Tác giả Chủ đề: TP.HCM-Hội người Khiếm thị-Quận Bình thạnh  (Đã xem 4945 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Trả lời #21 vào: 27-06-2013 23:01:08
@ Anh 6x ới ời cùng cả nhà thân mến: Em nhớ dường như nơi đây có nhận lịch để làm bảng chữ phải không anh? Nếu có thì anh nói em nhé, tuy không nhiều nhưng em có thể huy động được khoảng vài trăm cuốn lịch mới chưa sử dụng ạ.

Cảm ơn anh

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #20 vào: 29-03-2013 20:14:38
Đi đến các trường hợp.







































 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #19 vào: 29-03-2013 20:14:01
Giai đoạn chuẩn bị.

















 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #18 vào: 29-03-2013 20:13:42
Chào cả nhà!
Trước tiên Tiger gửi lời xin lỗi đến cả nhà vì giờ mới tổng kết chương trình này, vì một số lý do khách quan cũng như chủ quan nên Tiger đã chậm chạp trong việc viết bài!

Với chương trình quà tết cho hội người mù năm nay có những đổi mới trong phần quà cùng cách thực hiện nên chương trình cũng để lại những ưu và nhược điểm sau:

- Nhờ sự hưởng ứng của mọi người nên chương trình đã nhận được ủng hộ nhanh chóng và đầy đủ. Số lượng thành viên tham gia chương trình cũng rất đông đủ (phải nói là khá rầm rộ).

Với lộ trình tới mỗi nhà, mỗi hoàn cảnh để thăm hỏi cũng như gửi những phần quà tết đến các thành viên của hội người mù, các bạn tình nguyện viên phần nào đã truyền được ngọn lửa nhân ái, mang đến những buổi trò chuyện vui vẻ, về sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mà tiêu chí chương trình cũng như của NTCM đưa ra, đồng thời cũng là dịp để các bạn chia sẻ và cảm nhận về những khó khăn của những người khiếm thị.

Chúng ta cũng biết nhiều hơn về cuộc sống của những thành viên trong hội người mù, có người khỏe có người yếu, có người khó khăn, có người khá giả để có những cách làm hợp lý hơn cho chương trình sau này.

Được nhiều người đã biết về NTCM và những hoạt động, tiêu chí mà hội đang hướng tới và đang lan tỏa hoạt trong cộng đồng.

- Đi kèm theo những ưu điểm thì chúng ta cũng vấp phải một số vấn đề mà Tiger cũng xin được đưa lên để mình rút kinh nghiệm và làm tốt cho chương trình lần sau:
Khi thực hiện chương trình với mong muốn đi đến từng hoàn cảnh, từng hộ gia đình trong hội người mù thì các bạn thành viên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm địa chỉ nhà (nhiều địa chỉ không chính xác), có những trường hợp người ta chuyển nhà, về quê thăm người thân, bận đi làm…nên việc liên hệ thăm hỏi và trao quà không thực hiện triệt để được trong ngày mà phải kéo dài qua mấy ngày sau.
 
Mặc dù đã có những buổi trao đổi với các bạn đại diện nhóm sinh viên khoa cơ khí và khoa điện tử của ĐH Bách Khoa nhưng khi tham gia các bạn cũng rất lúng túng và việc tổng hợp hình ảnh và thông tin các hoàn cảnh cũng không được suôn sẽ. Một phần cũng do trong cách tổ chức thực hiện, rồi giai đoạn cận tết nên khi vừa làm xong mỗi thành viên lại bận rộn với công việc ngày tết.

- Với trải nghiệm của các bạn khi tới thăm những hoàn cảnh cũng đã mang lại nhiều điều đặc biệt cho chương trình: Có những hoàn cảnh rất khó khăn, tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh khá giả, nên có những trường hợp khi tới những gia đình có hoàn cảnh khá giả họ cũng rất vui vẽ nhận quà và có tâm nguyện xin chuyển đến những hoàn cảnh khác khó khăn hơn họ, đặc biệt với trường hợp bác Nguyễn Văn Trọng đã rất cảm ơn tấm lòng của các bạn và xin chuyển phần quà trên đến hoàn cảnh khác, đồng thời người nhà bác là chị Đoàn Nhiều cũng gửi góp vào quỹ quán cơm 2000đ Sài Gòn 500.000đ mong muốn được chung tay cùng quán cơm để phần nào chia sẻ những khó khăn của bà con nghèo và những bạn sinh viên. (Phần quà trên các bạn đã chuyển đến trường hợp ông bà Hai Kim, là một trường hợp mà NTCM cũng đang theo dõi và giúp đỡ).

Khi chuyên chở quà và phân bổ thành viên tới các trường hợp, mặc dù hơi vất vã nhưng các bạn khi tham gia cũng đã cố gắng thực hiện tốt khu vực mà mình phụ trách!

Xin cảm ơn các mạnh thường quân, những bạn cùng tham gia chương trình cùng cả nhà đã chung tay giúp chương trình mang lại chút không khí cho những ngày xuân vừa qua, tới những thành viên của hội người mù quận Bình Thạnh!

Thân mến!

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #17 vào: 30-01-2013 23:09:45
Hôm nay Tiger và Goddragon đã đi phát những phần quà còn lại nhưng do nhiều địa chỉ phức tạp khó tìm nên giờ vẫn chưa tổng kết chương trình được.
Trải nghiệm với mấy túi quà giữa trời nắng đi tìm địa chỉ nhà mới biết mấy đội tình nguyện hôm chủ nhật vất vã thế nào  :) .

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #16 vào: 27-01-2013 14:11:48
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Michele_du ủng hộ chương trình 1,000,000đ...

Lathuvang đã chuyển 1,000,000đ của Michele_du vào TK Penguin và đã nhận 3,367,000đ do Penguin chuyển. Thanks.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #15 vào: 27-01-2013 01:04:57
Quỹ đã chuyển 3.367.000VND vào tài khoản chị Lathuvang.
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 26-01-2013 13:31:40
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
...
@nhờ tổ Điều Phối duyệt xuất quỹ để Tiger trả tiền bánh tét ah.


Pen chuyển cho Lathuvang:

- 2,275,000đ để mua 91 đòn bánh Tét
- 992,000đ để mua 91 chai nước ngọt 1,5lít
- 100,000đ tạm ứng mua túi xốp đựng quà.

Tồng cộng : 3,367,000đ

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 26-01-2013 13:05:34
Michele_du ủng hộ chương trình 1,000,000đ cùng lời cảm ơn các bạn trẻ đã chung tay với hoạt động đầy ý nghĩa này.
Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
Nhờ Lathuvang chuyển tiền cho thủ quỹ Pen dùm Michele_du.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #12 vào: 26-01-2013 08:30:56
Ủa vậy là tối nay chia quà rồi hả tiger đủ người chưa em? tối nay đang thất nghiệp buồn quá nếu cần người phụ chị tham gia phụ sắp xếp quà với, còn chủ nhật thì chưa biết được hên xui nghen. Có gì thì alo chị nhé 0906864422.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #11 vào: 26-01-2013 08:12:04
Em xin cập nhật ủng hộ chương trình:

+ Ủng hộ tiền mặt:
- Chị Phương Hoa : 4,550,000đ (91 bao lì xì 50,000đ)
- Opla : 500,000đ

+ Ủng hộ hiện vật:
- Chị Phương Hoa: quần áo và vớ
- diem diem : nước ngọt
Cảm ơn sự chung tay của mọi người, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cả nhà.

Thân mến!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 26-01-2013 08:09:37
@diemdiem
lehung đã liên hệ đặt nước ngọt và đã đc giảm giá như thông tin trên.
siêu thị sẽ giao hàng ở quán cơm vào khoảng 10g hôm nay.26-1.
@tiger em nhân hàng và lấy hóa đơn giúp anh nhé.Thanks em

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 26-01-2013 05:52:45
Cuối ngày hôm qua.Sau khi ko có thêm ý kiến nào khác ,lehung đã tranh thủ đặt hàng bánh tét cho kịp tiến độ của chương trinh..công đoan goói.nấu và vớt ra chờ ráo nước sẽ tốn nhiều thời gian.Vì vậy để hòan thành thì phải đến trưa Chủ nhật chúng ta mới có bánh.lehung sẽ xuống Long an đưa bánh về quán cơm 2000.
@anh 6.lehung lien lac voi sieu thi để đặt hàng nước ngọt mà chưa được vì họ bảo chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 26-1 nên hôm nay em sẽ tiếp tục liên lạc và câp nhât lên dd.
@tiger..có gọi tên anh nữa hả Cọp.
 :(
@nhờ tổ Điều Phối duyệt xuất quỹ để Tiger trả tiền bánh tét ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi diem diem

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 25-01-2013 15:09:29
chào cå nhà! thü hai này mình sē chuyēn 3trieu dông vào tài khoån cuå thu quÿ,mình bân quá không tham gia cung cä nhà düöc,nhö cä nhà giúp mình nhé,cám ön nhiêu.

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #7 vào: 25-01-2013 11:54:57
Cảm ơn bác 6x đã đề bạt (ném tạ)! Để các chiến hữu thêm tinh thần, Tiger cũng mạnh dạn ưỡn ngực hứng quả tạ này! hic hic
Hôm qua Tiger đã trao đổi với các bạn nhóm sinh viên khoa điện - điện tử và khoa cơ khí của trường ĐH Bách Khoa và lên chương trình sơ bộ như sau:

Về thời gian: Sẽ triển khai vào chiều Chủ Nhật tuần này (sau khi các bạn tham gia phát cháo xong).

Nhân sự tham gia: Các thành viên NTCM kết hợp khoảng 30 bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa.

Phương tiện: Các bạn sẽ tự chuẩn bị phương tiện để chuyên chở (quà + người) tới 91 trường hợp trong địa bàn 28 Phường của quận Bình Thạnh (xét thấy tốt nhất vẫn là xe gắn máy).

Triển khai:
- Việc đầu tiên chúng ta cần làm là có một buổi trò chuyện để biết cụ thể về chương trình và làm quen với nhau vào 18h00 thứ 7 tuần này vậy mong các bạn sắp xếp tham gia và bác 6x, kimbang, lehung73...cùng tham gia để truyền lửa tới các bạn

- Đồng thời với phần quà của chị Phương Hoa là quần áo, vớ…của các độ tuổi và nam nữ khác nhau nên chũng ta sẽ căn cứ vào thông tin ở danh sách và phân loại quà cho phù hợp. (hiện quà đang tập kết ở quán cơm và cũng sẽ làm luôn tối thứ 7).

- Vào chiều Chủ Nhật chúng ta sẽ chia thành 9 đội, mỗi đội khoảng 6 người phụ trách 10 trường hợp ở địa bàn mình chọn để tới thăm và phát quà.

Yêu cầu: Việc phát quà là quan trọng nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng không có sự khác biệt đối với chương trình trước, vậy mình đã cất công tới mỗi trường hợp như năm nay thì việc trò chuyện, động viên tinh thần hoặc tìm hiểu những hoàn cảnh nào khó khăn để có hướng giúp đỡ họ qua các hoạt động của NTCM nên mong các bạn khi tới mang theo ngọn lửa nhân ái để chương trình thêm ý nghĩa!

Đề xuất: Mua túi xốp đựng quà và bác nào có máy ảnh cho chương trình mượn 1 ngày ạ!

Mong được đóp góp ý kiến và lăn xả cùng chương trình!  :)
Cảm ơn cả nhà!