Tác giả Chủ đề: TT Long Điền - Bốn bé mồ côi - Long Liên  (Đã xem 10760 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Muathu

  • Tin vào lòng nhân ái!
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 180
  • Thanked: 17 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
  • Tin vào lòng nhân ái!
Trả lời #6 vào: 04-09-2010 13:50:15
Thương quá! Nhìn những cặp mắt trẻ thơ ngơ ngác, lạc loài. Đời sao mà quá bất hạnh. Khi đã có baby, trông những hình ảnh đó thấy đau nhói, khắc khoải hơn bao giờ hết. Mong các bạn xác minh sớm trường hợp này để chúng ta cùng có phương án giúp đỡ

Muathu
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #5 vào: 04-09-2010 12:27:12
Có bác nào có số ĐT của Thuyhangvt không ạ? Nhắn bạn ấy một tiếng, nhờ bạn í giúp đỡ XM với

 


Ngủ rồi hongphuc

Trả lời #4 vào: 04-09-2010 11:55:27
Xác minh lúc nào cũng là khâu quan trọng nhất. Mong bạn nào ở vũng Tàu hay có dịp đến Vũng Tàu thì nhớ ghé xác minh trường hợp này để cả nhà ta cùng giúp đỡ.

Cám ơn.

 


Ngủ rồi kinghack49

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 03-09-2010 13:10:03
mong là nhanh có thông tin . thật đáng thương quá . cảm ơn oliu đã cho DD biết

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #2 vào: 31-08-2010 15:13:43
Ôi trời... ko biết có anh chị thành viên nào của DD ở khu vực này có thể giúp mọi người xác minh được ko ah, cuong.nguyen mong tin...

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #1 vào: 31-08-2010 10:56:03
Đó là một đám tang hơi khác thường tại địa chỉ 135E3, tổ 5, khu phố Long Liên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền,  Thị xã Bà Rịa Vũng Tàu.

Những người đứng trước quan tài không có nước mắt là bé trai Bùi Minh Thu (6 tuổi)- học lớp 1 trường tiểu học Long Liên, bé gái Bùi Minh Thư (4 tuổi) và hai bé trai sinh đôi 2 tuổi là Bùi Công Minh Tuân và Bùi Công Minh Tuấn.

Hai người nhắm mắt trong quan tài là cha mẹ của những đứa bé trên: anh Bùi Tất Thành (36 tuổi) và chị Tống Thị Thiến (26 tuổi).


Như thường lệ, ngày 22/8/2010, hai vợ chồng anh Thành và chị Thiến cùng đi chung xe gắn máy từ nhà đến Long Khánh để mua nấm rơm đem về chợ Bà Rịa bán. Một chiếc xe tải đi hướng ngược lại đã đâm vào xe gắn máy khiến anh chết ngay tại chỗ. Chị Thiến cũng đã đi theo anh 2 ngày sau đó.

Trong lúc đám tang đang diễn ra, cháu gái 4 tuổi lại vô tình uống phải dầu hôi đốt đèn, nhập viện cấp cứu. Cháu đã được xuất viện và không còn nguy hiểm.

Trước mắt, ông bà nội từ Nình Bình đã vào đến chăm sóc đỡ cho các cháu. Ông bà đã ngoài 70 tuổi và đều mất sức lao động.

Còn ông ngoại là Tống Đăng Vũ hiện đang làm ruộng . Bà ngoại Nguyễn Thị Yến buôn bán hành tỏi.

Chúng tôi đến thăm và phúng điếu 1 triệu cho gia đình. Nói chuyện với 4 ông bà cụ, tất cả họ đều không biết phải xoay sở làm sao để nuôi 4 đứa trẻ này. Trong khi đó, căn nhà cấp 4 của họ đang có khả năng bị giải tỏa.

Kính chuyển đến diễn đàn xác minh và có hướng giúp cho các cháu.

Cám ơn cả nhà,

Oliu