Tác giả Chủ đề: Hương Vân, Hương Trà - Bà Sắt - Neo đơn, nghèo khó  (Đã xem 5929 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vodka

Trả lời #10 vào: 18-05-2017 00:00:57
Hôm rồi em cùng Vầm đã gé thăm lại mệ Sắt,mệ bữa nay sức khỏe yếu hẳn nên thường xuyên đi viện.Sau khi bàn bạc và thống nhất nhóm xin đề xuất cưu mang thường xuyên 200k/tháng để hổ trợ mệ đi lại khám chữa bệnh ạ.
    Thân chào cả nhà!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #9 vào: 17-02-2016 10:09:38
Lệ Tear đã chuyển tháng 12 và tháng 1 đến cụ
Tháng 2 Lệ Tear đã gửi cho bạn Vầm nhờ trao giúp đến Cụ
Nhờ Vầm cập nhật tình hình cụ hiện tại giúp Lệ với

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 28-01-2016 06:10:16
Hôm qua 27.01 gietthoigian đã chuyển cho Tear Lệ 400k của bạn Trinh Cmtx tháng 1 và 2/2016,200k Cmtx tháng 1 và 2/2016 của gietthoigian,nhơ Lệ chuyển đến mệ Sắt giúp.Cảm ơn nhiều!

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-12-2015 20:10:47
TV Vầm xin cám ơn tình cảm của chị trinh và chú gietthoigian 0707da cuu mang và giúp đỡ cho cụ sắt rất là nhiều.
Mong rằng niềm vui của cụ sẻ được nhân đôi khi nhận được những tình cảm của ace.
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 10-12-2015 05:10:25
Trích dẫn của: \"gietthoigian0707\" post=90709
Xin chào cả nhà:
 Có một em gái tên Trinh hiện đang đi học ở Nhật( trước đây cũng là thành viên của nồi cháo Huế) đăng ký CMTX 200k/tháng trong 5 tháng.Gietthoigian sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiền hàng tháng đến cho thành viên trung chuyển.
 Gietthoigian đăng ký CMTX 100còn lại trong 5 tháng từ tháng 12.2015
 Xin cảm ơn!


Xin cảm ơn sự chung tay của Trinh và Gietthoigian0707 đồi với hòan cảnh của cụ Sắc.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Nhờ Gietthoigian và các bạn khu vực Huế ghé thăm và chuyển tiền CMTX hàng tháng tới cụ Sắc dùm.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-12-2015 15:36:29
Xin chào cả nhà:
 Có một em gái tên Trinh hiện đang đi học ở Nhật( trước đây cũng là thành viên của nồi cháo Huế) đăng ký CMTX 200k/tháng trong 5 tháng.Gietthoigian sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiền hàng tháng đến cho thành viên trung chuyển.
 Gietthoigian đăng ký CMTX 100còn lại trong 5 tháng từ tháng 12.2015
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #4 vào: 30-11-2015 11:56:03
Chào cả nhà
Chiều ngày 25/11 clb xác minh Huế đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh ủa bà Sắt ở tổ dân phố 4, phường Hương Vân, Hương Trà, HUế
Bà là Hà Thị Sắc  84t, bà sống một mình không có con cái.  Hoàn cảnh nghèo khó cộng với bệnh người già, tiền thuốc thang nên cuộc sống của bà càng khó nhọc hơn. Bà bị rối loạn thần kinh tim, viêm phế quản.
Bà thuộc diện hộ nghèo trong xã, mỗi tháng bà nhận được 540k tiền trợ cấp và 30 lon gạo từ Hội Phụ Nữ trong xã.
Thuốc của bà ngoài bảo hiểm nên bà phải mua ngoài mỗi tháng 200k. Với 340k còn lại trong 1 tháng thì thật vất vã cho bà.
Hoàn cảnh quả bà khó khăn nên nhóm Huế có đề xuất:
CMTX: 300k/tháng phụ giúp bà sống vui vẽ những ngày tháng cuối đời.





Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 10-10-2015 13:15:52
Mot so hinh anh cua ba sat.xin goi den ca gia dinh.

 


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 03-10-2015 17:21:48
mong DD NTCM hay quan tam va tao dieu kien tot nhat cho ba sat vuot qua so phan nghiet nga nay, nhom hue muon XM TH nay thi hay lien he voi vam qua so dt 01626589982.


   Không mong đến_chẳng cầu đi,
Không phân khôn_dại còn chi để buồn.
   Tâm như nước chảy trên nguồn,
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-09-2015 10:47:48
(6x chuyển bài giới thiệu hòan cảnh qua đúng chuyên mục dùm bạn Vầm
http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum?view=topic&catid=17&id=12346&start=342#89650 )

Là người hàng xóm của vầm, bà hà thị sắt ở tại TDP4 phường hương vân_thị xã hương trà_ thừa thiên -huế.
khi 1 ai đó nhìn vào gia cảnh của bà sắt thì chúng ta không khỏi phải rơi lệ,khi sống trong một ngôi nhà chỉ một hình một bống,không có chồng va cũng không có con cái,quanh năm suốt tháng chỉ sống thui thủi 1 mình.Năm nay đã ngoài 85 tuổi mà vầm thấy chưa có lần nào bà nỡ 1 nụ cười trên môi, sống trong hiu quạnh của cuộc đời bệnh tật luôn dai dẵn và giày xé lương tâm của bà, hằng tháng bà đi viện không biết bao nhiêu lần với các chứng bệnh: tăng huyết áp(THA), hen suyễn, bệnh tim.
mỗi lần thay gió trỡ trời thì bà lại thở không nỗi ,bị THA .mỗi lần ngĩ việc vầm lại chạy vào nhà bà để ngồi tâm sự cho bà đỡ buồn, thấy bà khóc thì nước mắt vầm không kìm hảm được, thấy bà chia sẽ thì vầm mới hiểu được nổi khổ của 1 thân phận...không chồng, không con cái...thấy đáng thương làm sao?
Những yếu phẩm như: gạo, thức ăn,...! thì nhờ những tình cảm của chi hội phụ nữ TDP4 giúp đỡ 1 tháng 30 lon gạo....? nhà nước trợ cấp hằng tháng 270k trên 1 tháng đối với hc neo đơn và khó khăn để bà mưu sinh qua ngày.
Mỗi lần bệnh tật lên cơn thì hàng xóm chung tay chỡ bà đi viện.Với 1 phương diện là con, cháu, hàng xóm thi vầm nhận thấy 1 nỗi khổ của người phụ nữ như vậy!
qua cuộc trao đổi với vầm thì bà có một mong ước tột cùng mong các nhà hảo tâm và anh chi em DD NTCM hãy mỡ rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ cho bà vượt qua bệnh tật hiên tại.( vầm chỉ có thể giúp bà là chở cho bà đi viện khi mỗi lần bà bị tái phát và 1 số tiền nho nhỏ của minh cho bà thôi)
qua đây vầm mong muốn ace NTCM hãy quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho bà vượt lên số phận nghiệt nghã này.

các ace nhóm huế muốn tham khảo hoặc XM TH này thì liên hệ cho vầm vầm sẽ dẫn mọi người đi. 01626589982
Bà hà thị sắt cám ơn ace NTCM rất nhiều.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS