Tác giả Chủ đề: Đồng Nai _ chú Từ Minh Ngọc cần giúp đỡ  (Đã xem 4026 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 14-01-2021 06:11:11
Chào cả nhà.
Hôm nay Minhson97 có ghé thăm Chú Minh Ngọc.
Hiện chú ở nhà với mẹ. Em gái đã có chồng mới, cách nhà chú 30km, gia cảnh nhà chồng ổn.
Chị hai ở kế bên vừa được xây nhà tình thương.
Sức khoẻ của chú hiện ổn  chưa có biến chuyển gì xấu, chú vẫn có đi làm lặt lá  ở gần nhà.
Gia đình mỗi tháng được nhận 300.000vnđ(Minhson97 quên là tiền gì rồi, hình như tiền người già) và lâu lâu được nhiều nơi cho tặng gạo.
Minhson97 thấy hoàn cảnh của chú chưa thật sự khó khăn để cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Xin cảm ơn cả nhà.

Xin cảm ơn Minhson97 đã ghé thăm và cập nhật thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Minh Ngọc để cả nhà cùng nắm được.

Chúng ta sẽ thực hiện như đề nghị của Minhson97 các bạn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 12-01-2021 06:53:51
Chào cả nhà.
Hôm nay Minhson97 có ghé thăm Chú Minh Ngọc.
Hiện chú ở nhà với mẹ. Em gái đã có chồng mới, cách nhà chú 30km, gia cảnh nhà chồng ổn.
Chị hai ở kế bên vừa được xây nhà tình thương.
Sức khoẻ của chú hiện ổn  chưa có biến chuyển gì xấu, chú vẫn có đi làm lặt lá  ở gần nhà.
Gia đình mỗi tháng được nhận 300.000vnđ(Minhson97 quên là tiền gì rồi, hình như tiền người già) và lâu lâu được nhiều nơi cho tặng gạo.
Minhson97 thấy hoàn cảnh của chú chưa thật sự khó khăn để cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Xin cảm ơn cả nhà.

Chào cả nhà !!!

Cảm ơn @minhsơn97 đã ghé thăm gia đình .  
Trong 24h tiếp theo , nếu cả nhà không có ý kiến gì khác , chúng ta sẽ thực hiện theo đề ý kiến của @minhsơn97 nhé .

Thân 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #10 vào: 11-01-2021 19:51:39
Chào cả nhà.
Hôm nay Minhson97 có ghé thăm Chú Minh Ngọc. 
Hiện chú ở nhà với mẹ. Em gái đã có chồng mới, cách nhà chú 30km, gia cảnh nhà chồng ổn. 
Chị hai ở kế bên vừa được xây nhà tình thương. 
Sức khoẻ của chú hiện ổn  chưa có biến chuyển gì xấu, chú vẫn có đi làm lặt lá  ở gần nhà.
Gia đình mỗi tháng được nhận 300.000vnđ(Minhson97 quên là tiền gì rồi, hình như tiền người già) và lâu lâu được nhiều nơi cho tặng gạo. 
Minhson97 thấy hoàn cảnh của chú chưa thật sự khó khăn để cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Xin cảm ơn cả nhà. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi minhsơn97

Trả lời #9 vào: 10-01-2021 09:05:49
Chào cả nhà !

Trường hợp này bị bỏ quên khá lâu rồi  cả nhà ơi !

Nhờ Mydarling tính toán giúp các chi phí cũng như cách thức tổ chức thực hiện để anh em biết mà đóng góp nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Chào cả nhà. 

Hai năm rồi chúng ta chưa có thông tin và sự giúp đỡ cho  gia đình chú Minh.
Ngày mai Minhson97 sẽ lên đó để thăm gia đình chú.
Cám ơn cả nhà. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 01-09-2018 01:59:15
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=106422
Chào cả nhà !

Trường hợp này bị bỏ quên khá lâu rồi  cả nhà ơi !

Nhờ Mydarling tính toán giúp các chi phí cũng như cách thức tổ chức thực hiện để anh em biết mà đóng góp nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


MyDarling giúp dùm nhé !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 23-08-2018 09:45:14
Chào cả nhà !

Trường hợp này bị bỏ quên khá lâu rồi  cả nhà ơi !

Nhờ Mydarling tính toán giúp các chi phí cũng như cách thức tổ chức thực hiện để anh em biết mà đóng góp nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 20-07-2018 02:52:24
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Mydarling đã vất vả vượt đường xa thăm và xác minh hoàn cảnh của anh Minh Ngọc.

Khu vực này của chúng ta chưa có thành viên để đảm bảo việc cập nhật thông tin và hình ảnh cũng như cuộc sống của Gia đình anh Ngọc đều đặn hàng tháng nên theo 6x chúng ta nên dùng hình thức CMKTX.
Khi có thành viên xung phong đảm nhận vai trò trên thì tính tiếp.

Trước mắt chúng ta sẽ thực hiện việc CMKTX theo như đề xuất của Mydarling ngoại trừ mục 1 vì với tình trạng bệnh của anh Ngọc hiện nay thì các bệnh viện tuyến cơ sở tại Đồng Nai đều có thể xử lý được.

Nhờ Mydarling tính toán giúp các chi phí cũng như cách thức tổ chức thực hiện để anh em biết mà đóng góp nhé.

Mục 2 : Chúng ta có xe đạp và sẽ chỉnh lại để tặng chị Phúc.

Mục 4 và 5 bạn nào có thì ủng hộ nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Trích dẫn của: \"My Darling\" post=105586
...

 CMTX : 500k/tháng
CMKTX : 1 ) Nếu anh Ngọc lên SG điều trị thì giúp cho tiền đi và về cũng như những kinh phí phát sinh khác .
                2 ) Giúp cho em Phúc 1 chiếc xe đạp để em hàng ngày đi bán vé số
                3 ) Nếu có thể thì giúp cho cô Hợi khoảng 3 xe đất nhỏ , vài bao xin măng , 1 xe cát nhỏ để nâng nền nhà lên cao 1 chút tránh bị ngập khi mưa . Cùng với giúp 1 cánh cửa
               4 ) Giúp cho cô Hợi 1 chiếc giường sắt nhỏ  1m . Ngoài ra nếu được thì giúp cho anh Ngọc 1 chiếc giường sắt nhỏ 1m vì giường gỗ hiện tại lớn và sắp hư vì giường lớn nên chiếm hết diện tích trong nhà .
              5 ) 1 CP điện , 1 ổ cắm và công tắc cùng vài mét dây vì đã hư hết rùi .
...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 16-07-2018 20:35:44
Tiếp hình ảnh :
« Sửa lần cuối: 11-01-2021 14:31:02 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 16-07-2018 20:33:10
Tiếp hình ảnh :
« Sửa lần cuối: 11-01-2021 14:31:15 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 16-07-2018 20:31:08
Hôm qua mình đã vượt 1 chặng đường trên 60km về nhà thờ Đỏ xã Xuân Tâm Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai để xác minh trường hợp do em Lethidan giới thiệu . Nơi này cách dân tộc Chăm 2km - nơi mà cách đây mấy năm diễn đàn mình đã tổ chức chương trình từ thiện tại đây .
Tới nhà thờ Đỏ mình hỏi thăm nhà chú phó ấp và được chú tận tình dẫn đường sang nhà anh Minh Ngọc . Những thông tin như em Lethidan giới thiệu là chính xác , mình xin bổ sung những thông tin sau .
Anh Ngọc SN 1979 bị bệnh thiếu máu cơ tim , đái tháo đường đã 2 năm nay . Gia đình anh thuộc hộ nghèo nhất ấp và được chứng nhận hộ nghèo tiếp cận đa chiều của nhà nước . Hiện anh ở với mẹ già , cùng em gái và 2 con của em gái , cả gia đình đều không được như người ta .  Mẹ anh Ngọc là Nhan Thị Hợi SN 1946 , tuổi già nên không làm được gì cả . cô Hợi  có 3 người con :
 -  Người con gái đầu trước đây không cưới chồng mà lăng nhăng ở đâu nên có 1 người con trai năm nay khoảng 22 tuổi nhưng giờ sống ở đâu trên Long Khánh và giờ người con gái đầu ở một mình đăng sau nhà cô Hợi cũng không có việc làm chỉ khi ai thuê gì thì làm đó , sống qua ngày .
 - Người thứ 2 là anh Từ Minh Ngọc bị bệnh , hàng ngày phải đi bệnh viện nên cũng không có việc gì làm . Anh Ngọc có BHYT nên đi khám bệnh cũng được miễn phí vì bảo hiểm hộ nghèo . Nghe anh Ngọc nói giờ chỉ đi khám ở BV huyện thôi vì không có đủ kinh phí đi SG nữa , với lại khi đi ở BV huyện ăn uống hàng ngày cũng nhờ cơm cháo từ thiện . Giấy tờ khám bệnh ở BV Gia Định nghe anh Ngọc nói là không có , lúc gặp em Lethidan và các bạn ở SG hình như cũng không có . Bây giờ chỉ có giấy tờ ra viện ở BV huyện Xuân Lộc mà thôi chứ không có giấy tờ gì khác .
 - Người thứ 3 là Từ Thị Kim Phúc SN 1994 , Phúc cũng giống như chị gái của mình là trước đây không có cưới xin với ai mà cũng lăng nhăng nên có 2 đứa con : Từ Văn Thành SN 2013 và Từ Thị Xuân Huynh SN 2016 . Phúc bây giờ hàng ngày đi bán vé số và là người lao động chính để nuôi mẹ , anh trai và 2 đứa con nhỏ . Mỗi ngày phải đi bộ để bán vé số và chỉ bán được khoảng 100 vé mỗi ngày .
Ngôi nhà của cô Hợi trước đây được xây nhà tình thương , nay cũng xuống cấp nhiều cái như cửa bị mục nạt ..., nhà được làm trên 1 cái hồ và thấp nên khi trời mưa là nước ngập vô nhà . Trong nhà không có gì đáng giá cả , chỉ để được 3 cái giường của cô Hợi , anh Ngọc và em Phúc mà thôi do trước đây mọi người giúp đỡ  . Giường  sắt của của cô nay đã hư hết rùi .
Do ở đây nước giếng khoan không dùng được nên phải dùng nước máy , mỗi tháng khảng từ 40 - 50k . Tiền điện khoảng 100k .
Cả nhà ạ ! Hoàn cảnh gia đình cô Hơi hết sức bi đát quá khó khăn . Do xa xôi ít thành viên nên mình xin có vài đề xuất sau để giúp cho cho gia đình cô Hợi .
Số điện thoại của chú Long phó ấp : [confidential]01683266603[/confidential]
 CMTX : 500k/tháng
CMKTX : 1 ) Nếu anh Ngọc lên SG điều trị thì giúp cho tiền đi và về cũng như những kinh phí phát sinh khác .
                2 ) Giúp cho em Phúc 1 chiếc xe đạp để em hàng ngày đi bán vé số
                3 ) Nếu có thể thì giúp cho cô Hợi khoảng 3 xe đất nhỏ , vài bao xin măng , 1 xe cát nhỏ để nâng nền nhà lên cao 1 chút tránh bị ngập khi mưa . Cùng với giúp 1 cánh cửa
               4 ) Giúp cho cô Hợi 1 chiếc giường sắt nhỏ  1m . Ngoài ra nếu được thì giúp cho anh Ngọc 1 chiếc giường sắt nhỏ 1m vì giường gỗ hiện tại lớn và sắp hư vì giường lớn nên chiếm hết diện tích trong nhà .
              5 ) 1 CP điện , 1 ổ cắm và công tắc cùng vài mét dây vì đã hư hết rùi .
Mong cả nhà cùng xem xét và có ý kiến ạ !
Hình ảnh :
 
[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 30-06-2018 20:29:34
Lâu lắm rùi không tham gia diễn đàn . Sáng mai nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ đi XM , có bạn nào đi cùng ko ạ ?

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi Lethidan

Trả lời #1 vào: 23-06-2018 22:54:39
Chào cả nhà,
Em xin giới thiệu hoàn cảnh cần giúp đỡ ạ.
Trong chương trình phát cháo từ thiện sáng chủ nhật hành tuần tại bệnh viện Gia Định, nhóm cháo đã tiếp nhận thông tin chú Ngọc xin giúp đỡ từ nhóm.
Chú Từ minh ngọc- 1979-sdt 01689213132- ngụ tại ấp 1 , căn cứ 2 nhà thờ đỏ,  xuân tâm,  xuân lộc,  đồng nai - bị tiểu đường type2 , tim mạch, thíêu máu,  cao huýêt áp- do ốm đau nên khó khăn không có công vịêc- vợ bỏ không con cái,  có mẹ già bị lẫn , em gái bệnh tật có bán vé số kíêm sống( cũng có 2 đứa con).
Hiện chú lên bv để khám định kì, và có duyên được gặp và biết hoàn cảnh của chú khó khăn về kinh tế để đi lại khám bệnh, chi phí chữa bệnh, lại còn phải lo cho mẹ già.
Rất mong các bạn TNV sắp xếp thời gian xác minh kịp thời hỗ trợ cho hoàn cảnh chú.
Cảm ơn cả nhà đã đọc tin!
Thân,

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng