Tác giả Chủ đề: Nghi Mỹ, Nghi Lộc - Bé Liên Bại não (BV nhi TW)  (Đã xem 26387 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #115 vào: 29-03-2012 10:28:17

 
 

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #114 vào: 29-03-2012 10:25:36
vanminh đã gửi nhưng không biết lỗi sao không hiện lên đươc. lason chỉ dùm được không !
vanminh đã gửi mail cho chị haybanglong. lason có thể gửi địa chỉ mail văn minh gửi qua !
 

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #113 vào: 29-03-2012 08:46:37
Cảm ơn VănMinh thật nhiều.Có sự giúp đỡ của VănMinh hi vọng chị Hường sẽ sửa sang được căn nhà .Lason không xem được phần bản vẽ của VM.

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #112 vào: 29-03-2012 04:02:43
Phan ban ve:
 
 
Phan hinh chup:

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #111 vào: 29-03-2012 03:53:20
Chào cả nhà !
Được sự thống nhất vói chị Haybanglong -Vanminh có về Vinh và  lên thăm gia đình mẹ con chị Hường.
 Tìm đến nhà chị ở chợ Thượng – Xóm 12- Nghi mỹ - nghi Lộc, tuy cách vinh 30km nhưng nhà chị gần chợ, gần đường liên huyện, khu dân cư đông đúc nên đễ tìm.
 Đứng trước quán nhỏ gần chợ quan sát, vanminh thây  chị đang đứng bán hàng, phía bàn ghế nhỏ là một cô gái khoảng 22 tuổi đang bế đứa bé bị tật nguyền-đoán ngay được là gia đình chị Hường-Bé Liên mà mình cần tìm.  Quan sát 1 lúc tôi liền vao hỏi thăm nói chuyện với chị:
 Khi gặp chị, chị rất chân chất nói chuyện, chị cũng biết chuyện mình về , nên chị rất vui( chị haybanglong có trao đổi trước).
 Qua hình ảnh trước mắt và vanminh cũng nắm bắt được thông tin như những ban trước đã đi xác minh, vanminh đã sớm hiểu được gia cảnh của chị và việc chị chuẩn bị làm. Vanminh cũng xin đề nghị chị đi vào nội dung công việc sữa nhà và cùng chị, bác thợ xây của chị trao đổi cụ thể nội dung công việc:
1.    Hiện trạng;
-Nhà xây C4 cạnh đường, trên đồi xây tường vôi 220mm ,ngăn thành đôi(như bản vẽ kèm theo) lợp mái ngói cụ.phía sau khoảng 1,5 xây cơi nới không có móng nên bị nứt tách (phân ngói ximang như trong ảnh).
- Hiện tại đã xuống cấp , ngói dột, bậu cửa thấp, nên mưa là dột nước lênh láng ẩm thấp.
- Nhà ko có vệ sinh(bể phốt mới xây),giếng nước trong nhà (Điều tối kỵ về nhà ở phong thủy).
* Thú thực với diện tích nhà 45m2 + sân trước , sân sau đối với 2 mẹ con chị thì quá rỗng rãi, nhưng với cách bố trí phòng, đò đạc + nhà xuống cấp ko sữa sang +bề bộn lộn xộn …. Vanminh nghị nhà chị cần phải sửa lại ngay không chị ở như thế thì không thể đảm bảo sức khoẻ của 02 me con.
2.   Hướng thứ nhất : xóa bỏ hoàn toàn hiện trạng xây mới 45m2( chị Hường đã chuẩn bị đá và gỗ và đã xây bể phốt - như getdown_sky đã có ảnh xác minh từ trước ) . vanminh tính nhanh hết khoảng100 triệu đồng  trong đó ( khoảng 15.000 viên gạch,45m2 gạch lát nền, mái, XM,cát...nhân công chị H gọi tính 700.000 đông/1m2x45=31 triệu).
3.  Hướng thứ 2 : chị sửa tạm để ở hết khoảng 40 triệu( Như bản vẽ-đập bỏ tường tạm phía sau tường ngăn giữa  nhà, để lại 3 mặt tường còn lại, xây thêm từ móng lên tường 220 sau nhà, xây thêm vách hết khoảng 5000 viên gạch. lát gạch ceramic 400x400, nhân công khoảng 12 triệu).
4.  Kinh phí chị đã có tổng cộng 20 triệu (chị Haybanglong có thể nắm rõ hơn).
 - Thời gian : chị đã xem ngày và đã động thổ.
5. Chị rất chờ đợi sự giúp đỡ của mõi người trong DD và nhiều nơi để chị mong làm được ngôi nhà tốt nhất. trước khi chào chị ra về vanminh cũng xin phép chị về chuyển mong muốn của chị lên các anh chị trên DD và không quên gửi chút quà cho cháu bé 500k.
6. Vanminh sẽ quan tâm tới hoàn cảnh của chị , sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị (Mong sao chị không còn đơn độc mà được sự quan tâm của con trai,con dau, của anh em họ hàng, của chính quyền và của bà con lối xóm nơi miền quê ÂN TÌNH XỨ NGHỆ… ).

Phần bản vẽ nhà chị Hường sau khi thống nhất:
 
 
 
 
Sau đây là những bức hình vanminh chụp :

 


Ngủ rồi vanminh246

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 1
Trả lời #110 vào: 29-03-2012 03:53:19
Chào cả nhà !
Được sự thống nhất vói chị Haybanglong -Vanminh có về Vinh và  lên thăm gia đình mẹ con chị Hường.
 Tìm đến nhà chị ở chợ Thượng – Xóm 12- Nghi mỹ - nghi Lộc, tuy cách vinh 30km nhưng nhà chị gần chợ, gần đường liên huyện, khu dân cư đông đúc nên đễ tìm.
 Đứng trước quán nhỏ gần chợ quan sát, vanminh thây  chị đang đứng bán hàng, phía bàn ghế nhỏ là một cô gái khoảng 22 tuổi đang bế đứa bé bị tật nguyền-đoán ngay được là gia đình chị Hường-Bé Liên mà mình cần tìm.  Quan sát 1 lúc tôi liền vao hỏi thăm nói chuyện với chị:
 Khi gặp chị, chị rất chân chất nói chuyện, chị cũng biết chuyện mình về , nên chị rất vui( chị haybanglong có trao đổi trước).
 Qua hình ảnh trước mắt và vanminh cũng nắm bắt được thông tin như những ban trước đã đi xác minh, vanminh đã sớm hiểu được gia cảnh của chị và việc chị chuẩn bị làm. Vanminh cũng xin đề nghị chị đi vào nội dung công việc sữa nhà và cùng chị, bác thợ xây của chị trao đổi cụ thể nội dung công việc:
1.    Hiện trạng;
-Nhà xây C4 cạnh đường, trên đồi xây tường vôi 220mm ,ngăn thành đôi(như bản vẽ kèm theo) lợp mái ngói cụ.phía sau khoảng 1,5 xây cơi nới không có móng nên bị nứt tách (phân ngói ximang như trong ảnh).
- Hiện tại đã xuống cấp , ngói dột, bậu cửa thấp, nên mưa là dột nước lênh láng ẩm thấp.
- Nhà ko có vệ sinh(bể phốt mới xây),giếng nước trong nhà (Điều tối kỵ về nhà ở phong thủy).
* Thú thực với diện tích nhà 45m2 + sân trước , sân sau đối với 2 mẹ con chị thì quá rỗng rãi, nhưng với cách bố trí phòng, đò đạc + nhà xuống cấp ko sữa sang +bề bộn lộn xộn …. Vanminh nghị nhà chị cần phải sửa lại ngay không chị ở như thế thì không thể đảm bảo sức khoẻ của 02 me con.
2.   Hướng thứ nhất : xóa bỏ hoàn toàn hiện trạng xây mới 45m2( chị Hường đã chuẩn bị đá và gỗ và đã xây bể phốt - như getdown_sky đã có ảnh xác minh từ trước ) . vanminh tính nhanh hết khoảng100 triệu đồng  trong đó ( khoảng 15.000 viên gạch,45m2 gạch lát nền, mái, XM,cát...nhân công chị H gọi tính 700.000 đông/1m2x45=31 triệu).
3.  Hướng thứ 2 : chị sửa tạm để ở hết khoảng 40 triệu( Như bản vẽ-đập bỏ tường tạm phía sau tường ngăn giữa  nhà, để lại 3 mặt tường còn lại, xây thêm từ móng lên tường 220 sau nhà, xây thêm vách hết khoảng 5000 viên gạch. lát gạch ceramic 400x400, nhân công khoảng 12 triệu).
4.  Kinh phí chị đã có tổng cộng 20 triệu (chị Haybanglong có thể nắm rõ hơn).
 - Thời gian : chị đã xem ngày và đã động thổ.
5. Chị rất chờ đợi sự giúp đỡ của mõi người trong DD và nhiều nơi để chị mong làm được ngôi nhà tốt nhất. trước khi chào chị ra về vanminh cũng xin phép chị về chuyển mong muốn của chị lên các anh chị trên DD và không quên gửi chút quà cho cháu bé 500k.
6. Vanminh sẽ quan tâm tới hoàn cảnh của chị , sẽ tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của chị (Mong sao chị không còn đơn độc mà được sự quan tâm của con trai,con dau, của anh em họ hàng, của chính quyền và của bà con lối xóm nơi miền quê ÂN TÌNH XỨ NGHỆ… ).

Phần bản vẽ nhà chị Hường sau khi thống nhất:
 
 
 
 
Sau đây là những bức hình vanminh chụp :

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #109 vào: 27-03-2012 18:07:42
Lason cũng đã chuyển hồ sơ về chị Hường cho 1 công ty có ông giám đốc quê Nghệ An ,họ chỉ muốn giúp ở Nghệ An , họ đã nhận và liên lạc trực tiếp với chị Hường.Không biết chị Hường đã gặp được họ chưa?
Hy vọng họ sẽ giúp được chị Hường.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #108 vào: 27-03-2012 08:41:36
Diễn đàn chúng ta có phương án gì hõ trợ cho mẹ con chị Hường ko ạ?
@ chị Haybanglong: Chị ơi, chị lâu giờ có liên lạc với chị Hường ko, về dự trù kinh phí như thế nào chị có thể đưa lên cho mọi người biết được ko ạ?

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #107 vào: 04-03-2012 08:30:52
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn getdown_sky nhanh chóng cập nhật thông tin nhà bé Liên. Cô Hường có dự trù sửa nhà bao nhiêu tiền và hiện tại thiếu đủ thế nào không em? Họ hàng hay chính quyền có hỗ trợ gì không? Em thông tin cụ thể hơn phần chi phí để mọi người hướng giúp đỡ nhé. Cảm ơn em.

về dự trù kinh phí thì do anh HBL nói đến tháng 3 này sẽ nhờ một ng bạn bên thiết kế nhà vè xem nên em ko hỏi rõ.Nhưng em được biết thì hiện tại cô không còn tiền nữa vì số tiền dồn vào mua vật liệu đã hết còn chính quyền hỗ trợ một số buổi đào nền nhà cho cô thôi ạ!hôm e tới thì anh con trai cô Hường đang giúp cô sửa lại bể nước ạ

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #106 vào: 03-03-2012 23:40:06
Cảm ơn getdown_sky nhanh chóng cập nhật thông tin nhà bé Liên. Cô Hường có dự trù sửa nhà bao nhiêu tiền và hiện tại thiếu đủ thế nào không em? Họ hàng hay chính quyền có hỗ trợ gì không? Em thông tin cụ thể hơn phần chi phí để mọi người hướng giúp đỡ nhé. Cảm ơn em.

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #105 vào: 03-03-2012 10:56:58

 


Ngủ rồi getdown_sky

Trả lời #104 vào: 03-03-2012 10:53:26
sáng hôm qua getdown cùng một người bạn có chuyến hành trình từ thành phố Vinh về Nghi Mỹ,Nghi Lộc.Theo thông tin của HBL thì cô Hường đang sửa lại nhà nến getdown có chuyến đi này để xác thực vấn đề đó.
Một số hình ảnh ngôi nhà Cô Hường mà getdown chụp lại đươc(ảnh chụp bằng đt hơi mờ nên mong cả nhà thông cảm ạ)


N

Cô Hường cho biết số tiền 5 triệu được hỗ trợ mua hàng tết và số tiền lãi 3 triệu bán hàng cô đã mua 16m3 đá hết 3,2 triệu và một xe cát hết 1,6 triệu còn lại cô mua xi măng và gỗ.
Theo quan sát thì getdown thấy ngôi nhà cô Hường đang sống xuống cấp trầm trọng nền nhà sụt,lún nhiều chỗ,mái ngói cũ và mục nát.Cô phải căng hai lớp bạt để tránh mưa gió,mấy bức từng cũng quá cũ vì ngôi nhà đã xây quá lâu;bể nước và bể xí bỉ rò.Hôm qua lúc tới nhà cô thì getdown đang thấy mấy người thợ đang đào nền đất để sửa rò rỉ.Đằng sau nhà cô Hường còn có một cái chợ cứ hôm nào trơì mưa to thì mọi thứ rác,nước bẩn tống vào nhà cô các bác có thể xem cái bậc cửa sau nhà đang được xây cao lên để tránh nước vào nhà.
còn tình hình sức khỏe bé Phúc Liên thì tháng trước Cô Hường mới đưa bé đi khám ở bệnh viện nhi nghệ an do thay đổi thời tiết bé không cử động được bây giờ thì lại như trước rồi ạ.
Mong cả nhà quan tâm tới trường hợp này ạ
Cô hường gửi lời cảm ơn tới thành viên trên diễn đàn

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #103 vào: 02-03-2012 09:33:03
Hôm nay GTG đã chuyển 300k tiền CMTX tháng 3/2012 vào tk của chị Hường,nhờ sunny_night thông báo đến chị và xác nhận giúp a,cám ơn e nhiều!

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #102 vào: 29-02-2012 18:02:58
Chiều nay em đã chuyển tiền CMTX tháng 2 của anh Gietthoigian0707 đến cho chị Hường (300.000).

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #101 vào: 27-02-2012 14:08:06
Xin chào cả nhà!

   HBL vẫn trao đổi thường xuyên với chị Hường. Đến thời điểm này chị đã nhận được đủ tiền CMTX T11 + 12/ 2011 và T01/2012 của Mưangau và GTG0707.

  Qua ngày rằm tháng Giêng chị đã gọi cho mình biết: Nhờ 5T giúp vốn của Bebuti và chị vay thêm 10T bên ngoài mua hàng, đến hết rằm chị đã trả được lãi vay, hoàn lại được vốn và có lãi được 3.000.00đ; chị mừng lắm, gửi lời cám ơn đến Bebuti và các bác trên DD. Lúc đó chị cho biết: SK của bé khá ổn định, ngoan và trời vẫn rất rét nên chưa thấy cần phải đi khám lại. Chị cũng tâm sự muốn xây lại nhà ( chị bảo là không thể sửa được vì quá cũ nát )để có chỗ ở đảm bảo SK cho 2 mẹ con. Chị có 5T của Bebuti + 3T tiền lãi bán hàng và có một cái xe máy ( nếu bán được khoảng 11T). Chị có nhờ HBL kêu gọi mọi người giúp đỡ thêm.

  HBL hiểu rằng cần phải có XM lại về tình hình nhà ở và tài chính, mình đã trao đổi với 01 TV có hiểu biết về ngành XD và bạn đó đã hẹn trong tháng 02 âm lịch sẽ về tìm hiểu, chụp ảnh, trao đổi kỹ và tư vấn cho chị Hường nên làm ntn. Lúc đó mình sẽ trình bày cụ thể với các bạn. Tuần trước chị cho biết: có phụ huynh của 01 bạn ở Hà Nội - không phải TV của DD  ( mình đã gặp bạn này lúc ở BV Nhi )hứa sẽ về thăm nhà và giúp chị phần mái nhà ( khoảng 10T ).

     Lúc nãy gọi chị thì biết: thời tiết khắc nghiệt quá nên bé trở bệnh, vừa nằm ở BV Nghệ An 5 ngày, mới ra viện xong.

     Nếu bạn Getdown mà về XM được sớm hơn thì càng tuyệt. Cả nhà mong thông tin của các bạn.

   Chúc cả nhà có tuần làm việc vui và hiệu quả.