Tác giả Chủ đề: Duy Nghĩa, Duy Xuyên - Cháu Thanh Thảo - Mồ côi.  (Đã xem 22588 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi laohatien

Trả lời #10 vào: 15-08-2011 09:40:21
vodanh đã viết:
Trích dẫn
@All: mời đọc lại bài này để hiểu và đừng bao giờ quên nữa.


Thật sự cảm ơn rất nhiều bác vodanh đã kịp thời nhắc nhở. Laohatien xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm tuyệt đối.

@macro: laohatien đã tạm gỡ bỏ hình ảnh vì lý do nhạy cảm, không biết là bác đã xin ý kiến gia đình về việc đăng hình chưa ạ. Bản thân laohatien khi đi xác minh các trường hợp bình thường đều có nói với họ là nếu đăng hình để phục vụ cho mục đích kêu gọi các tấm lòng nhân ái thì gia đình có đồng ý không rồi mới dám đăng ảnh ạ. Mong cả nhà cùng lưu ý về điểm này.Xin cảm ơn!
@Macro và Asian: chúng ta cũng biết bệnh mãn tình là sao mà Mod phải sửa lại tên bệnh như vậy nên không nên nhắc đi lại kẻo ảnh hưởng đến gia đình.

 


Ngủ rồi vodanh

Trả lời #9 vào: 15-08-2011 09:28:42
@All: mời đọc lại bài này để hiểu và đừng bao giờ quên nữa.

 


Ngủ rồi macrox3

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 15-08-2011 09:19:32
Chào cả nhà!
Em xem bổ xung thêm một số thông tin mà asian thắc mắc.
1/ Hôm trước chienmove đã để chính xác căn bệnh của vợ chồng anh Quốc ma không biết vì sao ban quản trị sửa lại là bệnh mãn tính nên em cũng đăng là vậy. BQT nếu cho phép thì em mới đăng căn bệnh cụ thể được.
2/ sau khi chị Ty về nhà anh Quốc sinh sống thì anh Quốc tiếp tục vào trong Sài Gòn để lái xe xúc và chị Ty vẫn ở quê nuôi con và sinh sống hằng ngày bằng công việc may giày ở nhà, một đôi tiền công người ta trả tầm khoảng hai nghìn đến hai nghìn rưỡi. cuộc sống có vẻ tốt khi công việc có ve khá tốt nhưng cuộc sống phía trước của bé Thảo dường như đóng sập khi người cha đã mất và người mẹ sẽ không không ở bênh mình trong một tương lai không xa.
3/Còn bây giờ thì do tính chất của bệnh và đình kiến của xã hội thì chi Ty không thể làm việc được nữa, ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh của mình.
Chào cả nhà! mong sớm nhận được sự đề xuất của BQT

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #7 vào: 15-08-2011 00:40:30
Các bạn macrox3 và lacdo89 đã vất vả để xác minh những trường hợp cần sự giúp đỡ của cả nhà chúng ta.

Thật là một hoàn cảnh đáng thương khi biết trước rằng mình mắc căn bệnh mãn tính và sắp phải chia tay với cõi đời này ở tuổi còn trẻ như vậy và còn sẽ phải bỏ lại đứa con thơ dại cho bà nội nuôi với hoàn cảnh gia đình không lối thoát như vậy.

Xin chia buồn cùng chị Ty và gia đình vì sự ra đi của anh Quốc!

Nhưng vì mình không hiểu gì bên y khoa và có vài thắc mắc là:
1. Bệnh mãn tính là bệnh gì vậy ạ?
2. Từ trước đến giờ vợ chồng chị Ty làm nghề gì để sống?
3. Tại sao hiện giờ chị Ty không thể làm được việc gì? (Do bệnh, do mất sức, do không khó kiếm việc làm, hay ...?

Cảm ơn các bạn,

 


Ngủ rồi macrox3

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 29
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 14-08-2011 23:08:41
Hôm qua ngày 13 tháng 8 năm 2011, macrox3 và lacdo89 đã đi xác minh trường hợp của cháu Thanh Thảo do thành viên chienmove đưa lên.
Qua xác minh thì thấy hoàn cảnh của cháu Thanh thảo thật sự rất khó khăn và phù hợp với nội dung mà chienmove đã giới thiệu.
Bên cạnh những thông tin mà chienmove  đã giới thiệu thì sau khi đi xác minh đã thu thập được một số thông tin về gia đình cháu Thanh Thảo như sau.
 Anh Lâm Bảo Quốc (cha bé Thanh Thảo) sinh năm 1984quê quán ở Duy Nghĩa Duy Xuyên Quảng Nam và chị Văn Thị Ty sinh năm 1991 (mẹ của cháo Thanh Thảo) quê ở Miền Tây nam bộ. Do cuộc sống ở miền quê cát trắng rất khó khăn nên anh quốc  đành phải rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm cái nghề để nuôi sống bản thân và gia đình sau này. Trong những năm bôn ba làm ăn trên đất Sài Gòn thì anh gặp chị Ty và hai người đem lòng yêu nhau. Do gia đình bên gái  không cho hai anh chị yêu nhau nên chi Ty quyết  về quê chồng sinh sống mong sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Nào ngờ đâu! Trong một lần bị tai nạn giao thông thì anh Quốc mới biết mình bị bênh mãn tính. Từ đó anh suy sụp tinh thần và qua đời vào ngày 6 tháng 7 vừa qua. Để lại một người mẹ trẻ với căn bệnh mãn tính và cháu Thanh Thảo sẽ mất mẹ trong một tương lai không xa.
Hiện giờ cuộc sống của gia đình chỉ dựa vào bà Nội của cháu Thanh Thảo và cũng thỉnh thoảng có sự giúp đõ của hai người chị anh Quốc còn chị Ty thì giờ không thể làm được  việc gì và còn phaair tốn một số khoảng tiền điều trị căn bệnh của mình.
.................................................................
Đây là phiếu điều trị căn bệnh mãn tính của chị ty ở bệnh viện da liễu Đà Nẵng.
 
Còn việc đề xuất giúp đỡ  thì nhờ cả nhà cùng cho ý kiến nhé.
Hoàn cảnh này macrox3 thấy thật sự rất khó khăn và cần được giúp đỡ sớm. Mong cả nhà quan tâm.

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 03-08-2011 09:57:19
Chào cả nhà!trường hợp bé Thanh Thảo theo Giangcoi biết thì nó nằm gần trường hợp bé Hà(đang cưu mang) và Bé Hồng(chưa xác minh).Giangcoi đã điện thoại và bạn macrox3 đã nhận xác minh luôn hai trường hợp này trong tuần tới!nhà mình có ai đi cung ban thì liên lạc với bạn qua số đt 0935044646 .Xin cảm ơn tất cả mọi người!

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #4 vào: 26-07-2011 12:04:46
@chienmove: có 2 cách:
1. Bạn vào đây để đọc hướng dẫn cách đăng tải hình lên diễn đàn
2. Bạn gửi file hình ảnh về địa chỉ ntcm2007@gmail.com để nhờ BQT đăng giúp. Cần ghi rõ nhờ đăng hình hoàn cảnh cháu Thanh Thảo - Duy Xuyên.

Thân.

 


Ngủ rồi chienmove

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 26-07-2011 11:55:55
Bây giờ tôi có hình ảnh của cháu Thảo nhưng không biết cách attach lên diễn đàn nên nhờ diễn đang hướng dẫn cách làm. xin cảm ơn

kiều xuân chiến

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 26-07-2011 11:52:18
Qua mô tả của thành viên chienmove, gia đình cháu Thảo thật bất hạnh.
Rất mong CLB Xác Minh - Miền Trung quan tâm đến thăm hỏi và xác minh. Bác Mgocthao ới, địa chỉ này không xa chỗ bác lắm, thu xếp ghé thăm nhe bác.

Cám ơn.

Op.

 


Ngủ rồi chienmove

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-07-2011 10:58:13
Kính gởi: Diễn đàn: nguoitoicuumang.com.vn
        : Các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện.
Tôi tên: KIỀU XUÂN CHIẾN, là người đại diện cho một gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, cần sự quan tâm hổ trợ của các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện xã hội.
Nay tôi làm đơn này để cung cấp thông tin của một gia đình đặt biệt cần sự quan tâm đỡ đến diễn đàn:
Người cần sự giúp đỡ:
 Cháu : LÂM THANH THẢO  ngày, tháng năm sinh:27/06/2007.
 Con Ông: LÂM BẢO QUỐC và Bà: VĂN THỊ TY.
Hiện trú tại : Thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.
Hoàn cảnh : Cháu sinh ra trong một gia đình nghèo tại một xã ven biển, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại mang trong mình một trọng bệnh, bệnh mãn tính đến nay bố của cháu đã qua đời, và mẹ cháu cũng sống lay lắt trong căn bệnh mãn tính, rồi cháu sẽ mất một chổ dựa duy nhất trong trong một ngày không xa, cháu sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi ai sẽ là người cưu mang cháu !
Hiện nay cháu đang sống với bà nội: nhưng đã tuổi cao sức yếu và bản thân bà nội cháu cũng rất cần sự cưu mang của xã hội, gia đình này đang rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của xã hội.

Vậy nay tôi đại diện cho gia đình cháu bé gởi đến các tổ chức cá nhân hoạt động từ thiện lời yêu cầu tha thiết cần được sự hổ trợ cho cháu bé nêu trên.

Xin cảm ơn, chào trân trọng !



Mọi chi tiết xin liên hệ: KIỀU XUÂN CHIẾN
Địa Chỉ: Thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0905.524.360, hoặc 0905.379.486, số CMND: 205.273.585, cấp ngày 18/04/2009.