Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Bắc Từ Liêm) - Bé Mai, Hân - Bị bỏ rơi  (Đã xem 9777 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 09-04-2010 20:06:10
Hai bé Mai & Hân bị bỏ rơi - Viện Nhi TW
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   Laohatien
Ngày giới thiệu   :   27-09-2008
Thành viên xác minh   :   Miniveal và laohatien
Ngày xác minh   :   29-09-2008
 
Bài giới thiệu
Hôm qua (27-9-2008), laohatien đi thăm người nhà ở bệnh viện nhi Thụy Điển có gặp một trường hợp thương tâm nhờ Ban quản trị xác minh và giúp đỡ. Một bé gái khoảng 7 tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi ở  sân bệnh viện nhi Thụy Điển từ trưa ngày 27-9. Có cháu bé là bệnh nhân ở khoa thần kinh phát hiện ra và bế cháu lên trên phòng để chăm sóc.Có lẽ cháu bị bệnh hiểm nghèo nên sau khi khám bệnh xong mẹ cháu đã để cháu ở lại và kèm theo một lá thư nhờ các bác có lòng hảo tâm hay tổ chức nào giúp đỡ vì mẹ cháu không có khả năng chạy chữa. Hiện nay cháu đang nằm ở  khoa thần kinh, tầng 7. Các bác sĩ cho mượn 1 chiếc giường bệnh và để cho cháu nằm phía bên ngoài chỗ người nhà bệnh nhân ngồi chờ. Thỉnh thoảng người nhà các bệnh nhân tại khoa thần kinh thay nhau chăm sóc và  mua quần áo, sữa, bỉm cho cháu. Cả buổi chiều hôm qua cháu ngoan không quấy khóc nhưng đến tối và sáng nay thì cháu khóc và quấy nhiều hơn.
Đây là ảnh của cháu bé (bé Mai)
 

Nhứng hình ảnh xác minh:

                                                     
                                                    Lá thư Mẹ cháu bé để lại vỏn vẹn mấy dòng

                                                     

                                                  Đây là nơi cháu đang tá túc tại hành lang khoa thần kinh A13

                                                     
                                                    Bác Miniveal đang chăm sóc cho bé
                                                     
                                                  Thỉnh thoảng cũng có vài người lại ghé qua chơi với bé

                                                   

                                                 
                                         Bác Miniveal và laohatien đã mua sữa, bỉm, khăn, màn và bóng cho bé

                                                                                                                                                   
  Tần ngần đứng mãi bác Miniveal và laohatien chẳng muốn về, thương bé quá, lại phải nằm lại chơi một mình rồi
Ở tầng 4, khoa tiêu hoá cũng có một bé bị bỏ rơi (bé Hân) đáng thương lắm, bé khoảng hơn 2 tháng tuổi nhưng nhỏ xíu, bé ko có hậu môn bẩm sinh, các bác sĩ đã phẫu thuật cho bé, hiện nay bé này cũng được một đơn vị bảo trợ và thuê người chăm.
Đến trước lúc bé Mai được đưa về TT nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Mỹ Đình Hà Nội và bé Hân qua đời các thành viên NTCM vẫn thường xuyên đến chăm sóc cho các bé, khi thì túi bỉm, khi thì sữa, khi thì đồ chơi….
Bé Hân mất đầu tháng 11 năm 2008.

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=7626&PN=2&TPN=1

.