Tác giả Chủ đề: An Lạc A, Bình Tân - Chú Nhân - Mù mắt, vợ bệnh tật  (Đã xem 5545 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Sáng hôm qua, chú Nhân có ghé qua quán để nói về tình hình gia cảnh hiện tai. Ngày 19/5 vừa rồi, cô bị mệt nên phải đưa vào nhập viện tại BV quận 6, các bác sĩ đã làm xét nghiệm & chẩn đoán cô bị hen suyễn, bệnh viện yêu cầu đóng viện phí 2,5 triệu để điều trị. Do không có tiền nên chú đưa cô về nhà, chỉ trả 200.000đ tiền xét nghiệm.

Từ bữa đó đến nay, mỗi ngày cô đều phải đi chích thuốc bác sĩ tư để bớt mệt, mỗi lần chích là 150.000đ, kèm tiền xe ôm đi về nữa tổng cộng là 200.000đ/ngày.

Bảo hiểm y tế của cô đã hết hạn từ lâu nên giờ nếu nằm viện thì chi phí sẽ rất cao. Hiện giờ, chủ nhà trọ đang hỗ trợ giấy tờ để cô làm BHYT, chi phí là 751.000đ.

Xét thấy giờ gia cảnh của chú cũng đang khó khăn, letuantu đề nghị hỗ trợ CMKTX cho gia đình 2.000.000đ vừa mua BHYT vừa lo chữa chạy thuốc thang cho cô.

Nhờ TĐP xem xét.

Giấy xét nghiệm ở BV quận 6

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 31-01-2019 20:16:24
Chào Cả Nhà !

Chiều nay, lúc 17h30 Mai Trâm có ghé thăm anh Nhân để trao tiền lì xì Tết Kỷ Hợi 2019 và có gửi thêm quà CMKTX nhu yếu phẩm

Vài thông tin và hình ảnh Mai Trâm xin gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Hình ảnh anh Nhân  nhận tiền lì xì tết.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Hình ảnh anh Nhân nhận quà.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Thân !

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #14 vào: 28-01-2019 16:50:49
chào cả nhà !

Báo cáo anh vợ anh Nhân vẫn phụ bán Hủ tiếu cho chị gái . vợ chồng anh Nhân vẫn còn ở chung với chị gái và cháu  như trước anh à.

thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 28-01-2019 08:16:51
Chúng ta sẽ thực hiện việc CMKTX Gạo và các nhu yếu phẩm khác cho Gia đình anh Nhân theo như đề xuất của Maitramtg các bạn nhé !

@Maitramtg : Vợ anh Nhân vẫn phụ bán Hủ tiếu cho chị gái phải không em ?
Vợ chồng anh Nhân vẫn ở cùng chị gái và cháu phải không ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 28-01-2019 07:25:37
Chào cả nhà !

Hôm qua Mai Trâm có đi thăm anh Nhân mù. hiện tại sức khỏe Anh vẫn bình thường.Mai Trâm có hỏi về anh hàng ngày chị có đi bán vé số cùng anh không Anh nói chị bị bệnh về tìm không có đi bán hôm Nào khỏe mới đi bán cùng anh.anh nói hiện tại Anh không có tiền cho vợ đi tái khám anh muốn xin 1tr đồng để cho chị đi tái khám..

Mai Trâm hỏi anh về Bảo hiểm của chị. anh nói có mua bảo hiểm năm 2017.đã hết hạn sử dụng đầu năm 2018 do không có tiền mua tiếp theo.
Mai Trâm hỏi anh có giấy tờ bệnh án gì gần đây của Chị không lấy cho Trâm xem anh nói đã bị lạc mất rồi Trâm kêu vợ anh tìm lại giấy tờ.

Mai Trâm xin đề xuất cưu mang yếu phẩm cho anh Nhân.
20k gạo.
1.trai dầu ăn.
1.trai nước mắm.
1.trai nước tương.
1k.đường.
1.bịt hạt nêm.
Còn việc anh muốn xin 1tr Mai Trâm không để xuất tới là.
Lý do giấy tờ bệnh án của vợ anh không có.khi náo anh tìm giấy tờ được anh sẽ gọi điện báo.có gì Mai Trâm sẻ cập nhật cac giấy tờ rõ ràng để cả nhà cùng nắm được mà chung tay.

Hiện tại Anh đang thê trọ ở đường Hồ Học Lãm chạy qua cầu Bà Tiến hỏi phòng trọ của Anh Nhân mù.
Vai thông tin và hình ảnh Mai Trâm xin gửi đến cả nhà
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 26-01-2019 14:18:14
Trích dẫn của: \"letuantu\" post=104589
Chào cả nhà!
Tuần trước, chị Nguyễn Thị Thu Huệ đã nhờ letuantu gửi cho gia đình 1.300.000 đồng để hỗ trợ tiền Bảo hiểm y tế & Vốn để vợ chú phụ bán thêm vé số.
letuantu đã trao cho gia đình 1.300.000 đồng, gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người nhiều


Vợ của anh Nhân có BHYT ít nhất là đến tháng 5/2019 nha bác Kimbang .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 26-01-2019 10:06:31
Xin chào cả nhà!
 Mình vừa đt cho anh Nhân được biết :
 Anh đã chuyển chỗ ở mới , địa chỉ 578/11 đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
 Hiện giờ anh chị gặp rất nhiều khó khăn: bệnh đủ thứ lại chưa có bảo hiểm y tế do mới chuyển chỗ ở, tiền thuê nhà trên 1.000.000 đ/ tháng. ...
 Anh mong muốn được hỗ trợ từ 500.000 đ đến 1.000.000 đ để khám bệnh và trang trãi cuộc sống.
 Đề xuất : ngoài 200.000 đ tiền lì xì Tết đề nghị trích quỹ 300.000 đ nữa.
 Mình hoặc maitramtg sẽ trực tiếp đến thăm và cập nhật tình hình.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!
Tuần trước, chị Nguyễn Thị Thu Huệ đã nhờ letuantu gửi cho gia đình 1.300.000 đồng để hỗ trợ tiền Bảo hiểm y tế & Vốn để vợ chú phụ bán thêm vé số.
letuantu đã trao cho gia đình 1.300.000 đồng, gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người nhiều

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Hôm trước Tết, chú Nhân báo là đã nhờ  được người mua giúp bảo hểm y tế ở dưới quê với số tiền là 750.000 đồng.

Hiện giờ sức khỏe của cô cũng đỡ hơn, có thể đi lại được nên cô chú mong muốn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền vốn để cô lấy vé số bán thêm.

Mong cả nhà hỗ trợ giúp chi phí BHYT & tiền vốn để gia đình có thêm thu nhập.
Xin cảm ơn!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hình ảnh trao quà Tết vừa rồi
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Sáng nay, chú Nhân có gọi điện thoại cho letuantu báo là gia đình đã chuyển trọ qua chỗ khác, ở gần siêu thị BigC An Lạc.

Hàng ngày, chú vẫn đi bán vé số được khoảng 70-80 tờ. Khi chuyển trọ qua đây, có người nói là sẽ trợ giúp để mua BHYT cho vợ chú, tuy nhiên chi phí sẽ tự lo liệu. Vì vậy, gia đình nhờ chúng ta hỗ trợ tiền để mua BHYT.

Hôm nào mọi người ghé hỏi thăm về BHYT của cô để hỗ trợ kịp thời cho gia đình & định vị lại nơi ở mới nhé.

Vài thông tin để cả nhà cùng nắm.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi minhsơn97

Ngày 11/08/2017 ,minhson97 có đến thăm gia đình chú Nhân và trò chuyện với vợ chồng chú và có gửi cho gia đình chú Nhân 25k gạo và vài trái chuối

Chú nhân có gửi lời cám ơn đến mọi người rất nhiều.
Xin cám ơn cả nhà !

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Ngày 9/8/2017, letuantu và loannguyen1202 đã đến khu nhà trọ và gửi cho gia đình chú Nhân 1.000.000 đồng làm vốn để chú đi bán vé số.

Chú gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều.

Còn về gạo thì hôm nay, letuantu có nhờ minhson97 mang qua gửi cho gia đình chú. Nhờ minhson97 cập nhật hình ảnh giúp anh nhé.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào Cả Nhà.

Mai trâm thay mặt gia đình chú Nhân gửi lời cảm ơn tới,anh6 ,Lê Tuấn Tú, loannguyen Và Cả Nhà đã chung tay tạo điều kiện cho chú Nhân có thể đi bán vé số lai, làm đúng như nguyện vọng của chú

Mai Trâm Chúc chú Nhân mua mai bán đất .Và làm được những nguyện vọng của gia đình.

Còn việc gia đình chú muốn tiềm chổ ở khac thì Mai Trâm đi bán sẽ để ý giúp gia đình chú một tay,

Thân,

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Mấy bữa trước 6x cũng có ghé thăm vợ chồng anh Nhân .
Đây là hoàn cảnh chúng ta đã CMKTX khoảng 7 năm nay nhưng bài viết đã thất lạc đâu mất.

Tình trạng đau khớp của chị Nga cũng thường xảy ra với người đứng tuổi và thao tác làm việc, cách dùng thuốc chưa đúng của chị Nga cũng phần nào làm tệ hơn quá trình thoái hóa khớp.

Vài hình ảnh về tư thế làm việc chưa đúng của chị Nga
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

6x cũng ngỏ ý hỗ trợ chị Nga xe lăn để thuận tiện cho việc đi lại nhẹ nhàng vừa có tác dụng luyện tập và cũng tranh thủ bán thêm vài chục tờ vé số nhưng chị còn phân vân .

Đối với anh Nhân thì 6x tán thành đề xuất của Loanngyen1202 .

Chúng ta sẽ xuất quỹ CMKTX anh Nhân 1,000,000đ làm vốn bán vé số.

Xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMKTX anh Nhân 25 kg Gạo.

@Thocon : Em chuyển tới Letuantu 1,000,000đ để bạn ấy và các bạn khu vực TP.HCM gửi đến anh Nhân dùm.

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Chào cả nhà,

Hôm trước Loannguyen cùng letuantu & chị maitram đã đến thăm gia đình chú Nhân. Gửi cả nhà một số thông tin về hoàn cảnh của chú Nhân như sau:

Chú tên là Nguyễn Thanh Nhân (sinh năm 1970), hộ khẩu tại 602L1, Trần Hưng Đạo, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh. Chú Nhân là con cả của một gia đình có 5 người con, chú có 4 người em, cha mẹ chú mất cách đây 8 năm. Từ lúc cha mẹ mất, chú Nhân và 4 người em không còn liên lạc với nhau nữa. Chú Nhân lấy vợ năm nay đã 11 năm, cô chú không có con, hai vợ chồng ở trọ chung với người chị vợ và đứa cháu là con trai của chị vợ. Chú Nhân bị mù từ năm 1999, mắt chú bị cườm nước bể con người nên hư mắt trái, lúc đó nhờ từ thiện múc mắt bên trái. Không lâu sau con mắt bên phải cũng có triệu chứng cườm nước nên chú đi mổ nhưng không lâu sau cũng không còn nhìn thấy được nữa. Từ đó đến nay, Chú Nhân sống trong bóng tối, mọi sinh hoạt hàng ngày đều dựa theo quán tính. Chú Nhân và vợ sống chung với vợ và chị vợ và cháu trai. Vợ Chú Nhân tên là Nguyễn Thị Nga , chị vợ chú Nhân tên là Nguyễn Thị Vân sinh năm 1955. Quê của cô Nga và cô Vân ở Vĩnh Long, chuyển vào Sài Gòn sinh sống cũng đã lâu. Lúc trước gia đình ở trọ ở Quận 8 nhưng do chủ nhà lấy lại nhà để bán nên chuyển qua chỗ ở hiện tại Phòng 13 - Lầu 1 - Nhà trọ Tư Phong, số 11 đường số 8, phường An Lạc A, Bình Tân. (gần Bến xe miền Tây. Lúc trước ở nhà trọ cũ chú Nhân và vợ đi bán vé số, còn cô Vân  bán hủ tiếu. Hồi trước chú Nhân hay đi bán vé số ở chợ Bình Thới, hàng ngày nhờ xe ôm chở đi, đến chợ nhờ người ta dắt vô chợ để bán, hết vé số thì gọi xe ôm chở về, hôm nào bán không hết thì mang trả lại cho chủ tiệm bán vé số.  Hồi trước mỗi ngày hai vợ chồng chú bán cũng được khoảng 200 tờ vé số. Từ lúc chuyển qua nhà trọ mới, chú Nhân và vợ không còn bán vé số nữa, một phần do hết tiền vốn, một phần do chỗ ở bất tiện, vợ chú bị bệnh khớp chân tay sưng rất to và đau nhức, nhiều lúc không đi đứng được, phải uống thuốc tây để giảm đau. Cô Vân lúc trước cũng bán hủ tiếu nhưng hiện tại người ta đã không cho bán nữa mà thuê nhà để bán thì tiền thuê mắc quá cô không có tiền để thuê. Mấy tháng nay nghỉ bán hủ tiếu cô đi phụ hồ với con trai cô, mỗi ngày cũng được hơn 200,000đ, do cô cũng lớn tuổi mà công việc phụ hồ cũng nặng nề nên cũng rất mệt, hôm nào khoẻ thì đi làm còn hôm nào mệt thì nghỉ ở nhà. Hai mẹ con đi làm mỗi ngày cũng được khoảng 500,000đ.

Tiền nhà trọ mỗi tháng khoảng 2,000,000đ bao gồm cả điện nước. Khoảng tiền này phải nhờ cả vào cô Vân và con trai của cô ấy chứ hiện tại chú Nhân và vợ cũng không đi bán vé số được. Cả gia đình đều không có bảo hiểm y tế do không có hộ khẩu thường trú, cũng không đăng ký được KT3. Chú lúc trước có hộ khẩu bên quận 5 nhưng giờ cũng không mua được vì đã không còn liên hệ được với gia đình và các em chú.

Hiện tại nguyện vọng của chú Nhân là mong muốn được hỗ trợ tiền vốn 100 tờ vé số để chú có thể tiếp tục lấy vé số đi bán, đỡ đần thêm chi phí cho chị vợ và kiếm thêm tiền mua thuốc cho cô Nga và mong muốn có BHYT để thuận tiện và tiết kiệm trong việc khám chữa bệnh. Gia đình cũng muốn chuyển sang nhà trọ khác thuận tiện hơn cho việc đi lại của chú Nhân nhưng chưa tìm được.

Quan các thông tin trên, nhóm xác minh đề xuất CMKTX chú Nhân 1,000,000đ để chú có tiền vốn đi bán vé số và 25kg gạo . Còn về BHYT nhóm sẽ tìm hiểu thêm thông tin và hy vọng có thể giúp cô chú mua được BHYT.

Mong mọi người cho ý kiến và chung tay giúp đỡ chú Nhân và gia đình chú.

Cảm ơn cả nhà.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !