Tác giả Chủ đề: Quảng Trị- hỗ trợ sau bão  (Đã xem 2738 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi be-buti

Trả lời #14 vào: 22-01-2014 10:13:29
Ngà Trần đã viết:
Trích dẫn
ACE Quảng Trị thật tuyệt vời!
Thật cảm kích những gì các anh chị đã làm được!
Mong được sự chung tay của cả nhà để xuân này vui càng vui hơn!

Đúng là rất tuyệt vời

 


Ngủ rồi Ngà Trần

Trả lời #13 vào: 22-01-2014 08:27:35
ACE Quảng Trị thật tuyệt vời!
Thật cảm kích những gì các anh chị đã làm được!
Mong được sự chung tay của cả nhà để xuân này vui càng vui hơn!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #12 vào: 21-01-2014 13:37:45
dra tổng kết cho chương trình này:
hoàn cảnh 1:2000k
Hoàn cảnh 2:12188k
Hoàn cảnh 3:323k
hoàn cảnh 4:825k
hoàn cảnh 5:1950k
hoàn cảnh 6: 11028k
a.Phong làm cửa ở Vĩnh Thái có ủng hộ lại: 184k
Tổng chi phí:28314k -184k=28130k

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #11 vào: 21-01-2014 11:30:40
Bravo NTCM Quảng Trị! Các bạn đã đồng cảm, sẻ chia, lan tỏa lòng nhân ái đến với những khó khăn của đồng bào quê hương.
Mùa Xuân ấm áp đã và đang đến!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #10 vào: 21-01-2014 06:07:17
dragonfly đã viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh 6 : Ông Trần Vĩnh Tuất (SN 1945)và bà Phượng (Sn 1957)
 
Địa chỉ: 73 đường Tôn Thất Huyết thành phố Đông Hà.
Hoàn cảnh: Nhà ông có 4 người con, 2 ng con trai thì mới ra trường làm ở Sài Gòn (cũng chỉ mong lo đủ cho cuộc sống), còn 2 người con gái thì số phận thật hẩm hiu. Chị gái đầu thì bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên bị thần kinh (nhẹ) và nói ngoong, ko lập gia đình nhưng lại có 1 cháu trai rất kháu khỉnh (năm nay đã 7 tuổi-học lớp 2) ở chung cùng ông bà, còn cô em gái sau thì đã có gia đình nhưng ko hợp nhau đã ly dị và cũng về ở trong nhà. Tiền mưu sinh của 2 ông bà nhờ vào quầy tạp hóa nhỏ và số tiền ông kiếm được từ công việc hàng ngày(vá xe, sửa xe, sửa quạt máy,đồ điện...). Làm được chừng nào thì lo cho con cho cháu hết nên nhà ông cứ làm dần theo kiểu chắp vá (cứ xây từng phòng một),  còn phòng ở của ông thì vẫn chưa xây được do ko có tiền (xung quanh che bằng tồn quanh mấy trụ gỗ đã mục nát),và nó đã khó khăn lắm mới tồn tại qua mấy cơn bão vừa qua. Khi dra và mấy anh em tới tìm hiểu hoàn cảnh ông (sau khi nghe a Hóa-1 TV của NC Q.Trị giới thiệu) thấy mấy cái trụ mục như sắp bung ra, còn mái nhà vốn cũ rích thì bị bão giật cho lủng hết, ngước mặt nhìn lên tòa thấy lỗ hổng và mấy ca, thau, chậu, mũ bảo hiểm hư để hứng nước mưa. Hỏi chuyện thì ông chia sẽ 1 ước muốn thật chất phác \\\"Ông chỉ muốn mấy cháu xin cho ông mấy tấm tôn để lợp lại mái kẻo mưa khổ quá, được vậy là ông mừng rùi\\\" (Vốn dĩ đã nghèo rồi ông đâu dám mơ cao sang dù ông thừa biết ở trong đó với mấy cái trụ gỗ mục đó thì ko biết sập đi lúc nào).

 
 
 
   
 
 
 
 

Chính vì vậy mấy AE đo đạc, tính toán, lên dự toán xây lại phòng đó(dài 4,3m và rộng 2,7m) cho ông , và nâng mấy bờ tường lên để thay các đòn tay đã mục bằng đòn tay tre luồng để lợp lại thành nhà 1 mái.
Tìm hiểu hoàn cảnh này đã lâu nhưng do thời tiết của Quảng Trị ko ủng hộ nên mấy AE Q.Trị mới bắt tay vào làm cho ông vào cuối tháng 12 (30/12)
Hằng ngày thì mấy AE cùng phụ với thợ làm từ phá dở, đào mống, xây, lợp, tô....
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hjc hôm wa dra đang viết dở bài thì mất điện, dra xin cập nhật tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vì đợt gần tết nên gọi thợ cũng khó, nên hôm thì 1 thợ làm, hôm thì 2 thợ, xây 1 fong với diện tích 4,3m*2,8m, lợp mái 2 fong diện tích 5m*4,3m, chắp nối mấy bức tường cũ cao lên để đặt đòn tay lại lợp mái 2 fong.
dra tổng kết chi phí cho hoàn cảnh này:
Vật liệu lần 1:
+ Xi măng: 5 tạ*135k/tạ= 675k
+ Cát xây &tô 2m3: 300k
+ sắt d1: 2kg* 20k/kg=40k
+ sắt d10: 4 cây*102=408k
+ sắt d6: 10kg*15,5k=155k
+ tiền xe kéo: 50k
Tổng lần 1: 1618k
vật liệu lần 2:
+ sắt d6: 7kg*15,5k=108k
+ Blô: 500 viên*3k/viên= 1,5M
+ Đá dặm 1/2: 2 xe kéo*100k/xe= 200k
+ Gạch 6 lỗ: 38 viên*2,8k=106k
+ ô vuông gió: 4 cái*10k/cái= 40k
+ Xi măng: 3 tạ*135=405k
+ bro 1,8m: 14 tấm* 53k/tấm=742k
+ bro 1,5m: 7 tấm* 44k/tấm=308k
+ cát tô: 2 xe kéo*70k/xe=140k
+ xi măng lẻ 5kg: 10k
+ cao su: 10k
+ thép buộc: 35k
+ gạch 2 lỗ: 4 viên*1,5k= 6k
Tổng vật liệu lần 2: 3610k
+ Tiền nhân công: 14 công*200k/công=2,8M
+ Tiền cửa: 3M
1 lá cửa đơn khung sắt 36 ốp tôn: 80cm*2m: 450k
1 bộ cửa chính 2 lá nan hoa, dưới săt trên kính:1,2m*2m*720k/m=1680k
1 cửa sổ 2 lá khung sắt ốp tôn:1,2m*1m:450k
Khung bảo vệ cửa sổ: 1,2m*1m*300k/m= 360k
vận chuyển: 60k

 
 
Tổng chi phí: 11028k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #9 vào: 20-01-2014 04:43:20
Hoàn cảnh 5: Ông Trần Vĩnh Tuất (SN 1945)và bà Phượng (Sn 1957)
 
Địa chỉ: 73 đường Tôn Thất Huyết thành phố Đông Hà.
Hoàn cảnh: Nhà ông có 4 người con, 2 ng con trai thì mới ra trường làm ở Sài Gòn (cũng chỉ mong lo đủ cho cuộc sống), còn 2 người con gái thì số phận thật hẩm hiu. Chị gái đầu thì bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên bị thần kinh (nhẹ) và nói ngoong, ko lập gia đình nhưng lại có 1 cháu trai rất kháu khỉnh (năm nay đã 7 tuổi-học lớp 2) ở chung cùng ông bà, còn cô em gái sau thì đã có gia đình nhưng ko hợp nhau đã ly dị và cũng về ở trong nhà. Tiền mưu sinh của 2 ông bà nhờ vào quầy tạp hóa nhỏ và số tiền ông kiếm được từ công việc hàng ngày(vá xe, sửa xe, sửa quạt máy,đồ điện...). Làm được chừng nào thì lo cho con cho cháu hết nên nhà ông cứ làm dần theo kiểu chắp vá (cứ xây từng phòng một),  còn phòng ở của ông thì vẫn chưa xây được do ko có tiền (xung quanh che bằng tồn quanh mấy trụ gỗ đã mục nát),và nó đã khó khăn lắm mới tồn tại qua mấy cơn bão vừa qua. Khi dra và mấy anh em tới tìm hiểu hoàn cảnh ông (sau khi nghe a Hóa-1 TV của NC Q.Trị giới thiệu) thấy mấy cái trụ mục như sắp bung ra, còn mái nhà vốn cũ rích thì bị bão giật cho lủng hết, ngước mặt nhìn lên tòa thấy lỗ hổng và mấy ca, thau, chậu, mũ bảo hiểm hư để hứng nước mưa. Hỏi chuyện thì ông chia sẽ 1 ước muốn thật chất phác \\\"Ông chỉ muốn mấy cháu xin cho ông mấy tấm tôn để lợp lại mái kẻo mưa khổ quá, được vậy là ông mừng rùi\\\" (Vốn dĩ đã nghèo rồi ông đâu dám mơ cao sang dù ông thừa biết ở trong đó với mấy cái trụ gỗ mục đó thì ko biết sập đi lúc nào).

 
 
 
   
 
 
 
 

Chính vì vậy mấy AE đo đạc, tính toán, lên dự toán xây lại phòng đó(dài 4,3m và rộng 2,7m) cho ông , và nâng mấy bờ tường lên để thay các đòn tay đã mục bằng đòn tay tre luồng để lợp lại thành nhà 1 mái.
Tìm hiểu hoàn cảnh này đã lâu nhưng do thời tiết của Quảng Trị ko ủng hộ nên mấy AE Q.Trị mới bắt tay vào làm cho ông vào cuối tháng 12 (30/12)
Hằng ngày thì mấy AE cùng phụ với thợ làm từ phá dở, đào mống, xây, lợp, tô....
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Ngủ rồi Chip

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 31-12-2013 23:32:52
Tối giao thừa, ngồi đọc lại bài tổng kết của các bạn để chuẩn bị \\\"báo cáo\\\" lại cho các MTQ, thấy thật ấm áp.

Cảm ơn mấy anh em QT rất nhiều, mọi người vất vả quá, nhất là chạy tới chạy lui sửa nhà khi thời tiết giá rét thế này.

Chúc cả nhà năm mới thật hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe để còn đồng hành làm nhiều việc ý nghĩa nữa nhé ^_^

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 11-12-2013 13:37:06
Then kìu nhóm Quảng Trị đã kịp thời và xác đáng giúp cho các hoàn cảnh.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 11-12-2013 02:55:46
hoàn cảnh 5: Ông Ngô Xuân (50 tuổi)
 
Địa chỉ: Đội 1-thôn Thượng Phước-xã Triệu Thượng-huyện Triệu Phong
Hoàn cảnh: Trước đây ông sống với ba mẹ, nhưng ba mẹ ông đã mất 10 năm nay, giờ ông sống chỉ 1 mình, ko người thân (a trai cũng đã mất khi tham gia chiến tranh). Sinh ra ông đã ko bình thường như bao người dần dần a bị nặng hơn, hỏi gì ông cũng ú ớ, rồi gật đầu, lắc đầu.
Hiện tại ông được hưởng chế độ 202, và bà con xóm giềng chung tiền lại để hỗ trợ thêm cho ông 1 tháng 300k cho vợ chồng chú Lai dì Lệ (56T) hàng xóm nấu ăn cơm nước cho ông. Ông giờ gần như mất hết nhận thức, chỉ biết, nấu nước uống, chế mỳ tôm, ăn uống, còn việc vệ sinh tắm rửa cũng do dì Lệ chăm, nhưng ông cũng ko chịu nghe lời khó khăn lắm mới chịu tắm rửa, và cứ thích mặc mãi 1 vài cái áo cũ.
 
(trong xóm có mua cho ông áo quần mới ông cũng ko chịu mặc)
Nhà ông sống đã được làm đã lâu, nên các cửa cũng đã hư mục, đến mưa bão vừa rồi gió giật mạnh rớt luôn mấy mảnh gỗ đã nát.
 
 
 
mấy AE cũng đã đo đạc kích thước và đặt những bộ cửa hỏng này lại cho ông để ông có 1 mùa đông ấm áp hơn, gió ko lùa vào nhà.
+ 2 bộ cửa sổ: 110cm*90 cm (2 lá)
+ Cửa đơn 1: 195cm*65cm
+ cửa đơn 2: 199cm*75 cm
Sau vài hôm đặt cửa ở a.Vinh (sđt 01638176420)mấy AE nhận cửa và cùng a.Vinh lắp cửa cho ông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoài ra biết ông thích ăn mỳ tôm nhóm đề xuất tặng ông 2 thùng mỳ tôm (150k), nhưng hôm trước mới bão xong ủy ban có cho ông 1 thùng nên để hôm khác mấy AE vô thăm ông, rồi trao cho ông (dra sẽ post ảnh bổ sung sau)
Tổng số tiền cho hoàn cảnh này: 1950k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #5 vào: 11-12-2013 02:20:49
hoàn cảnh 4:
A. Roa (1 thành viên của NC QTri)
Hai vợ chồng a chị lấy nhau nhưng ko có điều kiện nên đang thuê nhà ở, 1M/tháng. A.Roa làm xây dựng, còn chị Sửu đi may thuê cho tiệm may Như Ý với thu nhập 2.5 M/tháng.
Mái bếp nhà thuê của a, lâu rồi mấy tấm tôn đã cũ rích, đã thế mấy đợt bão vừa rồi gió giật mạnh tưởng chừng như sắp bay đi nhưng nó ko bay nổi, để lại hậu quả, mái bếp càng rách nát hơn,mưa to thì chảy xuống chẳng khác gì ngoài trời. Mái bếp sửa lại thì chẳng bao nhiêu, nhưng ngoặt nổi a.Roa thất nghiệp mấy tháng trời, công ty thua lỗ, ko có tiền trả lương cho nhân viên suốt nửa năm nay, cả nhà mọi chi tiêu ăn uống của 2 vợ chồng và mẹ a.Roa dựa vào số tiền lương mà chị Sửu kiếm đc. QT mưa liên tục xối xả, mà a chị để vậy, dùng nilon che ngược che xuôi và thau chậu hứng đầy nhà.
 
 
 
 
Xét thấy sự khó khăn hiện tại của a chị nên sửa lại mái bếp cho a chị.
Vật liệu cho sửa mái bếp:
+ đinh: 5k
+ miếng cao su: 10k
+ thép buộc: 25k
+ 11 tấm Bro 1,8m*55k/tấm= 605k
+ 2 cây luông *65k/cây=130k
+ tiền vận chuyển: 50k
 
 
 
 
 
Tổng cho hoàn cảnh này: 825k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #4 vào: 11-12-2013 01:40:14
hoàn cảnh 3
chị Sáu (40 Tuổi)- 1 bên nhà bà Lành
 
 
 
hoàn cảnh: Bị tâm thần 10 năm rùi, hồi trước sống với ba, nuôi ba bị mù , nhưng sau chị bị như vậy thì e trai đã đem ba về nuôi và hằng ngày đem cơm qua cho chị ăn từng bữa.
chị được trợ cấp 360k/tháng (chế độ 202)
hôm bão vừa rồi, nhà chị cũng bị tốc mái, nhưng ít thiệt hại hơn, với hoàn cảnh của chị nên đc hỗ trợ sửa chữa kịp thời.
Lúc đầu nhóm đề xuất với MTQ sửa miếng tường hỏng (trên cửa ra vào), thay lại của bên hông cho chị, mua cho chị 1 cái quạt tường-1 thùng mỳ tôm - tiền khoảng 500k. Nhưng sau chị có nhận đc tiền bồi thường do 1 ng lợi dụng chị ko biết gì làm chuyện đồi bại nhưng bị phát hiện.
Nên mấy AE mua và lắp đặt quạt tường cho chị và tặng chị 1 thùng mỳ tôm.

 
 
Tổng số tiền cho hoàn cảnh này: 323k (Quạt tường senko 250k+ thùng mỳ tôm rau thơm 73k)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 08-12-2013 04:36:41
hoàn cảnh 2:
bà Phan Thị Lành (68T)
Địa chỉ: Xóm Nam Thái-thôn Thái Lai-xã Vĩnh Thái-huyện Vĩnh Linh
Hoàn cảnh: bà có 4 đứa con, các con đều lập gđ. Các con gái đã định cư ở SG, làm công nhân ở các xưởng may mặc ở quận Bình Tân, Bình Chánh.
Còn 1 con trai đang đi làm kinh tế mới ở Bãi Hà -Vĩnh Linh. A này cũng đã có gđ, 2 đứa con, 2 vợ chồng làm thuê và cũng giành dụm đc ít vốn trộng đc 1 hecta cao su thì đợt bão vừa rồi cũng đã bị gãy hết.
Các con cuộc sống đủ ăn, ở xa nên thỉnh thoảng mới gửi về cho bà ít tiền, còn lại bà cũng trồng ít rau, hoặc làm thuê cho họ kiếm ăn qua ngày.
Đợt bão số 10 vừa rồi nhà bà cũng bị tốc mái, bên thanh niên xã có phụ lợp tạm đc 1 phần mái nhà trên cho bà sử dụng số bro chưa hỏng, và ủng hộ 1thùng mỳ tôm, 5kg gạo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của mệ, AE Quảng Trị đã đề xuất với MTQ với phương án:
+ tận dụng 17 tấm broo chưa vỡ, còn lại mua mới lợp lại từ mái hiên, nhà trên, bếp
+ thay đòn tay, cột của mái hiên vì đã mục và hư (các chỗ khác tận dụng đc)
+ làm lại cửa chính cửa sổ bằng sắt, nẹp tôn
+ mua mấy gạch vuông làm mấy ô thông gió
Thực hiện: Mấy AE đặt cửa ở thợ cơ khí (a. Phong- Địa chỉ: Thôn 3 xã Vĩnh Tú-sđt 01699232110/01282616263) với số lượng
+ cửa chính 2 lá: 220cm*121cm
+ cửa đơn 1: 200cm*79,5 cm
+ cửa đơn 2: 219.5 cm* 73 cm
+ cửa sổ 1: 128 cm* 93.5 cm
+ cửa sổ 2: 100cm* 128 cm
+ cửa sổ 3: 146 cm* 99 cm
(với giá cửa đơn& chính 550k/m2, cửa sổ 450k/m2)
Tổng tiền cửa: 4,984,000
 
 
 
 
 
   
vì ở cách đó quá xa (gần 60km) nên mấy AE phải đặt vật liệu cho thợ xây đào mống, đỗ trụ cho các cột mái hiên(đổ bê tông vì mệ ớ sát biển, các cột bằng sắt thì rỉ hay bằng gỗ thì được thời gian cũng mục)trước khi mấy AE ra phụ lợp mái cho mệ. Họ nhận làm với 6 công *200k/công=1,2 M
với số lượng vật liệu như sau:
+ 10 kg Sắt6*17k/kg=170k
+ 10 kg sắt 8*17k/kg=170k
+ 3 cây sắt 10* 95=285k
+ 2kg thép*27k=54k
+ 3 tạ Xi măng Sông Gianh* 145k/tạ= 435k
+ 1 m3 cát*350k=350k
+ 1 khối sạn B*400k=400k
+ 3m tôn kẽm*70k=210k
Tổng vật liệu lần 1: 2074k
 
 
(các trụ mái hiên)
Sau đó mấy AE ra kiểm tra lại đòn tay và tấm bro cũ còn bao nhiêu để mua thêm vật liệu lợp lại mái cho mệ:
+ 7 tấm bro 1m8 *60k/tấm= 420k
+ 18 tấm bro 1m5 * 55k/tấm=990k
+ 10 cây luồng* 100k/cây= 1M
+ 10 ô vuông thông gió*15k/ô= 150k
+ 2kg gấc 16cm*100k/kg(thay thép buộc mái tôn vì dùng thép rỉ)=200k
+ 2kg thép buộc (níu các đòn tay xuống nhà)*30k/kg=60k
+ 0.4kg Đinh 10Fân*25k/kg=10k
+ 15k miếng cao su
 Tổng: 3545k (hóa đơn kèm bên dưới 3460k+ 2kg thép&đinh, miếng cao su mua chỗ khác)
 
Mấy AE dở mái và lợp mái lại cho mệ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mấy AE lợp xong mái cũng tối nên hôm sau mới ra làm tiếp ô gió cho mệ
 
(công việc hoàn thành hôm trước)
 
 
 
 
 
Thấy bộ cửa sổ cuối cùng Trước nhà (bên cửa chính/ ảnh bên dưới) cũng hư sau các đợt bão tiếp nên mấy AE đặt tiếp cho mệ bộ cửa sổ này kích thước 100cm*13i5cm=1.3m2 (với số tiền 585k)(hôm ra thanh toán tiền a.Phong đi khỏi, dra giao tiền cho vợ nên chưa lấy hóa đơn đc)
Ngôi nhà hoàn chỉnh cùng với mệ Lành
 
 
Tổng cộng chi phí cho hoàn cảnh này:12188k
P/s: Lần nào mấy AE ra mệ cũng cảm ơn sâu sắc đến MTQ đã quan tâm đến mệ

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 07-12-2013 19:01:22
Hoàn cảnh 1:
ông Lê Vĩnh Tuyên (78 tuổi)- bà Phan Thị Đông (70T)
 
Địa chỉ: Thôn Đức Xá-xã VĨnh Thủy_huyện Vĩnh Linh
Hoàn cảnh: Ông bà có 2 đứa con gái. Người chị đã có gđ và đứa con học lớp 7, nhưng đã ly dị chồng vì rượu chè say xỉn và hay đánh vợ con. Hiện tại chị về sống cùng ông bà, bán rau qua ngày để sinh sống. Và phụ làm ruộng với ông bà để có thêm khoản gạo cơm.
Chị thứ hai cũng đã lập gia đình, ở cách đó khoảng 5km. gia đình khá giả hơn chị gái nhưng cũng một đàn con nhỏ sát nhau (3 đứa)
Hai ông bà đã lớn tuổi, nhưng chỉ có bà có lương hưu 1M/tháng (diện thương binh), còn ông giờ mới đc xét nên chưa nhận được hỗ trợ.
Ông bà cũng thuộc diện khó khăn nên ngôi nhà đang ở là được xây theo diện Đại Đoàn kết  do công ty TNHH Bắc Trung Bộ tài trợ xây dựng vào 11 năm trước.
Đợt bão số 10 vừa rồi Vĩnh Linh chịu thiệt hại nặng nề và gia đình ông bà cũng ko ngoại lệ, đang giữa trưa gió mạnh ập vào cuốn bay luôn mái nhà, cả nhà chỉ kịp chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho tính mạng, trong nhà có cái ti vi giá trị thì cũng bị đánh hỏng.

 
 
 
 
 
 
 
Lúc đầu cả nhóm định lên dự toán lợp mái nhà cho ông bà nhưng sau bão ít hôm thì bên Ủy ban xã có hỗ trợ cho ông bà 6M để lợp lại mái, nên nhóm đề xuất mua lại cho gia đình 1 chiếc tivi mới thay cho chiếc tivi cũ đã hư.
Thực hiện: Sau đó AE nhóm QT đã ghé Hồ Xá(cửa hàng Điện Dân Dụng Minh Nhung-sđt 0533820724) mua 1 tivi 20 in hãng TLC trị giá 2M, trao tận nhà cho 2 cụ, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho các cụ.
 
 
 
 
 
 
 

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 07-12-2013 18:50:08
Sau các đợt bão liên tục đỗ ập vào miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng gây thiệt hại không nhỏ cho người và của, đáng thương tâm hơn là những gia đình đã nghèo khó thì khó khăn lại nối tiếp khó khăn, và nỗi lo như càng chồng chéo thêm lên đầu họ. Đồng cảm và mong muốn chia sẽ 1 phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn sau những đợt bão vừa qua ở Quảng Trị, các MTQ (chị Chip và các bạn chị ở Sài Gòn) đã nhờ nhóm Quảng Trị tìm hiểu và lên kế hoạch giúp đỡ cho những gia đình khó khăn bị thiệt hại sau các đợt bão dưới sự hỗ trợ của các MTQ này.
Sau cơn bão đầu tiên nhóm Quảng Trị đã đến vùng chịu nhiều thiệt hại nhất do cơn bão số 10 gây ra là vùng đất Vĩnh Linh anh hùng, rồi đến các nơi khác từ sự giới thiệu của bạn bè.
Đáng lẽ, nhóm báo cáo lên diễn đàn mình để cả nhà cùng các a chị MTQ tiện theo dõi sau khi hỗ trợ giúp đỡ cho các hoàn cảnh được hoàn thành, nhưng do thời gian vừa rồi diễn đàn mình bị lỗi, lúc không đăng nhập được, lúc không up hình ảnh lên được, giờ dra mới thay mặt cho các ACE Quảng Trị báo cáo tình hình cho cả nhà.
@Chị Chip và các bạn của chị: Cảm ơn các MTQ đã chung tay giúp đỡ cho các hoàn cảnh ở Quảng Trị, và họ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các a chị.
Thân,