Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Chị Lương - Nuôi 2 người điên  (Đã xem 26570 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #54 vào: 03-10-2018 00:32:22
Chào cả nhà
30/9 nhóm 3 đã trao CMTX tháng 09 cho hoàn cảnh chị Lương
Tiền:400.000đ
Gạo :15kg
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #53 vào: 25-07-2018 08:52:29
Chúng ta sẽ thực hiện việc CMTX nhu yếu phẩm tháng 7/2018 cho Gia đình chị Lương theo đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #52 vào: 25-07-2018 00:19:55
chào cả nhà
nhóm ht xin đề xuất nhu yếu phảm tháng 07 cho hoàn cảnh chị lương
1. đường:500gr
2. dầu ăn: 1 lít
3. nước mắm: 1 lit
4. hath nêm 200gr
cảm ơn sự chung tay của cả nhà

 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #51 vào: 25-06-2018 18:00:09
Chào cả nhà!
Chiều tối 24/06/2018, ducanh078 cùng Tnv nhóm đến thăm và trao cưu mang tháng 6 cho hoàn cảnh chị Lương, gồm 400.000₫ và nhu yếu phẩm như đề xuất.
Bệnh tình chị không bớt đươc tí nào mà còn tăng thêm, mỗi tháng vẫn phải đi bệnh viện ở Hà Nội 1 lần để khám và theo dõi.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #50 vào: 19-06-2018 05:03:12
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ thực hiện việc CMTX nhu yếu phẩm tháng 6/2018 cho Gia đình chị Lương  theo đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #49 vào: 17-06-2018 23:15:51
chào cả nhà
nhóm ht xin đề xuất nhu yếu phảm tháng 06 cho hoàn cảnh chị lương
1. đường:500gr
2. dầu ăn: 1 lít
3. nước tương: 200ml
4. bột ngọt: 300gr
5. hath nêm 200gr
cảm ơn sự chung tay của cả nhà

 


Ngủ rồi maisauserasao

Trả lời #48 vào: 13-06-2018 12:35:59
Chào VKS và cả nhà,

MS sẽ tiếp tục CMTX trường hợp của chị Lương cho đến khi chị vẫn còn cần sự giúp đỡ của MS. Hy vọng bệnh tình của chị sẽ đỡ hơn và không bị đau đớn hành hạ nhiều.

Không biết cả nhà có thêm đề xuất gì thêm không ạ? như là CMKTX đến chị Lương mỗi khi chị cần phải mua thuốc hàng tháng.

Cám ơn VKS va cả nhà nhiều

Thân,

MS.

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #47 vào: 04-05-2018 22:58:28
VKS đã nhận 1.200.000đ CMTX từ tháng 2 đến tháng 04/2018
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Về hoàn cảnh của chị lương ngày 31/1/2018 VKS mới nhận đc tiến CMTX nên nhóm HT trao CM tiền bắt đầu từ tháng 02/2018 đến tháng 04/2018 ạ

Chào bạn Maisauserasao
nhóm ht đã trao CMTX đến hoàn cảnh chị Lương từ thàng 2 đến tháng 4 rồi ạ,
Rất mong sự chung tay của bạn tiếp tục CMTX hoàn cảnh chị Lương từ tháng 05 ạ
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Trả lời #46 vào: 25-04-2018 21:09:38
Chào cả nhà!
Chiều 25/04, nhóm Hà Tĩnh đã trao cưu mang thường xuyên cho chị Lương 400.000₫.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #45 vào: 02-04-2018 21:50:40
Đăng ảnh giúp Chị HBL


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #44 vào: 02-04-2018 21:36:01
Chào cả nhà!

Trưa ngày 26/3 HBL đã cùng chị dâu vào thăm chị Lương ở BV Bạch Mai và hỗ trợ chị 2.000.000đ . Đến chiều ngày 30/3 HBL lại vào thăm động viên và chiều ngày 31/3 chị Lương đã ra viện về tới Hà Tĩnh. HBL xin bổ xung một số thông tin sau: Bố chị Lương là bộ đội chống Pháp và bố mẹ chị đã mất được 10 năm. Anh cả là LIỆT SỸ thời chống Mỹ, mất năm 18 tuổi. Chị gái gần 60 tuổi, trước đây làm ruộng và đã có chồng, 2 con trai; nhưng do có chuyện không may nên chị đã phải sang Ả Rập lao động. Tiếp đến là anh trai bị ung thư thực quản, mới mất ngày 16/3 vừa qua ( lúc này chị Lương vừa ra HN nằm viện được 2 ngày, ko thể về được). Tiếp đến là chị gái 49 tuổi, bị tâm thần bẩm sinh, mỗi lần lên cơn là đập phá.... Cuối cùng là Lương, 47 tuổi. Lúc còn trẻ khá xinh gái ( HBL suy ngược từ bây giờ  :) ), khỏe mạnh, được đi học đến lớp 10 nhưng do bản thân ko may cũng bị suy nhược TK, phải nghỉ học. Sau vài năm chữa trị thì đã khỏi hẳn. Chị làm mẹ đơn thân, có con trai 16 tuổi nhưng cũng lại thiểu năng trí tuệ, có đi học đến lớp 9 nhưng cũng chỉ biết viết, cộng trừ nhân chia thôi. Giữa năm ngoái, thấy hc quá khó khăn của chị nên có người đưa cháu vào Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật ở TP Hà Tĩnh, nhưng sau 6 tháng cháu cũng chưa tiếp thu được gì, nhưng họ vẫn nuôi cháu ở đây cho đến hết 18 tuổi, chị Lương không phải đóng góp.                                                                                                            

Đầu năm 2014 chị Lương bắt đầu bị bệnh: Xơ cứng bì TOÀN THỂ. Lúc đó chị 54kg, vậy mà sau 4 năm hiện giờ chỉ còn 40kg nên Bsy yếu cầu nằm viện đợt này. Suốt 4 năm qua, cứ 1tháng 1 lần chị phải lên BV Bạch Mai để khám, làm xét nghiệm và nhận đơn thuốc. Trong đơn thuốc hàng tháng này thì ngoài 1 số thuốc có trong BHYT cấp thì chị phải mua thêm ở ngoài khoảng 2,5T - 3T ( tùy tháng). Cộng với khoảng 500K tiền ô tô đi về. Như vậy bắt buộc hàng tháng chị phải chi cho chữa bệnh hết khoảng 3,5T, nếu dừng thuốc thì đau ko chịu nổi. Bệnh của chị là thể bệnh nặng ( nếu là Xơ cứng bì Khu trú thì nhẹ hơn), nếu ko thuốc đầy đủ, ko có chế độ ăn tốt thì khả năng tăng bệnh rất nhanh, sẽ dần hoại tử thịt, tới xương và các mô tạng phủ. Hiện nay chị đã bắt đầu bị hoại tử chút ít ở mu ngón chân, ở khuỷa tay; sau khi nằm viện đã đỡ, khô miệng vết hoại tử. Và cũng 4 năm nay chị ko lao động được nữa, ko làm ruộng ra thóc gạo ăn ... Khi HBL hỏi CP chữa bệnh lấy đâu ra? Chị tâm sự:  CP chữa bệnh hàng tháng là do chị Bán lúa tích trữ trước đó, bán những gì còn có thể bán, chị gái giúp đỡ thêm cho năm đầu tiên ( sau đó chị quá khó khăn nên cũng đành thôi), những họ hàng, người xa quê trở về thương chị cho tiền và đặc biệt chị kể hàng xóm, dân làng vô cùng tốt, thương chị hỗ trợ chị thêm và chị cũng phải vay mượn. Trước khi ra khám lần này chị cũng bán nốt con lợn mán  ( tuy còn bé) để thêm tiền chữa bệnh. Từ ngày được DD NTCM giúp đỡ thì phần ăn uống đã yên tâm hơn, chị cám ơn DD nhiều. Tuy khó khăn là vậy, luôn đau trong cơ thể nhưng HBL thấy chị luôn vui vẻ, lạc quan; đấy cũng là liều thuốc tinh thần quan trọng để chị chống đỡ bệnh tật. Chị tâm sự là xóm làng cũng hay sang chơi, động viên chị.

Lần ra viện này chị mua thuốc hết 2,2T nhưng lúc đó HBL ko có ở đấy nên ko chụp hình. HBL chỉ chụp tạm 1  hóa đơn mua thuốc đợt trước để mọi người dễ hình dung.

Tuy bệnh này theo Y học hiện nay là ko chữa khỏi đc nhưng HBL vẫn đang tìm hiểu xem có một nơi nhận chữa bằng Đông y để giúp hạn chế bệnh tiến triển, bớt đau nhức để hy vọng chị còn là điểm tựa lâu dài của 2 con người bất hạnh khác :(

Rất mong các bạn tiếp tục CMTX cho gđ chị Lương! Cám ơn các bạn rất nhiều. Nhờ Trường Giang chuyển ảnh lên giúp nhé!

Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #43 vào: 27-03-2018 06:11:41
chào cả nhà
VKS đã nhận 1.200.000đ CMTX từ tháng 2 đến tháng 04/2018
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Về hoàn cảnh của chị lương ngày 31/1/2018 VKS mới nhận đc tiến CMTX nên nhóm HT trao CM tiền bắt đầu từ tháng 02/2018 đến tháng 04/2018 ạ
c

 


Ngủ rồi maisauserasao

Trả lời #42 vào: 27-03-2018 03:36:01
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=102809
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn sự chung tay của Maisauserasao đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lương.

Mức CMTX là 400,000đ/tháng trước mắt từ tháng 1/2018 đến hết tháng12/2018 nhé.

Vân kiêu sa và các bạn khu vực Hà tĩnh sẽ trung chuyển cũng như cập nhật thông tin, hình ảnh cũng như cuộc sống của gia đình chị Lương.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.



Chào cả nhà

Ms đăng ký CMTX chị Lương đến hết tháng 12/2018 khi cả nhà đưa ra đề xuất. Hiện nay MS vẫn thường gửi CMTX mỗi tháng đến VanKieuSa (MS đã gửi CMTX tháng 3 cho chị). MS gửi 800k là bao gồm CMTX và 400k để chị sắm sửa thêm chút đồ tết. MS vẫn sẽ CMTX trường hợp của chị Lương đến hết tháng 12/2018 hoặc tiếp tục CMTX gia đình chị cho đến khi gia đình chị ổn định hơn.

Cảm ơn cả nhà

Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #41 vào: 26-03-2018 09:55:08
Chào cả nhà !

Trưa nay Haybanglong và chị sẽ vào thăm cũng như giúp đỡ cho chị Lương.

Tùy theo tình hình thực tế mà Haybanglong sẽ cho biết phương hướng giúp đỡ hiệu quả nhất đối với bệnh tình của chị Lương.

Cả nhà yên tâm và chờ thông tin từ Haybanglong nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #40 vào: 23-03-2018 17:04:42
Theo Trường Giang thì như thế này ah

1. Hoàn cảnh của chị hiện nay: Chị Lương bị bệnh, anh trai bị căn bệnh giống chị mới mất, chị gái bị điên đang gửi nhà hàng xóm, con trai thần kinh không bình thường phải gửi ở trung tâm khuyết tật.

2. Với hoàn cảnh vậy ta không thể trao cho chị chiếc cần câu được nữa mà trực tiếp giúp chị con cá đã chiên giòn

3. Theo tinh thần ấy, TG đề xuất CMKTX giúp chị 2 triệu đồng giúp chị trang trải cuộc sống.

Mong cả nhà cùng cho ý kiến./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ