Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Thanh Xuân) - Chị em Mai, Anh - Ba mẹ con không nhà ở  (Đã xem 6835 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lason

Hôm trước chị Haybanglong gọi điện cho Lason nói mẹ con chị Hương đã cùng vào TTBT số 2 rồi các bạn nhé.

 


Ngủ rồi Lason

Lason và Đaicatroc đã đến gặp Hương để nói chuyện về việc đưa con đến TT Thầy Hải .Hương nhận lời và nói sẽ tự đến đó xem xét rồi quyết định.

 


Ngủ rồi Lason

Mai Lason sẽ đến gặp chị Hương để bàn về việc đưa gia đình đến chỗ thầy Hải .Có bạn nào đi cùng Lason k?

 


Ngủ rồi Lason

Chị Haybanglong ơi !Hôm qua chị và thầy đi gặp kết quả thế nào ?

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Hôm nay Bơ nhận được tin vui từ chị Lason và chị Haybanglong, rằng Thầy Hải - Trung tâm dạy nghề người khuyết tật(ngõ Văn Chương, Khâm Thiên) - đã đồng ý nhận 3 mẹ con chị Hương về Trung tâm. Đây đúng là tin vui. Ngày mai, Bơ qua thăm và trao đổi với chị Hương luôn. Mong là 3 mẹ con chị sớm có chỗ ăn ở và học hành đàng hoàng.
Bơ cảm ơn chị Lason và chị Haybanglong về tin vui này.
Mong cả nhà cuối tuần vui vẻ!

 


Ngủ rồi Lason

Lason và Mavica,Lycayda và bạn Mavica đã lên gặp phó giám đốc TTTA đặt vấn đề đưa cả nhà vào TT .TT sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện .Tuy nhiên ,sau khi xem xét 1 lượt bọn mình thấy nếu đưa vào TT này e rằng mẹ con họ sẽ không ở được lâu ,vì ở đây là TT dành cho người tàn tật .Họ lại là những người nhạy bén ,sống ở chợ lâu nên ở đây chắc không hợp được .
 Bác nào quen TTBT nào dành cho người bình thường không nhỉ ?Chị Haybănglong ới ời ....

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Cảm ơn chị Lason! Nếu không vì hôm nay đi Bắc Ninh thì e đã đi cùng chị rồi^^.
Mong tin chị !

Thân.

 


Ngủ rồi Lason

Bơ đã viết:
Trích dẫn

Hiện chị Hương đang rất bất mãn với dự án bên NGọc Anh. Thực ra dự án đó hỗ trợ không nhiều chỉ là sách vở, quà cáp và học phí. Chị kêu mấy năm nằm trong dự án đó mà chẳng được hỗ trợ gì(!).





 Hôm đến xác minh Lason đã cảm nhận được điều này ,vì thế Lason mới yêu cầu bạn Ngọc Anh hứa trước mặt mọi người có mặt hôm đó ( điều lẽ ra không cần làm ).

 Mai Lason sẽ lên Thụy An ,Lason sẽ tìm hiểu và hỏi thử trung tâm này xem thế nào ?

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Mong cả nhà quan tâm thêm về TH này. Tương lai các cháu thấy mù mịt quá. Nhiều cán bộ như thế đó không làm việc hết mình cho xã hội nên mớI thế. 

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Chào cả nhà
Hôm trước Bơ qua thăm hai chị em Tuyết Mai và Quốc Anh thì được biết nhà của em đã bị sập do mấy hôm mưa gió. Mẹ thì ngủ nhờ ngoài chợ, còn 2 chị em ngủ nhờ nhà ông ngoại nuôi, quần áo thì gửi hết ngoài chợ.
Bơ cũng nói chuyện với bạn NGọc Anh về việc đưa 2 chị em lên trung tâm, thì Ngọc Anh có phản hồi rằng chị Hương nói với cán bộ phường là muốn cho Quốc Anh ở nhà để đi học tiếp (!) nên cán bộ phương chưa giải quyết được.
Cũng theo phản hồi của Ngọc Anh thì bên phường có vẻ không nhiệt tình lắm nên tình hình đưa 2 chị em lên trung tâm sẽ tiến triển chậm, trong khi 3 mẹ con bây giờ không có nhà để ngủ!!!
Thiết nghĩ, nếu cứ đợi bên đó giải quyết thì không biết phải chờ tới bao giờ. Nên Bơ xin đề xuất diễn đàn có thể giúp chị Hương liên hệ với trung tâm nào đó phù hợp để 2 chị em có chỗ ăn ở thoải mái hơn không? Việc này chị Lason có thể giúp em không ạ?
Thêm một việc nữa Bơ nghĩ chúng ta cũng cần lưu ý, là chị Hương rất hay thay đổi quyết định nên nếu chị đồng ý với chúng ta đưa 2 bé lên trung tâm có lẽ nên có giấy cam kết kèm chữ ký và người làm chứng. Tránh rắc rối về sau này.
Hiện chị Hương đang rất bất mãn với dự án bên NGọc Anh. Thực ra dự án đó hỗ trợ không nhiều chỉ là sách vở, quà cáp và học phí. Chị kêu mấy năm nằm trong dự án đó mà chẳng được hỗ trợ gì(!).

Hôm Bơ sang, Tuyết Mai hỏi khi nào con lên trung tâm? Nhà con sập hết rồi không có chỗ ngủ...!
Rất mong diễn đàn giúp đỡ!

Thân.

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Chào cả nhà.
Bơ xin lỗi cả nhà, hôm nay mới trở vào DD được. Hôm trước Bơ đi chợ có ghé thăm chị Hương, lúc í là gần trưa rồi, Tuyết Mai và Quốc Anh vẫn ngủ nên Bơ k gặp. Chị Hương cũng muốn hỏi về việc đưa 2 bé lên Trung tâm, vấn đề này Bơ sẽ liên hệ với Ngọc Anh xem dự án của bạn í lo tới đâu.
Bơ sẽ sớm update thông tin lên DD.

Thân,

 


Ngủ rồi Minhna

Chị Lason đã mô tả rất kỹ về hoàn cảnh của 3 mẹ con rồi! Khi mọi người đến chỗ 3 mẹ con ở em thật không biết tả cái chỗ đấy như thế nào, cái lều làm bằng tải dứa, thủng vài lỗ to tướng, nền của cái lều là 1 bãi rác, không điện, không nước, quần áo sạch thì dúi vào cái giá người ta vứt đi! Ở giữa lòng thành phố Hà Nội mà vẫn có những con người sống trong điều kiện mà ở rừng núi em còn thấy tiện nghi hơn!
Con gái lớn của chị là bé Tuyết Mai theo em cảm nhận thì bé ngoan, biết thương mẹ còn bé Quốc Anh thì đang mấp mé chữ \\\"hư\\\" rồi! Quốc Anh thỉnh thoảng văng bậy khi không vừa ý, vòi tiền mẹ đi chơi game....
Em thấy cần có sự can thiệp giúp gia đình chị Hương để các con chị có 1 tương lai tốt đẹp hơn!
Chúc cả nhà vui vẻ!

 


Ngủ rồi Lason

nơi ở của mẹ con chị Hương
 
 
 
 
 
góc chợ nơi sinh hoạt ban ngày của mẹ con chị Hương
 
Đây là chị Hương
 
và con gái
 
con trai
 
Các bạn Bơ, Minight, Minhna có gì thì bổ sung nhé

 


Ngủ rồi Lason

Chiều qua ,Lason,Minhna,Minight,Bơ đã được bạn Anh dẫn đến nơi ở của mẹ con Hương.
         Qua cổng của khu dân cư tổ 25,26 của Bùi Xương Trạch ,con đường đất ghồ ghề dẫn chúng tôi đến nghĩa địa .Bên những ngôi mộ được xây kiên cố,ốp đá ...có1 ...túp,hay....mái....hay trái....lều ...hay... ổ....chịu ,không biết gọi thế nào cho chính xác nữa ,chỉ biết rằng nó được che bằng mảnh tơ dứa ,đã rách....bên trong có 2 con chó ,được xích lại để trông ,và 1 con mèo ...chúng được nuôi vừa để trông nhà vừa là ...tiết kiệm vì khi cần tiền ,thân chủ của nó sẽ cho nó đi ở với người khác ....Len lỏi mãi chúng tôi cũng chụp được vài tấm ảnh bên ngoài .Còn bên trong thì chịu ,vì chủ không có nhà ,mà hai chú chó đen thì sủa inh ỏi.Bác Văn hàng xóm rất nhiệt tình cho chúng tôi biết mẹ con Hương  19 giờ tối mới về .Bác còn dẫn chúng tôi đi gặp tổ trưởng tổ phó dân phố nhưng không gặp ,chúng tôi lấy lại số điện thoại để liên lạc khi cần thiết ,rồi cảm ơn bác để ra chợ gặp chị Hương ...
       Góc chợ Khương Đình ,chưa vào vội ,tôi đứng nghe chị Hương nói chuyện với bạn Anh ,phàn nàn về con cái ...đúng chất giọng của người đã từng bôn ba nơi chợ búa ...Sau khi nghe Anh giới thiệu ,chị kéo ghế mời chúng tôi ngồi ...giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều .....
                           Năm nay Hương 39 tuổi .Mẹ chị từng là giáo viên của trường Khương Đình ,gia đình chị đông anh em .Khi còn nhỏ ,họ sống với bố mẹ ở cầu Lủ ,lớn lên ,mỗi người một nơi,không ai nhờ vả ai.Cha mẹ mất ,khoảng năm 1988 -khi chợ Khương Đình thành lập ,chị đến tá túc ở đây ,có gì làm đấy ....Đến tuổi con gái,...cái gì phải đến đã đến ...cách đây 17 năm ,chị đã sinh 1 cháu trai,do hiểu hòan cảnh của chị ,các bác sĩ không cho chị nuôi con.Mong được nuôi con,chị nhờ vả những người quen làm chứng chị có thể nuôi con ,nhưng ...không ai làm chững cho chị ,nên đứa trẻ đã được cho làm con nuôi ...năm 1997 chị tiếp tục sinh con gái ...rồi 2002 sinh con trai.Chị hàng ngày quét chợ ,giặt ,xách nước thuê ,thi thoảng lại mua vài mớ rau ngồi bán .Bọn trẻ cũng cứ thế lớn lên ...nhờ bạn bè cũ của bà ngoại giúp đỡ ,chúng cũng được đi học ,không có hộ khẩu ,nhà trường phải đứng ra làm giấy khai sinh cho chúng .Chúng đi học không mất tiền ,được ủng hộ sách giáo khoa ,quần áo đồng phục .Nhưng ,chúng cũng buổi đi buổi không ...năm nay thằng bé học lớp 3 ,còn con bé học lớp 6 .Mẹ chúng bảo chúng học khá ,hàng xóm nói thằng bé bỏ học rồi ,chỉ còn đứa con gái đi học thôi .Hỏi học lớp nào mẹ nó nói con trai học lớp 3A4 trường tiểu học Khương Đình ,cô Hoa chủ nhiệm .Con gái học lớp 6A4 trường cấp 2 Khương Đình ,cô Hạnh chủ nhiệm .Số điện thoại của cô đã làm mất ....Hơn 1 năm nay ,chợ không cho ở nhờ nữa ,ba mẹ con  ngày ăn ở chợ ,tối về nghĩa trang ngủ ,hai đứa trẻ lang thang ,không giúp mẹ việc gì .....lương quét chợ của chị được 600k /tháng ...ngày tuần,lễ tết chị lại mua vàng hương bán ở nghĩa trang ,đắp đổi cũng qua ngày ....đôi khi phải nhặt cơm thừa từ những thùng nước gạo để ăn ( cái này do anh hàng xóm nói với chúng tôi ),còn mẹ chúng vẫn tự hào vì không để chúng thiếu gì ,đôi khi chúng còn lôi bạn bè về  ăn uống ....
                    Trong khi nói chuyện với chúng tôi thì Hương đã đồng ý để bọn trẻ vào TTBTXH .Tuy nhiên ,với điều kiện chị phải được biết trước và đến thăm trước nơi các con chị sẽ đến .Về việc giúp chị thuê nhà ,chị muốn biết chắc chắn sẽ giúp chị trong bao lâu ???nhỡ đến khi không giúp nữa chị mất chỗ ở nghĩa trang thì sao???Về việc giúp chị vốn làm ăn ,chị bảo chị làm gì cũng kiếm được tiền ....Lason đã nói và hướng dẫn chị về việc lên kế hoạch làm ăn và trả nợ ,chị nói sẽ suy nghĩ và trả lời sau .

   Việc đưa các cháu vào TTBT XH có nhóm của bạn Anh ,đang làm dự án sự kiện đổi mới của trẻ em quận Thanh Xuân, do tổ chức phi chính phủ tầm nhìn thế giới hỗ trợ chịu trách nhiệm .Hy vọng các bạn sẽ giúp được gia đình chị Hương .Bạn Bơ và bạn Anh ở gần ,trực tiếp gần gũi ,tìm hiểu thêm xem gia đình chị sẽ định hướng thế nào thì cho bọn mình biết với nhé .Các bạn thử xem hướng đưa cả ba mẹ con vào 1 trung tâm ,tìm cho chị Hương 1 công việc ...ví dụ :dọn dẹp ,giặt giũ tại trung tâm ...để chị có điều kiện gần con .Nếu có lương thì càng tốt ,còn nếu không thì bọn mình sẽ hỗ trợ phần lương này .Cảm ơn các bạn nhiều

 


Ngủ rồi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Chiều nay, Lason, Bơ, minight(có thể)đi xác minh, bác nào đi cùng thì 15h30 tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở hướng NT đi Tây Sơn (đề nghị k cao su nha).
alo : Bơ 0904 980 516.