Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Cụ Huỳnh Thị May - Nuôi con mù lòa  (Đã xem 1147 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #11 vào: 12-05-2011 16:18:42
Cập nhật ủng hộ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho gia đình cụ May : 45.000.000 ( chuyển trực tiếp ) + 2.200.000 ( thông qua báo Dân Trí lần 1 ) + 15.550.000  ( thông qua báo Dân Trí lần 2 )
http://dantri.com.vn/c167/s167-479997/trao-hon-15-trieu-dong-toi-cu-ba-101-tuoi-nuoi-con-bi-mu.htm

Vậy là gia đình có khoản để dành phòng khi ốm đau và hàng tháng rút lãi tiết kiệm để chi xài cũng tạm đủ sống. Mừng cho cụ !

Thân ái !

 


Đang duyệt phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2169 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #10 vào: 05-04-2011 01:16:36
Hồi chiều thấy bình thường mà.

Đưa thử lại 3 ảnh, mượn trang khác vì trang nhà mình không hiểu sao bó tay!

(Đã thử ok, nhưng không biết 1 lúc lại có bị như trên không!)


 







Mod vui lòng dùng ảnh này sửa bài trên của bichthuy & del bài này để gọn. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Đang duyệt ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 04-04-2011 21:27:21
Bichthuy_md ơi,

Hình bạn gửi lên không xem được. Bạn gửi trực tiếp hình chứ đừng thông qua trang trung gian khác nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #8 vào: 04-04-2011 19:18:08
Như vậy là trường hợp của cụ Huỳnh Thị May đã được xác minh và đưa ra kết luận là không cần phải có hình thức cưu mang từ diễn đàn. Xin cảm ơn nhóm bichthuy_md đã xác minh trường hợp này.

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #7 vào: 04-04-2011 16:48:39
Hôm qua ngày 3-4 nhóm xác minh gồm : bác PLH, bichthuy_md, mhrau, forever_0512, và kimngoc đến thăm gia đình cụ May, được biết cụ hiện giờ có 3 sào ruộng giao cho người ta, cứ 2 vụ thu hoạch cụ lại được 1 vụ (đủ để cụ May và bác Hối con cụ ăn), ngoài ra cụ còn được báo Dân Trí tặng một số tiền (nay đang gửi ngân hàng lấy lãi chi cho tiền chợ hàng ngày). Ngoài ra cụ May và bác Hối còn được nhà nước trợ cấp mỗi tháng 360.000đ. Bên cạnh là nhà con trai cụ, cũng thường chăm lo cho cụ.
Theo ý kiến của nhóm xác minh thì hiện tại cuộc sống cụ đã tạm ổn, chưa cần đến sự hỗ trợ của diễn đàn nên nhóm không có đề xuất gì.

Thân !

Trong hình, ngôi nhà màu vàng bên cạnh là con trai thứ của cụ


Cụ May khỏe, tinh thần tốt


Cụ Hối có thể tự làm việc nhà, nấu cơm, giặt áo...

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #6 vào: 30-03-2011 11:47:13
Cập nhật sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Trí dành cho cụ May :
http://dantri.com.vn/c167/s167-468508/niem-vui-den-voi-cu-ba-101-tuoi-nuoi-con-mu.htm

Thân ái !

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #5 vào: 22-03-2011 05:45:28
Cảm ơn NamViet nhé, MAC chắc phải đợi tối nay gọi cụ xem cụ như thế nào rồi. 

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #4 vào: 21-03-2011 13:19:49
Trường hợp cụ May đã được nhiều báo đài đưa tin, chắc chắn cụ sẽ được nhiều nhà hảo tâm sớm quan tâm giúp đỡ.

Trong khi chờ đợi diễn đàn xác minh, nếu bạn MAC nóng lòng muốn giúp cụ thì có thể liên hệ trực tiếp với gia đình cụ theo địa chỉ cuối bài viết hoặc thông qua quỹ Nhân ái của báo Dân Trí.
http://dantri.com.vn/c167/s167-465640/thuong-canh-me-gia-101-tuoi-nuoi-con-65-tuoi-bi-mu.htm

Thân ái !

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #3 vào: 21-03-2011 05:02:05
Cả nhà ơi không biết có bác nào ở gần Cụ May hay không? Thấy cụ mà thương, xin cả nhà xác minh dùm nhé. MAC mong tin của Cụ May.
Cảm ơn cả nhà

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #2 vào: 15-03-2011 01:15:27
Tội quá những người mẹ Vietnam, lúc nào cũng huy sinh nhường miếng ăn giấc ngũ cho chồng con, thật cảm phục. Mong các bác xác minh dùm nhé cảm ơn cả nhà.

 


caothuynhi

  • bạn
Trả lời #1 vào: 14-03-2011 22:13:37
Mẹ già 101 tuổi nuôi con bị mù 2 mắt
Thứ Hai, ngày 14/03/2011, 18:37
(Tin tuc 24h) - Ở cái tuổi gần đất xa trời, cơ thể ngày một yếu đi, hai mắt mờ dần và không nhìn được nữa mà cụ Huỳnh Thị May (101 tuổi) vẫn phải làm lụng để nuôi con trai 69 tuổi bị mù hai mắt từ lúc 20 tuổi.
Những ngày vừa qua, chúng tôi liên tục nhận được điện thoại của tất cả bạn đọc trên địa bàn huyện Phú Ninh, Quảng Nam: xin báo giúp đỡ hoàn cảnh của cụ bà Huỳnh Thị May (101 tuổi, trú tổ 1, thôn Phú Xuân, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) già yếu nhưng vẫn làm lụng ngày đêm để nuôi con trai 69 tuổi bị mù hai mắt.

Sáng 12/3, theo địa chỉ của bạn đọc, chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thì được các bác sỹ cho biết: Cụ Huỳnh Thị May đã xin xuất viện để về nhà chăm sóc con trai bị mù. Sau khi nghe bác sỹ nói vậy, chúng tôi ngược lên thôn Phú Xuân, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh.
Đến nhà cụ May, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà xây bằng gạch chưa tô chừng 16m2 không có gì đáng giá ngoài cái giường của hai mẹ con cụ. Cụ May nói trong nước mắt, chừng này tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, cơ thể cụ ngày một yếu đi, hai mắt mờ dần và không nhìn được nữa mà vẫn phải làm lụng để nuôi con trai tên là Dương Truyền (69 tuổi) bị mù hai mắt lúc 20 tuổi.

Nhà cụ chỉ có gần 3 sào ruộng, nhưng không có ai làm đành nhường lại cho con cháu nó làm để đến mùa nó đưa gạo cho mà ăn. Nhìn bàn chân của cụ đang băng bó, tôi hỏi. Cụ trả lời: “Bị đau hoài chú ơi, sau Tết đến giờ tự dưng cái chân cứ sưng vù lên, nhập viện hai lần rồi, lần sau này bác sỹ không cho xuất viện, nhưng tôi xin hoài nên bác sỹ mới cho về, vì còn con mù ở nhà nữa, không ai chăm sóc”.

Khi hỏi đến con cháu của cụ, thì cụ nói, cụ sinh được 9 người con nhưng đến 6 người đã chết và 1 mất tích. Người con út của cụ là Dương Nhung (57 tuổi) tuy ở gần nhưng cũng không thể giúp được gì cho cụ, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Thân già như ngọn đèn dầu trước gió, bước sang cái tuổi 101 nhưng cụ vẫn chưa một ngày được thanh thản, vẫn cần mẫn làm lụng nuôi đứa con trai mù. Qua bài viết này, chúng tôi mong các nhà hảo tâm hãy giúp hoàn cảnh của cụ Huỳnh Thị May. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Cụ Huỳnh Thị May (trú tổ 1, thôn Phú Xuân, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/me-gia-101-tuoi-nuoi-con-bi-mu-2-mat-c46a363704.html