Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh _ Hồ Thị Thắm Bị suy thận nhà nghe  (Đã xem 1283 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 24-06-2016 05:57:16
Thật buồn !

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #4 vào: 23-06-2016 22:46:58
Em báo cả nhà tin buồn!
Hôm cuối tuần trước gia đình ruacon báo tin là Thắm đã mất và sau đó đã được an táng tại quê nhà.
Thấy hụt hẫng, cũng đã 2 tháng rưỡi từ ngày chị hoaiti viết bài giới thiệu về hoàn cảnh Thắm. Em cũng đã điện nhiều lần nhờ các bạn ở khu vực Hà Tĩnh ghé xác minh nhưng không được. Bệnh viện Thắm nằm ngay gần nồi cháo của diễn đàn mình nhưng có lẽ Thắm không có duyên với diễn đàn NTCM. Nhiều lúc cảm giác chúng ta hời hợt trong việc để ý cưu mang giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn quá!
Chỉ tiếc chúng ta không đồng hành và gia đình cùng Thắm được một thời gian trước khi bạn mất. Hi vọng chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp xác minh sớm nếu có điều kiện khi có người xác minh để đỡ thiệt thòi cho các hoàn cảnh khó khăn!
Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 12-04-2016 23:37:47
Ruacon biết thắm và gia đình từ lúc còn nhỏ, thắm học cùng khóa với ruacon.  Hồi trước giờ Thắm khỏe mạnh và cũng là nguồn động viên tinh thần cho Bố mẹ vì gia đình khó khăn nên chỉ có Thắm là được học hành đến nơi đến chốn, nhưng giờ không may bạn bị bệnh hiểm nghèo, gi đình khó khăn lại càng khó khăn.
Hoàn cảnh của gia đình hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mong các thành viên nồi cháo Hà Tĩnh sắp xếp xác minh và có đề xuất giúp đỡ phù hợp sớm ạ!
Thân!

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #2 vào: 10-04-2016 13:57:56
Chào cả nhà ah!                                                     Hôm vào viết bài về em Hồ Thị Thắm hoai ti có chụp bức ảnh của bố con em xin được post lên cho cả nhà xem ah. Còn đây là Đt của ông Hồ Văn Tiện ah. 01652695244    
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thận!

 


Ngủ rồi hoaiti

Trả lời #1 vào: 09-04-2016 23:42:23
Ông Hồ Văn Tiệng 66 tuổi và Bà Mai Thị Cường 63 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra ông bà đã được nghỉ ngơi quây quần bên con cháu nhưng với 2ông bà lại khác. Ông bà có    với nhau 5đứa con gái, tuy đông con nhà lại nghèo nhưng ông bà luôn cố gắng làm việc để các con được an học nên người. Bá Cường sức khoẻ yếu nên chỉ làm được những công việc lặt vặt nên mọi chi tiêu đều một mình ông lo liệu. Hai đứa con gái đầu của ông bà vì nhà quá nghèo không muốn cha mẹ phải vất vã hơn nên học hết lớp 9là nghỉ học vào Nam làm công nhân rồi lấy chồng và định cư ở đó. Tình thương còn lại ông bà dành hết cho 3đứa sau. Với hi vọng 3 đứa sẽ được ăn học đến nơi đến chốn nhưng ước mơ chưa thành hiện thực thì năm 2004 đứa con gài thứ ba của ông bà bị bệnh hiểm nghèo mặc dù đã được gia đình đưa đi cứu chữa nhưng do bệnh quá nặng nên đã mất sau đó ít lâu. Cứ tưởng là nổi đau chi dừng lại ở đó thì năm 2013 đứa con gái út của ông là Hồ Thị Thắm vừa học xong Cao đẳng đi làm được 2tháng thì bị ốm nặng nên được gia đình đưa vào bệnh viện Tri Phương ở Quận 5Sài Gòn điều trị và được các Bác sỹ ở đây cho biết là em bị bệnh LuPus _ một trong những bệnh hiểm nghèo thứ hai Ung Thư và là 1bệnh mới lạ ở việt nam( thời điểm e bị cả nước việt nam mới có 10 người bi) sau một thời gian dài điều trị thì đầu năm 2014 gia đình đưa em về quê. Vào tháng 10 /2014 gia đình lại đứa em vào bệnh viện điều trị. Sau đó gia đình lại đưa em ra bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để điều trị. Đến tháng 9/2015 bệnh biến chứng thành suy thận và chạy thận. Sau đó gia đình đưa em về bệnh viện Tỉnh Hà Tĩnh. Kể từ đó trong người e song hành với 2 thứ bệnh nặng đó là suy thận và bệnh Lupus củng kể từ đó cuộc đời của bố con em gắn liền với bệnh viện. Vì bệnh tình quá nặng, sức khỏe yếu cộng thêm phải điều trị lâu dài nên 2 bố con thuê nhà trọ ở sát cổng Bệnh viện để tiện cho việc 1tuần 2 lần chạy thận của em và cấp cứu khi bệnh lupus tái phát. Nhưng hầu như thời gian của em la ở bệnh viện. Nhà em ơ Lộc Hà như khi viết bài về em Hoaiti phải vào bệnh viện Tỉnh mới gặp được em. Vì em vào bệnh viện từ hôm mống 2tết tới giờ chưa về nhà. Hai bố con em thuê 1phòng trọ chứng  10m2 mỗi tháng là 7trăm ngàn. Phòng trọ chật chội bốc lên một mùi hôi khó chịu. Ông kể vì em yếu quá nên không đi xa được nên đành thê trọ ở đây. Ông bảo nhà tùy nghèo nhưng ông rất yếu thương các con. Mất đi một đứa con rồi ông tiếc lắm chi sợ mất đi đứa thư hai này nữa thôi nên không có thi ông vay mượn để lo chạy chữa cho con. Hai đứa con gái đầu của ông lấy chồng nhà cũng nghèo nên không phu được bố chữa bệnh cho em. Nên đứa con gái thứ tư của ông đành phải ở lại không lây chồng để vào Nam làm công nhân lấy tiền gửi về cho bố chữa bệnh cho em. Mỗi tháng gửi về cũng được 3triệu không thấm vào đâu so với bệnh tình của em nhưng cũng giúp được phần nào cho bố mẹ em. Không biết một mai đây bệnh của con  gái út có chữa được không va ngươi  con gái thứ tư có còn kịp duyên không hay lở dỡ hai đường. Dọc đường về Hoaiti vẫn suy nghĩ về 1câu hỏi lớn mà thấy thương em thương bố mẹ em quá. Hôm đó Hoaiti có thay mặt DD gửi đến em một chút quà nhỏ ah. Mong cả nhà hảy thương lấy em và gia đinh em với ah.     Cảm ơn cả nhà nhiều ah.