Tác giả Chủ đề: Vĩnh Phúc (Yên Lạc) - Chị Bé - Chồng mất, con mất, nghèo khó  (Đã xem 9112 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
1nong_dan đã viết:
Trích dẫn
...
Đề xuất giúp đỡ : CMKTX 1000,000đ  (một triệu đồng) để động viên tinh thần và tạo điều kiện cho chị mua con giống để tăng gia tại gia đình,và sau này nếu có biến cố khó khăn sẽ đề xuất giúp đỡ cụ thể vào thời điểm hiện tại.
Cả nhà có thể liên hệ với gia đình theo số đt của cháu Tiến (con chị Bé) :01647 043 248.
...

Chúng ta xuất quỹ giúp gia đình chị Bé 1,000,000đ.

Nhờ 1nong_dan hướng dẫn chi Bé mua con giống để tăng gia cải thiện cuộc sống dùm.
Ngoài ra nhờ 1nong_dan liên hệ với Raucuqua (0982895658) lấy giống cây Chùm Ngây    đem lên trồng để giúp mẹ con chị Bé có thêm nguồn thực phẩm cải thiện dinh dưỡng cho chị và cháu Tiến.

@Pen: em chuyển cho 1nong_dan 1,000,000đ để nhờ bạn ấy giúp chị Bé mua con giống dùm nhé.

Cảm ơn sực chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi 1nong_dan

Chào cả nhà.
1nong_dan xin gửi cả nhà thông tin xác minh hoàn cảnh chị Trần Thị Bé.
Thông tin bài giới thiệu là một người hàng xóm của  chị Bé nhờ người viết bài lên dđ nhờ giúp đỡ,và 1nong_dan đã kết hợp xác minh cùng ngày vtc16 làm phóng sự về hoàn cảnh của chị Bé.
Tên : Trần Thị Bé
Ngày sinh: 08 – 10 – 1965
Đ/c : Thôn Cốc Lâm-xã Bình Định –Yên Lạc – Vĩnh Phúc.
Chị Bé là người phải chịu tổn thất mất mát về tinh thần rất lớn.
Chỉ từ năm 2008 đến cuối năm 2011 lần lượt chị mất đi những người thân yêu nhất của mình.Người chồng của chị ra đi vì căm bệnh ung thư,rồi hai đứa con  yêu quý của chị cũng lần lượt ra đi vì căn bệnh teo cơ.
Theo lời kể của chị Bé.
1 - Cháu Nguyễn Văn Nam,1990 cháu mất năm 2008,mắc bệnh teo cơ
2 - Anh Nguyễn Văn Đông (chồng chị Bé) sinh năm 1966 mất 2009(bệnh ung thư gan)
3 - Cháu Nguyễn Văn Hà ,1992 cháu mất năm 2011 (bệnh teo cơ)
Hiện tại chỉ còn lại cháu Nguyễn Văn Tiến sinh năm 1996,trước năm 2006 cháu vẫn bình thường,chỉ từ năm 2006 thì cháu bị bệnh teo cơ và hiện tại cháu không thể đi lại được.
Chị Bé cho biết gia đình cũng đưa cháu đi bệnh viện chữa trị và về cả bệnh viện Nhi Hà Nội,nhưng bệnh viện cho biết bệnh của cháu không thể chữa dc(theo chị Bé cho biết).
Hoàn cảnh hiện tại:
Hiện tại gia đình chỉ còn hai mẹ con.
Tài sản có một căn nhà 3 gian cấp 4 vẫn còn tốt xây dựng từ khi chồng chị còn sống trên mảnh đất 264 mét vuông.
Cháu Tiến dc hưởng trợ cấp xã hội 315 nghìn/tháng,có BHYT.
Chị cho biết gia đình cũng thuộc hộ nghèo nhưng đến thời điểm này vẫn chưa dc cấp sổ hộ nghèo 2013.(chị đưa cho 1nong_dan xem sổ hộ nghèo là thừ năm 2012).
Thu nhập chính là từ 4 sào ruộng và chị trăn nuôi thêm lợn,gà cũng thêm dc ít,ngoài ra chị ko đi làm thuê dc việc gì khác.Lúc rảnh chị đi mò ốc để bán lấy tiền,mỗi hôm cũng dc thêm 20-30 nghìn.(theo chị cho biết).
Chị cho biết thêm thời gian chồng và các con chị bị bệnh cũng dc hội phụ nữ xã,anh em,làng xóm giúp đỡ được ít,và chị phải vay thêm ngân hàng năm triệu đồng.Sau này thấy hoàn cảnh chị khó khăn ko thể trả dc, nên ngân hàng đã xóa khoản nợ 5 triệu cho chị.
1nong_dan có hỏi chị hiện tại chị còn khoản nợ nào mà ko trả dc ko? Thì cho biết là vẫn còn nợ ít nữa chưa trả dc.(nhưng chị ko đưa ra dc con số nợ là bao nhiêu).
Nguyện vọng của chị hiện tại.Chị muốn có mỗi tháng ít tiền mỗi tháng để chi tiêu cho việc sinh hoạt của hai mẹ con.Ngoài ra chị cũng muốn có tiền để mua con giống nuôi để tăng gia tại gia đình.
Kết luận theo ghi nhận của 1nong_dan .
- Hiện tại cái mất mát lớn nhất của chị Bé là tinh thần.
- Nhà cửa tuy không khang trang nhưng cũng ổn,mưa nắng yên tâm.
- Đất đai rộng rãi,có thể trồng rau và tăng gia,gà lợn…
- Chị là người thật thà,chịu khó, lành hiền,linh hoạt,sức khỏe bình thường.
- Hoàn cảnh này đã được VTC16 đưa lên sóng,trong chương trình (Lá Lành Đùm Lá Rách) phát sóng ngày 30/3/2013.
Đề xuất giúp đỡ : CMKTX 1000,000đ  (một triệu đồng) để động viên tinh thần và tạo điều kiện cho chị mua con giống để tăng gia tại gia đình,và sau này nếu có biến cố khó khăn sẽ đề xuất giúp đỡ cụ thể vào thời điểm hiện tại.
Cả nhà có thể liên hệ với gia đình theo số đt của cháu Tiến (con chị Bé) :01647 043 248.
Vài dòng có thể  chưa đầy đủ và có thể có thiếu sót.Rất mong có sự giúp đỡ từ các thành viên NTCM đối với gia đình chị Bé.
Khi ra về 1nong_dan  biếu cháu Tiến 200k và vợ chồng anh Khu Hải (bạn 1nong_dan )cũng biếu cháu Tiến 300k.
Gửi cả nhà hình hai mẹ con chị Bé.



Ảnh thờ chồng chị Bé và hai đứa con.

Các tài sản của gia đình chị Bé







Và đây là chương trình vtc16 giới thiệu hoàn cảnh chị Bé.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ziIUv6k4Uk4[/video]

 


Ngủ rồi 1nong_dan

ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Mong bác 1_nongdan thu xếp thời gian ghé xác minh hoàn cảnh này nhé. Hy vọng chúng ta có thể chia sẻ phần nào sự khó khăn bất hạnh của gia đình chị Bé.

Thân mến,

1nong_dan sẽ xác minh trường hợp này.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Mong bác 1_nongdan thu xếp thời gian ghé xác minh hoàn cảnh này nhé. Hy vọng chúng ta có thể chia sẻ phần nào sự khó khăn bất hạnh của gia đình chị Bé.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


huongduyen

  • bạn
Em chào các anh chị trên diễn đàn Người tôi cưu mang. Em xin giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Phúc ạ. Đây là hoàn cảnh do anh Nguyễn Văn Nhàn- hàng xóm của gia đình có hoàn cảnh khó khăn- giới thiệu, nhờ em đăng tin để giúp đỡ. Em xin đăng số điện thoại anh Nhàn để các anh chị nếu đi xác minh có thể liên hệ: 0164 9474402

Hoàn cảnh khó khăn: Chị Trần Thị Bé- ở Thôn Phúc Lâm- xã Bình Định- Yên Lạc- Vĩnh Phúc. Chồng mất, con lớn mất, hiện nay 1 mình nuôi 1 con trai 15 tuổi bị liệt phải ngồi xe lăn.

Hơn 2 năm trước, chồng chị Bé mất vì căn bệnh ung thư. Người đàn ông trụ cột của gđ vừa ngã xuống, thì chỉ hơn 3 tháng sau, người con trai đầu tiên chỉ chị cũng qua đời vì tai nạn.
Cậu con trai đang đi học lớp 7, thì mắc bệnh xương khớp, rồi dần dần bị liệt. Hiện tại phải ngồi xe lăn ko thể tự sinh hoạt được.

Hiện tại mẹ con chị Bé sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Chị Bé có hơn 2 sào ruộng, ngoài việc đồng áng, chị thường tranh thủ đi làm thuê cho những bà con trong làng, kiếm thêm vài đồng lo thuốc men cho con. Nhưng công việc cũng không được nhiều, vì chị còn phải ở nhà trông cậu con trai bại liệt

Do chồng con ốm đau, chi phí chạy chữa nhiều, chị Bé phải vay nợ khắp nơi, hiện tại gia đình còn nợ số tiền lên tới hơn 30 triệu.

Ở vùng quê còn nghèo, sự giúp đỡ của bà con hàng cũng không đáng kể.

Hàng xóm của chị Bé là anh Nguyễn Văn Nhàn- đã tìm cách để thông tin lên báo đài, mong mỏi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho nhà chị Bé.