bảo thế đi đặt vòng chịu không thì chị bảo đặt vòng thì được chứ tiệt sản thì không đâu?
Chị và cả nhà thấy sao? Nhờ mọi người góp ý chứ NPH cũng không rành lắm về mấy vụ này? Mong tin cả nhà sớm tránh trình trạng xấu nhất có thể xẩy ra với chị?
 + Chân của bé Bảo Yến vết thương đã khô chuẩn bị lành rồi!Mừng quá
    * Song điều mà NPH lo nhất là làm giấy khai sinh cho Bé bảo Yên để năm tới bé có thể đi học như bao đứa trẻ khác nhưng hiện tại đã làm xong giấy cớ mất thì bên Hộ tịch đòi phải có hộ khẩu hoặc KT3 mình đang cố gắng.
   Cả nhà có ai biết cách nào có thể làm giấy khai sinh cho bé nhanh nhất thì chỉ cho NPH biết để NPH làm cho Bảo Yến đi?(Chị Hằng không hề có 1 giấy tờ tùy thân nào)?
Chờ tin cả nhà?

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #20 vào: 04-02-2013 11:07:56
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm hai mẹ con chị Hằng. Thứ 2 ngày 28/01/2013 vừa rồi mình đưa Chị Hằng đi khám tổng quát và chữa trị cho chị Hằng bác cho biết chị Hằng bị Viêm khớp cấp và bị dạ dày bác sỹ kê đơn thuốc để điều trị bệnh Viêm khớp trước. Từ hôm đó đến giờ chị Hằng vẫn uống thuốc đều đặn.(chi phí do chú Nguyễn Tâm hỗ trợ).
   Đây là số tài khoản do nhóm mình (Cô Hợp, Chị  Yến và Phương Hiền cùng làm ở phường 5) lập cho chị Hằng, STK:  6090 2053 84 395 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTTP Vũng Tàu. (Do chị Hằng không biết giữ tiền nên nhóm mình tự động mở tài khoản để lo chữa bệnh cho chị và lo Bé bảo Yến do cô Hợp giữ và chị theo nhu cầu do của 2 mẹ con.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 04-02-2013 00:30:53
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
Tha6ntminhnguyen xin đ/k CMTX t/h này 300k/thg trong 6 thg 2 - 7/13 và sẽ gửi Pen tiền nay mai để nhờ chuyển giùm.
...


Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Các bạn Vũng tàu cho biết cách chuyển tiền dùm nhé.

Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và giúp đỡ mẹ con Hằng.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #18 vào: 31-01-2013 21:25:40
Tha6ntminhnguyen xin đ/k CMTX t/h này 300k/thg trong 6 thg 2 - 7/13 và sẽ gửi Pen tiền nay mai để nhờ chuyển giùm.

Thân

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #17 vào: 24-01-2013 10:06:33
Chào cả nhà! Bài viết của chị lephung thật chi tiết,cụ thể và xúc động quá phải không?
Hôm nay NPH xuống thăm hai mẹ con chi Hằng xem tình trạng bệnh của Chị Hằng và chân của bé Bảo Yến như thế nào? NHưng cả nhà ơi mặc dù mấy hôm trước cô Hợp có mua thuốc cho bé uồng và rửa nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng không khỏi được nên sáng nay phương hiên phải đưa Bảo yến đi bệnh viên để khoét vết thương đó đi vì vết thương đã ăn sâu vào tận mắt cá chân phải rất nguy hiểm.

Trước mắt Nhóm phường 5 mình sẽ thay nhau đưa bé Bảo Yến đi bác sỹ theo đơn thuốc đã dặn của bác sỹ để chân bé qua cơn nguy hiểm.
Tiếp theo nhóm đang nhờ Chủ tịch Phường can thiệp với công an làm giấy cớ mất để kẹp vào hồ sơ làm giấy khai sinh cho bé Bảo Yến (Vì chị Hằng không có giấy tờ tùy thân)nên việc làm giấy tờ cho bé cũng gặp nhiều khó khăn. nhưng vì tương lai của em chúng tôi sẽ cố gắng gõ cửa các nơi để năm tới bé Bảo Yến được đi học như bao đứ trẻ khác.
Bước tiếp theo là đưa chị Hằng lên SG chữa bệnh không qua thẻ bảo hiểm với số tiền còn lại của MTQ giúp đỡ là 4.700.000đ (trong đó thời gian qua nhóm đã chi tiêu cho hai mẹ con hết 2.000.000đ (cô hợp chi và ghi sổ)còn lại 2.700.000 là số tiền đưa chị lên SG khám bệnh) còn 5.000.000đ vẫn để cô Hợp cho vay để lấy lãi 200.000đ/1tháng để góp vào quỹ cho hai mẹ con chi tiêu hàng ngày.(Chúng tôi đã làm thẻ BHYT cho chị nhưng phải 3 tháng sau mới có hiệu lực. Nên buộc phải đi khám trước không chờ BHYT đc vì bệnh của chị có vẻ bớt sưng nhưng không giảm và chân chị ngày càng teo lại.Số tiền còn lại ít ỏi không biết có đủ để đi chữa bệnh cho chị không? Rất mong cả nhà giúp đỡ.
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #16 vào: 23-01-2013 16:26:04
Chào cả nhà! Bài viết của chị lephung thật chi tiết,cụ thể và xúc động quá phải không?  :(
 Hôm nay NPH xuống thăm hai mẹ con chi Hằng xem tình trạng bệnh của Chị Hằng và chân của bé Bảo Yến như thế nào? NHưng cả nhà ơi mặc dù mấy hôm trước cô Hợp có mua thuốc cho bé uồng và rửa nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng không khỏi được nên sáng nay phương hiên phải đưa Bảo yến đi bệnh viên để khoét vết thương đó đi vì vết thương đã ăn sâu vào tận mắt cá chân phải rất nguy hiểm.

        Trước mắt Nhóm phường 5 mình sẽ thay nhau đưa bé Bảo Yến đi bác sỹ theo đơn thuốc đã dặn của bác sỹ để chân bé qua cơn nguy hiểm.
      Tiếp theo nhóm đang nhờ Chủ tịch Phường can thiệp với công an làm giấy cớ mất để kẹp vào hồ sơ làm giấy khai sinh cho bé Bảo Yến (Vì chị Hằng không có giấy tờ tùy thân)nên việc làm giấy tờ cho bé cũng gặp nhiều khó khăn. nhưng vì tương lai của em chúng tôi sẽ cố gắng gõ cửa các nơi để năm tới bé Bảo Yến được đi học như bao đứ trẻ khác.
     Bước tiếp theo là đưa chị Hằng lên SG chữa bệnh không qua thẻ bảo hiểm với số tiền còn lại của MTQ giúp đỡ là 4.700.000đ (trong đó thời gian qua nhóm đã chi tiêu cho hai mẹ con hết 2.000.000đ (cô hợp chi và ghi sổ)còn lại 2.700.000 là số tiền đưa chị lên SG khám bệnh) còn 5.000.000đ vẫn để cô Hợp cho vay để lấy lãi 200.000đ/1tháng để góp vào quỹ cho hai mẹ con chi tiêu hàng ngày.(Chúng tôi đã làm thẻ BHYT cho chị nhưng phải 3 tháng sau mới có hiệu lực. Nên buộc phải đi khám trước không chờ BHYT đc vì bệnh của chị có vẻ bớt sưng nhưng không giảm và chân chị ngày càng teo lại.Số tiền còn lại ít ỏi không biết có đủ để đi chữa bệnh cho chị không? Rất mong cả nhà giúp đỡ.
Thân!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #15 vào: 23-01-2013 03:18:04

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #14 vào: 23-01-2013 02:47:39
Chào cả nhà!
Chiều ngày 19/1, thienung, kimthanh (thành viên mới), le phung, người giới thiệu nguyenphuonghienntcm cùng cô Hợp đến thăm mẹ con chị Hằng ở gần UBND phường 5. Con đường dẫn lên là các bậc tam cấp, nhỏ hẹp, chỉ 1 người đi và 2 mẹ con Hằng ở căn phòng đầu tiên. Căn phòng thuê nhỏ, dơ bẩn vì ko quét dọn thường xuyên, nằm cheo leo tựa vào lưng núi.  
Người mẹ tên Hằng, năm nay 23 tuổi. Từ bé Hằng sống trong trại mồ côi ở Cái Răng, Cần Thơ. Hằng kể, 19 tuổi thì trốn ra khỏi trại, đi thẳng xuống VT rồi ở với 1 người đàn ông. Sau đó sinh con, đứa bé gái nay đã 5 tuổi, chưa có giấy khai sinh vì ngay cả bản thân Hằng cũng ko có bất cứ giấy tờ nào. Tâm thần Hằng không bình thường, lúc kể này lúc kể khác. Bé gái bị tai nạn nhỏ do sơ suất nên gót chân phải bị thương. Mẹ Hằng ko bình thường nên ko biết chăm sóc vết thương, cứ dẫn con đi hết nơi này sang nơi khác để nhặt ve chai mà ko băng hay che lại vết thương, nên vết thương lở loét nhìn rất xót xa. Hằng lại hay nhậu rượu, say xỉn và hút thuốc lá. Hỏi thì Hằng nói nhặt vỏ thuốc ko về cho con gái chơi, nhưng hàng xóm thì nói Hằng hút thuốc. Hằng hay uống rượu với mấy người đàn ông đi biển ở các tỉnh. Họ là dân tứ xứ, đi biển có cá thì tấp vào cảng cá gần đấy và nhậu với Hằng. Hằng quen và yêu lung tung. Hằng ko bình thường, vì vậy rất đáng lo ngại sẽ lại có thêm đứa con nữa tiếp tục ra đời. Và bé gái 5 tuổi rất xinh xắn, nhìn có vẻ lanh lợi, cũng sẽ rất nguy hiểm khi sống với người mẹ như vậy . Cô Hợp, chị Yến và nguyenphuonghienntcm đều làm ở UBND phường 5, đã lo lắng giúp đỡ cho 2 mẹ con Hằng trong những tháng ngày qua. Cô Hợp đã lo làm thủ tục xin cấp thẻ BHYT đặc biệt dành cho Hằng. Vì Hằng ko có giấy tờ tùy thân nên trên thẻ sẽ dán hình của Hằng, khi nào đi khám thì người ta sẽ nhìn mặt người. Còn bé gái thì cô Hợp cũng lo làm giấy khai sinh cho bé kịp đi học vào năm sau. Cô dự định ban ngày sẽ cho bé ở nhà cô để đi học, tối bé mới về ngủ với mẹ. Mọi người có khuyên Hằng vào lại trại để 2 mẹ con được chăm lo cái ăn cái mặc nhưng Hằng ko chịu vào lại.
Số tiền 9.700.000 đ của 1 MTQ giúp đỡ, Cô Hợp cho vay 5.000.000 đ lấy lãi 200k/tháng cho Hằng. Còn 4.700.000 đ thì cô Hợp, chị Yến và nguyenphuonghienntcm cùng lập 1 sổ riêng cho Hằng, cả 3 người cùng quản lý chi tiêu và dự định đưa Hằng đi khám bệnh ở Sài Gòn.
Tiền thuê nhà 300k/tháng thì có 1 chị chủ vựa cá đuối gần đó trả tiền chủ nhà thay cho Hằng. Tiền lời 200k từ khoản cho vay thì mọi người mua thức ăn hay đồ lặt vặt cho Hằng. Hằng đi nhặt ve chai được đồng nào thì đi chợ mua thức ăn hết. Hôm đến thăm thì chân Hằng đã bình thường lại, ko còn sưng nữa, nhưng vẫn còn đau nên ko đi nhặt ve chai. Hằng chưa đi khám bệnh lần nào nên cũng chưa biết rõ là bệnh gì.
Nhóm đề xuất CMTX 300k/tháng phụ giúp cái ăn cho 2 mẹ con Hằng. Vì Hằng ko bình thường nên cô Hợp, chị Yến và nguyenphuonghienntcm sẽ cùng giữ số tiền đó để mua thức ăn cho 2 mẹ con.
Lúc mọi người ra về, cô Hợp đi mua thuốc và bông băng để rửa vết thương cho bé gái. Rồi cô sẽ đưa bé đến bác sĩ khám. Cô nói, gặp và giúp Hằng từ 2 năm nay rồi, dù cô cũng nghèo, gia đình cô cũng nằm trong diện hộ nghèo của phường 5. Rất cảm động trước tấm lòng và việc làm của cô Hợp đã dành cho 2 mẹ con Hằng. Cám ơn cô rất nhiều!
Nhờ nhóm xác minh bổ sung giúp những gì le phung viết còn thiếu sót. Cám ơn mọi người!
Vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà!    
   

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #13 vào: 18-01-2013 08:24:26
ok!Hẹn gặp nhau ở UBND Phường 5, số 526 Trần Phú, P5, TP VT các nhé. Rồi mình cùng đi .see you!