Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Anh Tuấn - U não, mẹ già, con nhỏ  (Đã xem 5715 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kieucan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 27-09-2018 12:32:04
Cám ơn bạn đã mua quà Trung Thu giùm Kiều và các bạn và xác minh hoàn cảnh của anh Tuấn!
Kiều & Các bạn xin ủng hộ 300.000 vnd/tháng lần đầu cho 3 tháng.

Thân,
KL

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #4 vào: 26-09-2018 05:46:17
Hôm đi xác minh đúng dịp trung thu nên chị Kiều và friends có ủng hộ 250k mua quà trung thu cho 2 cháu nhỏ.
+ 1 hộp bánh trung thu Yến xào: 95k
+ 2 lốc sữa: 55k
+ 2 gói kẹo: 30k
+ 1 gói bánh xốp: 38k
+ 1 gói bánh Pía: 32k
Xin chân thành cảm ơn các MTQ

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #3 vào: 26-09-2018 05:40:16
Hôm thứ 7 vừa rồi (22/09/2018), mấy ACE Quảng Trị đã ghé thăm gia đình anh Trần Tuấn và xác minh về hoàn cảnh này.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
(Quà từ chị KIều và Friends)

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gia đình a Tuấn trước đây sống ở thôn Nam Đàn nhưng sau chuyển tới thôn Tân Phước theo diện tránh lũ. Nên nhà được UBND xã hỗ trợ 12M để xây dựng, nhưng đất ở đây thì khô cằn không trồng trọt được gì ngoài những cây tràm và nuôi 1 ít con gà (lúa thì về làm ở Nam Đàn). Khi chưa bị bệnh a làm nghề thợ nề, vợ làm nhân viên dinh dưỡng ở trường mầm non Hải Lâm,. Nên cũng không dư bao nhiêu. Cách đây 2 năm thì khi đang làm việc thì đột nhiên a bị lên cơn co giật, đi khám thì phát hiện ra bị bệnh u não. Trong nhà cũng chạy vạy ngược xuôi để lo cho anh, nhưng ko những ko tiến triển mà ngày càng nặng thêm. Lúc đầu a còn đi lại được, giờ thì nằm 1 chỗ, không nói năng được cũng ko nhận thức được. Nên gánh nặng kinh tế gia đình 1 mình chị Vinh gánh vác, còn mẹ già thì ở nhà chăm sóc cho anh chẳng khác gì chăm 1 đứa trẻ. Hiện tại thì gia đình cho a điều trị theo phương thuốc nam. Thấy hoàn cảnh của anh thì bạn bè chị Vinh cũng có kêu gọi trên facebook ủng hộ cho gia đình 40M  thì cũng có trả nợ nần và chi phí cho anh.
Với tiền lương 2M và chi phí bảo trợ của anh (540k/tháng)  mà lo cho 5 miệng ăn (2 đứa con thơ đang học lớp 2) thì rất là vất vả cho chị nên mấy ACE có bàn nhau đề xuất CMTX cho hoàn cảnh này 500k/tháng và nhu yếu phẩm (2 lít dầu, 2 lít nước mắm, 1 gói hạt nêm 500gr, 1kg đường). Rất mong các MTQ ủng hộ cho hoàn cảnh này. Xin cảm ơn
P/s: Bênh án của a chị gửi cho bạn bè kêu gọi ủng hộ chưa lấy về nên mấy AE chưa chụp được, chỉ có giấy chứng nhận phẫu thuật mới đây nhất
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 06-03-2018 08:08:05
Nhờ các bạn Quảng Trị giúp xác minh và đưa ra phương án giúp đỡ bạn Tuấn dùm nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi 0963854348

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 05-03-2018 10:14:41
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

       Cần lắm những vòng tay...!

       Bạn Trần Tuấn sinh năm 1987 quê ở thôn Mai Đàn, xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo U não gây liệt nữa người không thể cử động.

       Được biết Tuấn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đầy khó khăn chịu cảnh không cha từ bé. Tuấn lập gia đình năm 2010 và sinh đôi được 2 bé trai 5 tuổi. Tuấn là lao động chính làm nghề thợ xây nuôi mẹ, vợ và 2 con. Thế nhưng không ngờ trong 1 lần tai nạn nghề nghiệp Tuấn bị U não mà không hề hay biết để rồi bệnh ngày một nặng hơn. Bây giờ thì không thể đi lại, mọi vấn đề sinh hoạt ăn uống vệ sinh đều nhờ cậy vào mẹ già và vợ trông nom, kinh tế gia đình thì rất khó khăn không thể đủ tiền để chữa trị.

    Qua bài biết này tôi cũng rất mong những nhà hảo tâm, những người tốt có tấm lòng xin hãy sẻ chia để có thể giúp Tuấn và gia đình vượt qua cơn hoạn nạn này.

     Mọi chi tiết xin liên hệ: Vợ của Tuấn, Trần Thị Vinh, thôn Tân Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại 0914.903.945 hoặc liên hệ với Nỡ qua số điện thoại 0963854348.