Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Cháu Thuỷ Tiên - K Máu  (Đã xem 9473 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #28 vào: 04-09-2013 02:50:04
Chào cả nhà!
Ngày 27/8, Kimthanh và Le Phung đến thăm gia đình bé Thủy Tiên. Mẹ bé được chị Lệ là người bà con bên chồng cho vay 800k làm vốn buôn bán trái cây được khoảng 1 tuần. Hiện tại ở Long Sơn đang là mùa mãng cầu nên mẹ bé vào vườn mua mãng cầu về bán trước cổng khu di tích Nhà Lớn Long Sơn. Hết mùa mãng cầu, chị sẽ chuyển sang bán trái hồng quân.
LP đã ngâm và ủ 30 hạt giống cây chùm ngây từ anh banbe6x. 23 hạt nẩy mầm. LP và kimthanh đã chuyển đến gia đình bé Thủy Tiên. Vì do nhà cất trên ao nuôi tôm, đất mặn nên cha mẹ bé trồng cây vào các thùng xốp. 1 số cây sẽ được cha mẹ bé trồng nhờ trên đất của người thân trong đất liền. Vài hình ảnh gửi cả nhà.
@kimthanh: nhờ em bổ sung bài viết. Cám ơn em :laugh:




Cha bé Thủy Tiên đang nấu ăn




Hạt giống cây chùm ngây đã nẩy mầm cùng ly nhựa để trồng cây con


Cha bé Thủy Tiên đang đọc tài liệu nói về công dụng của cây chùm ngây. Tài liệu do anh banbe6x cung cấp cùng với hạt giống

Chiếc xe máy của gia đình



Anh trai của bé Thủy Tiên

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 19-08-2013 09:18:17
Chào cả nhà!

Xin cảm ơn Nvltv đã ghé thăm và trao tiền CMKTX tới gia đình bé Thủy Tiên.
Qua trao đổi điện thoại với chị Thủy - Mẹ bé Thủy Tiên được biết năm nay anh của Thủy Tiên đã vào lớp 3.
Kết quả học tập năm lớp 2 của bé chỉ được học sinh tiên tiến (lớp 1 học sinh giỏi) do Thủy Tiên bệnh nên anh chị thường phải gửi cháu bên Ngoại và các Cậu để lên thành phố theo đuổi việc chữa trị cho Thủy Tiên. Năm nay hy vọng bé sẽ có kết quả học tập tốt hơn.

Bé Thủy Tiên đã đi xa nhưng đối với anh chị thì nỗi đau chưa dễ nguôi ngoai nhưng họ và giờ đây toaàn bộ tình thương sẽ dành trọn cho anh của Thủy Tiên. Và điều may mắn là xung quanh họ luôn có những người thân.

6x có hướng dẫn chị Thủy và gia đình ghé tới dùng cơm tại quán cơm 2000đ - Vũng tàu tại 74/26A Trương Công Định, TP Vũng Tàu những khi gặp khó khăn.

Chị gửi lời cảm ơn tới sự động viên giúp đỡ của các thành viên NTCM chúng ta trong giai đoạn bế tắc nhất vừa qua.

@Nhóm Bà rịa - Vũng tàu: Nhờ các bạn giúp gia đình chị Thủy trồng khhoảng 20  cây Chùm Ngây   để thêm nguồn rau sách cải thiện dinh dưỡng cho gia đình cũng như tiết giảm 1 phần chi phí tiền chợ.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #26 vào: 18-08-2013 22:26:25
Tiger đã viết:
Trích dẫn
Bác 6x viết:
Trích dẫn
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Thanhtran thống kê sự chung tay giúp đỡ của cả nhà như sau:

Chi hội Thịnh : 1.000.000 đồng.(đã gởi đến hoàn cảnh)
Bác Chichchoe : 300.000 đồng.
Cô Tuyết Mai : 200.000 đồng.
Bác toan.nguyenk : 500.000 đồng.
Bác XuLanhTinhNong2 : 2.000.000 đồng.
Tổng cộng : 4.000.000 đồng.

...

Pen chuyển tới Loannguyen1202 4,000,000đ để nhờ các thành viên tại Quán cơm 2000đ trung chuyển tới gia đình bé Thủy Tiên dùm.


Theo điều phối của bác 6x thì quỹ chuyển dư 1 triệu vì chi hội Thịnh đã gửi tiền cho nhóm gửi đến gia đình hôm đi xác minh.
Tiger đã chuyển trả lại quỹ 1.000.000đ giùm loannguyen1202.
Tiger cũng đã chuyển vào quỹ 200.000đ của cô Tuyết Mai và 500.000đ của thành viên toan.nguyenk.

Thân mến!

Vừa qua bạn Loan ở quán cơm 2.000 có nhờ NVL chuyển giúp số tiền 3.000.000 đến gia đình cháu Thủy Tiên. Nhưng do bận việc nhiều quá nên đến giờ NVL mới đưa thông tin cho cả nhà được biết, xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này.
   Mới đây, nvltv có đến thôn Bến Điệp, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu để thăm và trao số tiền 3.000.000 cho gia đình cháu Thủy Tiên. Qua trao đổi với gia đình, được biết được biết khoản nợ mà anh Năm và chị Thủy đã vay mượn khắp nơi để lo chữa chị cho cháu Thủy Tiên trong thời gian qua gần 70 triệu đồng, và vợ chồng anh chị phải cực lực làm lụng để lo đóng lãi cho người ta. Với công việc hằng ngày của anh chị, lo đủ cái ăn cái mặc và cho đứa con trai được đi học đã là quá khó khăn thì làm gì dám nghĩ đến chuyện trả nợ cho người ta, đóng lãi cho người ta đã là ngoài sức của gia đình rồi. Mong được sự quan tâm của cả nhà nhiều hơn  để đứa con trai của anh chị được tiếp tục cắp sách đến trường.
 Anh Năm và chị Thủy cũng gửi lời cảm ơn đến ACE trong diễn đàn nguoitoicuumang.com đã quan tâm giúp đỡ cháu Thủy Tiên trong thời gian qua. Thân ái!
Số điện thoại liên lạc với gia đình: 01655368949 ( Anh Năm cha của cháu Thủy Tiên)
Căn nhà gia đình anh Năm và chị Thủy đang ở
Hình ảnh anh Năm và chị Thủy đang tranh thủ vớt từng con hào để bán lấy tiền lo cho cuộc sống hằng ngày
Chị Thủy bên ngôi mộ của cháu Thủy Tiên, được 1 mạnh thường quân giúp đỡ xây tặng cho cháu
Đứa con trai của anh Năm và chị Thủy, năm nay học lớp 2.có nguy cơ bỏ học vì nhà quá khó khăn

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #25 vào: 14-08-2013 10:25:28
Bác 6x viết:
Trích dẫn
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Thanhtran thống kê sự chung tay giúp đỡ của cả nhà như sau:

Chi hội Thịnh : 1.000.000 đồng.(đã gởi đến hoàn cảnh)
Bác Chichchoe : 300.000 đồng.
Cô Tuyết Mai : 200.000 đồng.
Bác toan.nguyenk : 500.000 đồng.
Bác XuLanhTinhNong2 : 2.000.000 đồng.
Tổng cộng : 4.000.000 đồng.

...

Pen chuyển tới Loannguyen1202 4,000,000đ để nhờ các thành viên tại Quán cơm 2000đ trung chuyển tới gia đình bé Thủy Tiên dùm.


Theo điều phối của bác 6x thì quỹ chuyển dư 1 triệu vì chi hội Thịnh đã gửi tiền cho nhóm gửi đến gia đình hôm đi xác minh.
Tiger đã chuyển trả lại quỹ 1.000.000đ giùm loannguyen1202.
Tiger cũng đã chuyển vào quỹ 200.000đ của cô Tuyết Mai và 500.000đ của thành viên toan.nguyenk.

Thân mến!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #24 vào: 01-08-2013 15:52:42
XIn chia buồn cùng gia đình bé Thủy Tiên . Cầu mong linh hồn bé sớm được siêu thoát !

 


Ngủ rồi Đỗ Quyên

Trả lời #23 vào: 01-08-2013 01:28:26
Thật thương cho em bé! Q xin chia buồn cùng gia đình. Xin cầu nguyện cho linh hồn bé sớm siêu thoát!

Hãy cố gắng học hỏi và tiến bộ dù chậm chạp.
 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #22 vào: 31-07-2013 22:00:52
ôi thương quá! Cầu mong bé sớm được siêu thoát!

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 20-07-2013 13:14:00
Thành kinh chia buồn cùng gia đình bé Thủy Tiên. Cầu mong hương hồn bé sớm siêu thoát

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #20 vào: 20-07-2013 10:47:15
Được biết Cháu Thủy Tiên đã lúc 10h10 hôm nay ngày 20/7/2013
qua, hiện tại gia đình anh chị Năm đang rất khó khăn. Thành thật chia buồn! Mong bé ra đi được thanh thản!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 19-07-2013 22:08:35
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Thanhtran thống kê sự chung tay giúp đỡ của cả nhà như sau:

Chi hội Thịnh        :      1.000.000 đồng.(đã gởi đến hoàn cảnh)
Bác Chichchoe        :      300.000 đồng.
Cô Tuyết Mai         :      200.000 đồng.
Bác toan.nguyenk     :      500.000 đồng.
Bác XuLanhTinhNong2  :      2.000.000 đồng.
Tổng cộng         :      4.000.000 đồng.
 
...

Pen chuyển tới Loannguyen1202 4,000,000đ để nhờ các thành viên tại Quán cơm 2000đ trung chuyển tới gia đình bé Thủy Tiên dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #18 vào: 19-07-2013 17:20:47
Chào cả nhà!
 
Hôm qua Thanh vừa điện thoại cho chị Thuỷ hỏi thăm sức khoẻ của cháu Thuỷ Tiên, thì được biết do không còn đủ tiền để chụp CT theo chỉ định của bác sĩ, nên chị đã đưa cháu Tiên về lại Vũng Tàu (vì đã nhập viện từ mấy tuần trước, mà tiền sinh hoạt hằng ngày cũng rất tốn kém!)...
Ngày 22/7 tới đây chị phải đưa cháu lên tái khám, mà vẫn chưa biết vay mượn đâu ra số tiền để lên Sài Gòn.

@bác chichchoe & bác XuLanhTinhNong2: Không biết hai bác định chuyển tiền cmktx khi nào ạ? Nếu được trong mấy ngày tới thì sẽ nhờ các bạn bên Quán cơm 2000 đồng đi trao tiền lúc chị Thuỷ đưa bé Tiên lên Sài Gòn tái khám được không ạ?

thân.

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #17 vào: 15-07-2013 10:55:36
Chào cả nhà :)
Biết đến hoàn cảnh của vợ chồng anh Năm và chị Thuỷ, thứ Sáu tuần trước bạn Huy Quang đã giúp đỡ số tiền 16 triệu 8 trăm ngàn để anh chị có thêm điều kiện điều trị bệnh cho cháu Thuỷ Tiên.
Rất cảm ơn tấm lòng của Quang và sự chung tay của cả nhà!

Hiện tại cháu Thuỷ Tiên vẫn đang nằm viện và điều trị ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP.HCM.
ĐT:01692027120 ( CHỊ THỦY)

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #16 vào: 07-07-2013 17:17:14
Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hồi hướng công đức niệm Phật và phóng sinh ngày hôm nay của con về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà và hồi hướng cho bé Thuỷ Tiên được nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #15 vào: 07-07-2013 00:21:30
Chào cả nhà!

Thanhtran thống kê sự chung tay giúp đỡ của cả nhà như sau:

Chi hội Thịnh        :      1.000.000 đồng.(đã gởi đến hoàn cảnh)
Bác Chichchoe        :      300.000 đồng.
Cô Tuyết Mai         :      200.000 đồng.
Bác toan.nguyenk     :      500.000 đồng.
Bác XuLanhTinhNong2  :      2.000.000 đồng.
Tổng cộng         :      4.000.000 đồng.
 
Như vậy còn thiếu 1 triệu đồng nữa so với mức đề xuất CMKTX ạ.

Nhưng do hoàn cảnh của trường hợp quá khó khăn, và cháu Thủy Tiên đang phải đối mặt với nguy hiểm tùng giờ, nên vẫn mong được sự giúp đỡ của cả nhà nhiều hơn để hoàn cảnh vượt qua khỏi gian đoạn khó khăn này!

Nếu được, đợi bác XuLanhTinhNong2 và bác chichchoe chuyển tiền qua thì Thanhtran sẽ cùng các bạn bên Quán cơm 2000 đồng qua bệnh viện trao tiền CMKTX luôn ạ.

Đây là tài khoản của bạn loanngyen1202:

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Bích Loan
Số tài khoản: 0511000413443
Ngân hàng VCB chi nhánh Quận 5, TP HCM

Thân.

 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #14 vào: 04-07-2013 22:36:52
Chào bạn nvltv, mình không hề có ý định tuyên truyền mê tín dị đoan, mình chỉ hy vọng gia đình người bệnh có đủ duyên, đủ tín tâm để làm theo cách của mình sẽ đỡ tốn tiền bạc hơn, cách đơn giản nhưng đã có hiệu quả trực tiếp mình đã nghe chính người trong cuộc nói.