Tác giả Chủ đề: Duy Thành, Duy Xuyên - Phan Thanh Tùng - Liệt 2 chân.  (Đã xem 46692 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #76 vào: 19-03-2011 15:42:35
cuong.nguyen dong y, mong BQT cho y kien chi dao cu the ah...

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #75 vào: 19-03-2011 13:39:46
Xin chào cả nhà!

    Đọc hc này mình thấy thật thương quá! HC khác có ốm đau, nghèo túng thì vẫn còn có bố mẹ, anh em, vợ con chia sẻ un ủi nhau; đằng này chỉ mỗi người bố quá già yếu bên cạnh, 2 bố con không biết trông cậy vào đâu. Cũng may là DD đã biết đến và quan tâm đến khoảng 3 năm nay.
Tuy nhiên gần đây sức khỏe của anh quá yếu, vẫn biết hy vọng còn mong manh nhưng mình rất mong mọi người quan tâm hơn nữa (không những về tinh thần mà cả vật chất) đến hc này để những ngày còn lại ( nếu chẳng may như thế )của anh Tùng cũng sẽ đầy đủ - hạnh phúc hơn, được chăm sóc ăn uống tốt hơn và nếu chẳng may xảy ra thì anh cũng yên tâm hơn về người bố già nua còn lại của mình. Mình thấy hc A.Tuấn ở Quảng Nam - tại nạn giàn giáo mà Thái Duy vừa đến thăm sáng nay còn hạnh phúc hơn hc này nhiều. Rất mong bác Cường Nguyên cùng các bạn của bác san sẻ thêm cho hc này. Mong các bạn trên DD ủng hộ hơn cho 2 bố con anh Tùng.

@ MngocThao: cám ơn bác và gdd rất nhiều, nhờ có bác quan tâm mà 2 bố con anh Tùng được an ủi hơn và mình cũng yên tâm hơn, bớt day dứt hơn vì \\\"lực bất tòng tâm\\\". Nhờ bác chuyển giúp tới gd Tùng 200K của mình CMKTX. Ngày mai mình sẽ chuyển vào TK của Pen để gửi tới bác.

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #74 vào: 24-02-2011 17:30:13
Cách đây 8 ngày mthao có đưa Tùng nhập viên Đ B và có nhờ BS Lực trưởng khoa ngoai BV mổ cho Tùng theo phương án còn nước còn tát nếu may mắn thì sẻ kéo dài thêm 1 khoảng thời gian nửa
 Mthao cũng đã tạm ứng số tiền PT và điều trị cho Tùng cũng rất mừng là có BHYT  chi phí cũng không nhiều Hiện tại tùng nằm tại khoa hồi sức ngoại BV Điện Bàn Chăm sóc cho Tùng cũng là ông bố già mới được mổ mắt và thận
 Trong thời gian này mthao cùng GĐ cũng thường xuyên đến thăm Tùng

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #73 vào: 24-02-2011 11:40:57
Chào cả nhà!
Xl90 vừa hỏi thăm tình hình sk ThTung. Hiện nay Tùng vừa mới được mỗ sỏi thận trái (gần như đã hư hoàn toàn) ở BV Điện Bàn, vô hết 2 bịch máu, cân nặng chỉ còn khoảng hai mươi mấy ký. Hôm nay nhờ y tá rút ra từ vết thương khoảng một ly mũ nên cũng bớt sốt một tí & ăn ngủ được chút ít, nhưng người vẫn còn mệt & yếu lắm. Hiện nay thận phải còn một viên sỏi 5 li chưa mỗ được. Mong các tv ở QN dành chút thgian đến BV Điện Bàn thăm hỏi Tùng thêm. SĐT của Tùng: 01205961198
Thân mến!

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #72 vào: 27-01-2011 09:40:36
Mthao đã nhận được quà của Bạn Lathuvang và đã chuyển cho Tùng cam ơn Bạn

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #71 vào: 10-01-2011 21:48:42
mthao đã nhận được 500.000đ của bạn Giang An mthao đã chuyển cho bạn Tùng tiền của Bạn và 2 triệu của dd tặng Tùng

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #70 vào: 10-01-2011 17:47:30
lathuvang đã viết:
Trích dẫn
- Xin hỏi bác nào ở miền Trung có thể nhận trung chuyển giúp Lá. Cảm ơn nhiều .


Ui, anh Tùng chắc ấm lòng lắm khi biết dự định của bác &mọi người.

& 22 đưa 2 tay 2 chưn làm trung chuyển cho bác nè. Mong sớm đc thực thi \\\"điệp vụ tình thương mến thương\\\" này.
Thân! (địa chỉ ghi trong box NTCM nhé)

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #69 vào: 10-01-2011 17:33:44
Chào cà nhà !
Xem bài mà sao thấy thương Tùng quá, đang trong lúc đau yếu lại gặp mùa đông giá rét làm tinh thần Tùng càng bi quan hơn.
Vừa để động viên Tùng , vừa nhân dịp Tết Tân Mão, Lá xin gửi tặng Tùng chiếc áo ấm mùa đông, coi như là \\\"Gửi chút nắng cho Tùng\\\". Lá sẽ gửi áo theo hãng xe.
 -Bạn nào muốn góp với Lá thì xin gửi ở quán cơm , Lá sẽ chuyển giúp , mong rằng mỗi một ít như cái khăn choàng , một đôi vớ , một đôi găng tay ...gọi là của ít lòng nhiều của người phương xa , Tùng sẽ ấm lòng hơn với mùa đông buốt giá mà vượt qua bệnh tật.
- Xin hỏi bác nào ở miền Trung có thể nhận trung chuyển giúp Lá. Cảm ơn nhiều .
Thân,
p/s: Lá sẽ chuyển ngay trong tuần này, càng sớm càng tốt các bạn ui.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #68 vào: 10-01-2011 16:46:34
Chào cả nhà!
 Hôm qua Huyxelan có dịp nói chuyện với Tunglanxe thông qua ĐT của  vợ chồng bác Mgocthao & LTB.
 Tùng chỉ hơi khỏe khỏe được chút xíu mà thôi, vì sốt hành liên tục nên chẳng ăn uống gì được. Mình chỉ biết động viên bằng những lời lẽ của những người đồng cảnh ngộ mà thôi. Tùng rất mừng khi có vợ chồng anh Thảo vào thăm & trao 2,5tr của DĐ mới giúp. Hiện nay ở Duy xuyên rất lạnh, mà hình như Tùng không có nệm để nằm phải lót mền để nằm
 Với 1 điều này nữa mình xin nói nghiêm túc. Gđ Tùng rất thiếu 1 giọng nói hiền dịu, 1 bàn tay ấm áp của phụ nữ. Vậy có bạn nữ nào có thể tạo ra điều kỳ dịu một phép màu hay ít nhất 1 sự an ủi qua ĐT được không ạ? Số máy của Tùng: 0962418310
Tùng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cả nhà
Thân mến!

 


giang.an

  • bạn
Trả lời #67 vào: 08-01-2011 15:35:39
Mình vừa gửi bạn Thảo ủng hộ anh Tùng 500.000. Cảm ơn các bạn miền Trung đã dành thời gian đến chia sẻ và động viên cha con anh Tùng.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #66 vào: 08-01-2011 14:46:00
hkfami đã chuyển 1 triệu của cotoiday trả vào quỹ DĐ rồi ạ!

Chúc hai cha con anh Tùng lại dìu nhau vượt qua được giai đọan trầm kha này.

 


Ngủ rồi nhancach

Trả lời #65 vào: 07-01-2011 16:21:02
thuong 2 cha con anh Tung qua, mong sao co phep la trong cuoc song nay de cho ho vuot qua luc nay. Hay tiep tuc hi vong, dung bo cuoc nhe!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #64 vào: 06-01-2011 18:28:24
Ngày mai mình sẽ chuyển trả 1 triệu của cotoiday vào quỹ nhé! Xin cảm ơn BQT đã duyệt ứng nhanh dùm .

Chúc hai cha con anh Tùng khỏe mạnh & bình an.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #63 vào: 06-01-2011 10:53:41
Cầu mong anh Tùng bình ổn skhỏe, ăn Tết Tân Mão vui vẻ, ấm áp cùng người cha thân yêu của anh với sự quan tâm của gia đình NTCM.

 


Ngủ rồi mgocthao

Trả lời #62 vào: 06-01-2011 09:12:15
Mthao đã nhận được 2 triệu của dd chuyển