Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Lộc Hà) - Chị Lương - Thần kinh bẩm sinh  (Đã xem 11278 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 24-03-2018 08:45:15
Có bạn nào chung tay hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn này không ạ ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #14 vào: 12-03-2018 18:37:44
Chào cả nhà ah!
Hoaiti cam ơn ducanh 78 đã cất công về xác minh sớm cũng như cả nhà đã quan tâm đến hoàn cảnh mẹ con chị Lượng ah. Sau khi đi xác minh nhóm Hà Tĩnh đã đề xuất phương án giúp đỡ rồi mong cả nhà cho y kiến ah.
Thân!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #13 vào: 12-03-2018 15:36:38
Cảm ơn nhóm thành viên Hà Tĩnh đặc biệt là Ducanh078 đã cất công xác minh hoàn cảnh này. TG xin được tóm lại hoàn cảnh này qua xác minh của nhóm Hà Tĩnh để mọi người cùng trao đổi.

   1. Chị Trần Thị Lương, sinh năm 1985, bị dị tật bẩm sinh, mọi sinh hoạt cá nhân phải do người mẹ phụ giúp.
   2. Gia đình chị có 5 anh chị em nhưng hoàn cảnh khó khăn không giúp chị được nhiều.
   3. Hiện nay hai mẹ con sống trong căn nhà rách nát, trời mưa nước dột lênh láng khắp nhà.
   4. Mẹ chị Lương là bà Tín năm nay 75 tuổi, hai mẹ con sống nhờ vào tiền bảo trợ người tàn tật 810.000/tháng. Ngoài ra không có một khoản thu nhập nào khác.

   Với những thông tin như trên thì Nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMTX 400.000/tháng. Mong Diễn đàn cho thêm ý kiến về hoàn cảnh này./.

   Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 12-03-2018 14:07:34
trường giang ơi mấy hôm nay không up ảnh lên diễn đàn được

 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #11 vào: 12-03-2018 13:26:37
Em không thể tải hình ảnh lên được, em đã cố gắng tải nhiều lần rồi, nhưng không được, mọi người ai có thể giúp em tải lên với không???

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 12-03-2018 11:47:34
Nhóm Hà Tĩnh vui lòng đăng lên Diễn đàn vài hình ảnh trong chuyến xác minh ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #9 vào: 12-03-2018 11:26:28
Xin chào cả nhà!
Hôm qua, 11/02/2018, ducanh078 ghé thăm và xác minh hoàn cảnh thực tế của chị Lương, với hoàn cảnh hiện tại như sau:
Chị Lương tên đầy đủ là Trần Thị Lương, sinh năm 1985. Chị dị tật từ khi lọt lòng mẹ, đã 33 năm ròng việc sinh hoạt, vệ sinh cá nhân dựa trên đôi tay người mẹ.
Gia đình chị có 5 anh chị em, 1 anh trai và 4 chị em gái. Anh chị em đã có gia đình, nhưng vì gia đình thuần nông hoàn cảnh khó khăn nên không giúp đỡ gì được mẹ và chị. Gia đình được mỗi người con trai, nhưng đa phần là say xỉn, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn, nên mẹ và chị cũng không trong mong được gì.
Hai mẹ con chị sống trong căn nhà đã rách nát, nhà 2 gian nhưng 1 gian đã bay ngói phần nhiều. Khi trời nắng còn ở được nhưng trời mưa thì nước mưa lênh láng cả nhà. Trong căn nhà không có gì đáng giá, chỗ để quẩn áo cũng phải lấy túi ni lông để che. Chiếc giường đã củ, chiếu rách, gối không có, chăn đã bạc màu. Quá nỗi đơn sơ cho chỗ ngủ.
Mẹ chị kể lại: “Những ngày trái gió trở trời, chị ôm đầu khóc van cả đêm, con không ngủ thì mẹ không thể chợp mắt”. Nước mắt mẹ lăn dài trong vô vọng, tuổi đã về già nhưng bà vẫn mong được sống dài hơn để chăm lo chị. Vì mai kia bà mất, chị không biết về với ai khi anh chị em đã có gia đình, mỗi người mỗi hoàn cảnh khó giúp đỡ được chị.
Bà Tín mẹ chị Lương nay đã 75 không thể làm được việc gì để cho thu nhập hằng ngày, chỉ dựa vào 810.000đ/tháng của bảo trợ người tàn tật và người nuôi dưỡng. Với số tiền như vậy, khó có thể trang trải đủ cho bữa ăn hằng ngày 2 mẹ con trong 1 tháng, chưa kể việc phải lấy thuốc uống cho chị mỗi ngày.
Sau khi xác minh hoàn cảnh thực tế như vậy, nhóm Hà Tĩnh đề xuất CMTX chị Lương 400.000đ/tháng, giúp chị và mẹ có thêm chi phí sinh hoạt hằng ngày.
Hy vọng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.
Trân trọng!

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #8 vào: 10-03-2018 22:26:40
Chào cả nhà ah!
Dạ vâng chị VânKiêusa máy em bị lỗi không thể vào viết bài nên em đã vào trang của nhóm để cập nhật sđt rồi ah. Cam ơn cả nhà nhiều ah.
Thân gửi!

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 10-03-2018 12:09:06
chào bạn hoaiti
đã 2 lần VKs nhắc bạn cập nhật hộ STĐ của bạn  để bạn Đức Anh liên lạc khi đi xác minh, bạn đọc bài nhưng kg cho bạn Đức anh sđt .
các bài giới thiệu lên diễn đàn nhóm vẫn cần đến sự hộ trợ của người đua bài để giúp các bạn TNV khi đi xác minh nhé

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #6 vào: 28-02-2018 21:27:13
Chào cả nhà ah!
Mong cả nhà sớm ghé thăm và xác minh giúp ah.
Thân!

 


Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #5 vào: 02-01-2018 11:49:38
Nhờ các bạn Hà tĩnh giúp dùm ạ.

Thân mến.

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #4 vào: 20-12-2017 15:09:10
Chào cả nhà ah!
Mong cả nhà ghé thăm và xác minh hoàn cảnh này giúp ah.
 Thân

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #3 vào: 05-12-2017 15:11:38
Mong cả nhà sớm ghe thăm và xác minh hoàn cảnh này giúp ah
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 29-11-2017 20:49:27
Nhờ các bạn Hà tĩnh xác minh dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #1 vào: 29-11-2017 20:04:09
Chào cả nhà ah!
 Sau đây hoaiti xin được giới thiệu về một hoàn cảnh rất cần sự sẽ chia của cả nhà chúng ta ah.
  Bà : Nguyễn Thị Tín sinh năm 1944 và Ông Trần Văn Hiệu( Đã mất) có 5 người con. 4gái, 1 trai. 3 Người con gái đã có gia đình và ra ở riêng nhưng vì kinh tế cùng khó khăn lại làm nông nghiệp và các con đang tuổi ăn học nên cũng không thể giúp đỡ được gì cho mẹ và em gái. Trong số các người con của bà thì có 1người con trai tên là: Trần Văn Long, sinh năm 1973 tưởng là có con trai để nhờ cậy khi tuổi già và là bờ vai nương tựa cho em ai ngơ Anh này hay riệu che.Mỗi lần anh say riẹu là vợ con hay mẹ anh đều chẳng coi ra gi và tình khi thất thường lắm ah. Anh Long điều kiện cũng khó khăn khi chi có 1 mình anh đi làm mà có 4người con ăn học. Bà có người con út tên là Trần Thị Lương bị thần kinh bấm sinh. Tuy đã 33tuổi nhưng chị như một đứa trẻ con, mọi sinh hoạt của chị đều nhờ tới bà mẹ già 75tuổi giúp. Gần đây sức khỏe của Chi Lương có vẻ kém hơn khi chị liên tục kêu van và đập đầu vào tường nên mặt và đầu của chi luôn sưng tấy. Nhưng vì anh trai thì thờ ơ mà làng xóm thì qúa quen với việc kêu khóc của chị rồi nên người ta cũng bờ đi. Hiện tại hai mẹ con bà đang sống và nương tựa vào nhau trong căn lều xiêu vẹo.. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho gia đình bà hộ nghèo mỗi tháng được hổ trợ tiền điện 50.000đ. Chị cũng có chế độ tàn tật mỗi tháng được 540.000đ và bà Tín cũng có chế độ nuôi con tàn tật là 270.000đ. Vẫn biết là Gđ bà đã được nhà nước và địa phương tạo điều kiện giúp đỡ rồi nhưng vì sức khoẻ của Chị Lương qúa yêu cần người túc trực bên và bà Tín thi qúa già nên không thể làm được gì nên mọi sinh hoạt đều trông chờ vào 810.000đ/1 tháng của cả 2người nên không đủ ah. Hiện tại bà Tín cũng đã 75 tuổi cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi nhưng bà vẫn phải túc trực và chăm sóc cho đứa con gái có lớn mà không khôn của mình. Không biết rồi đây khi bà trăm tuổi ai sẽ là người chăm sóc cho đứa con thơ dại của minh.
Còn đây là một số hình ảnh hoaiti chụp được khi đi viết bài ah.













Mong cả nhà sớm xác minh hoàn cảnh này giúp ah.
Địa chỉ là: Bà Nguyễn Thị Tín( Bà Liêu) - Thôn Thượng Phú, Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Đt của chị Thanh con gái bà Tín ah. 
0969 334519
Thân
« Sửa lần cuối: 16-05-2020 08:51:07 gửi bởi -TrườngGiang- »