Tác giả Chủ đề: Hậu Giang - Gđ chị Nông Thị Lài - Tx Ngã Bảy  (Đã xem 19891 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 07-08-2011 23:11:59
hhbee_2510 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,
ngày mai 8/8, cô ngochanh, chị quyen_omon và hhbee_2510 sẽ XM trường hợp này
Thân

mong tin của các bạn nhé.chúc thuận lợi và bình an. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 07-08-2011 22:01:22
Chào cả nhà,
ngày mai 8/8, cô ngochanh, chị quyen_omon và hhbee_2510 sẽ XM trường hợp này
Thân

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #2 vào: 30-07-2011 20:25:16
Mong tin xm từ nhóm TâyĐô !!!

 


Ngủ rồi huynhthanhan_ct

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-07-2011 16:15:07
XÓT XA TẤM LÒNG NGƯỜI CHỊ

     Tôi được biết chị Lài (Nông Thị Lài) , một người chị buôn bán hàng bông nhỏ tại chợ Ngã Bảy. Một lần tình cờ  có dịp ghé ngang nhà của chị, một căn nhà nhỏ thấp lè tè, mái nhà và cả bốn bề đều được lộp lá, nhưng chắc có lẻ mái nhà nhỏ ấy không thể sẽ khó vượt qua những trận mưa lớn được. Bởi dường như, chỉ cần một cái xô hơi mạnh tay tí là đổ ngay thôi.
     Kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của gia đình của chị mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má lem luốc- dấu ấn của sự cực nhọc và nghèo khổ.
     Làm nghề bán hàng bông đã gần 3 năm nay, cần cù và siêng năng, với thu nhập hàng tháng khoảng 700 ngàn đồng nhưng cái nợ nần, nghèo khổ vẫn cứ theo mãi với chị. Được sinh ra trong một gia đình gồm 8 người con, là chị cả trong nhà, một mình gồng gánh nuôi nấng các em nhỏ. Mẹ đã qua đời từ năm 2008 vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại đó là khoản nợ chồng chất lên đến gần 100 triệu đồng( tiền chạy chữa cho thuốc than và điều trị). Cha là Nông Văn Mẹo hiện đang hiện tại vẫn đang ở nhà nhưng không có việc làm bởi sự già cả và căn bệnh bao tử đã khiến sức khỏe của ông ngày càng suy giảm. Thấy được hoàn cảnh của gia đình, hai người em trai thứ tư và thứ năm đã nghỉ học, đi đến đất khách quê người (Campuchia) để kiếm tiền trả nợ tiếp chị, nhưng không biết khi nào 2 em ấy mới có thể về quê nhà để thăm gia đình bởi…  tiền trả nợ đã khó thì lấy đâu có tiên về quê. Ba đứa em út hiện đang tuổi cắp sách đền trường,nhưng không biết tiền ở đâu, quần áo, tập sách ở đâu để 3 đứa trẻ có thể được đi học bình thương như bao đứa trẻ khác.
     Nhìn vào căn nhà nhỏ bé sụp xệ của chị, cái tài sản quí‎ giá nhất đó là chiếc tivi được người chú cho, Chị nói với tôi :” Có những hôm bán ế ẩm, phải xin những người hàng xóm chút cơm nguội về cho mấy đứa em, không tụi nó đói thì tội nghiệp lắm”
     Cuộc sống đã khó khăn chật vật đến thế mà hằng ngày chị còn phải cố gắng chạy chữa tiền thuốc men cho cha mình.
Nghĩ đến hoàn cảnh của chị, những đứa em thơ với vài ba bộ quần áo rách rưới, tôi không khỏi cảm đông. Tôi cứ nghĩ bao nhiêu cái khổ trên cuộc đời này đều đổ dồn vào gia đình của người chị này
     Bằng tất cả tấm lòng của mình, xin cả nhà hay quan tâm và giúp đỡ đến hoàn cảnh của người chị này
    Địa chỉ liên hê của chị: Cạnh số nhà 266, Khu vực III, Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy – Tỉnh Hậu Giang