Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chú Việt - Lao phổi, vô gia cư  (Đã xem 1590 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8967 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 15-09-2013 23:15:51
Tiger đã viết:
Trích dẫn

Nhận thấy hoàn cảnh chú đang lúc khó khăn, mặc dù các nguồn thông tin chỉ là một chiều nhưng Tiger cũng mua mền chiếu cho chú ngủ tạm ở quán cơm 1 đêm.
Tiger gọi điện trao đổi với bác Pquyen về tình hình của chú Việt và được bác Pquyen duyệt CMKTX 500.000đ giúp đỡ chú qua ngày và Tiger đã liên hệ cho chú ở khu nội trú của bệnh viện vì chú bị bệnh lao không thể ở quán cơm để tránh lây nhiễm cho mọi người.
...

Pen xuất quỹ chuyển trả Tiger 500,000đ đã ứng trước để giup anh Việt.

Cảm ơn Tiger và các bạn thành viên tại quán cơm 2000đ - SG đã có những ứng xử hợp lý và đầy tình người.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 06-09-2013 16:32:40
Chào cả nhà!

Nghe bà xung quanh bệnh viện Phạm Ngọc Thạch giới thiệu quán cơm 2000đ Sài Gòn là trung tâm từ thiện nên chú Lê Văn Việt đã nhờ xe ôm chở tới hỏi thăm và xin được ở làm công quả vì chú không còn nhà cửa, anh em họ hàng.
Tiger gặp chú ngồi ở đầu con hẻm với dáng vẽ mệt mõi, người xanh xao và thở không ra hơi vì trong người đang có bệnh nên đi được khoảng 10 mét thì phải ngồi nghỉ lấy sức. Chú xin được vào ở quán cơm để có chổ ăn chổ ở và cùng phụ giúp mọi người làm việc.

Tiger ngồi trò chuyện cùng chú và hỏi thăm về gia cảnh thì được biết chú tên Là Lê Văn Việt, sinh năm 1971, ở ngoài Côn Đảo, có vợ và 2 con nhưng đã ly dị và 2 đứa con theo mẹ đi bán vé số. Trước đây chú làm nghề chạy xe ôm, rồi từ khi bị bệnh phổi thì 2 vợ chồng cũng ly dị và bán nhà bán xe gắn máy chia tài sản rồi chú đi chữa bệnh ở bệnh viện Côn Đảo.
Chữa trị được một thời gian rồi bị mất tiền mất giấy tờ tùy thân, còn lại mỗi bảo hiểm y tế. Rồi nghe đâu người ta bảo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chữa trị và ăn ở không tốn tiền nên chú đi tàu vào Sài Gòn để chữa bệnh.
Một phần phải lo tiền tàu xe, ăn uống rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 2 triệu nhưng chú không đủ tiền nên lang thang hôm đây mai đó tìm chùa và các trung tâm từ thiện để xin ở.
Nhận thấy hoàn cảnh chú đang lúc khó khăn, mặc dù các nguồn thông tin chỉ là một chiều nhưng Tiger cũng mua mền chiếu cho chú ngủ tạm ở quán cơm 1 đêm.
Tiger gọi điện trao đổi với bác Pquyen về tình hình của chú Việt và được bác Pquyen duyệt CMKTX 500.000đ giúp đỡ chú qua ngày và Tiger đã liên hệ cho chú ở khu nội trú của bệnh viện vì chú bị bệnh lao không thể ở quán cơm để tránh lây nhiễm cho mọi người.

Hiện chú Việt ở khu nội trú của bệnh viện với 20.000đ/ngày và ăn cơm từ thiện người ta phát ở bệnh viện. Thỉnh thoảng chú có ghé quán cơm 2000đ. Tiger sẽ theo dõi thêm về tình hình của chú để kết hợp cùng các bạn xác minh hoàn cảnh của chú để có hướng kêu gọi giúp đỡ.

Hình ảnh về chú Việt:


Hình trao tiền CMKTX 500.000đ.


Thân mến!