Thưa cả nhà
Hôm nay em nhận được 1 tin, tin rất là buồn không chỉ buồn cho riêng bản thân em, các thành viên NTCM mà em buồn hơn cho các bệnh nhân nghèo trong bệnh viên Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh
Bởi hôm nay giám đốc bệnh viện đã từ chối hoạt động phát cháo Miễn Phí cho người nghèo của NTCM tại bệnh viện này với các lý do về vấn đề VSANTP...
Tự nhiên em thấy có một cái gì đó hơi buồn, bởi vì em nghĩ chúng ta đã nấu cháo ở những bệnh viện lớn tuyến TW như BV Việt Đức, BV K, BV Gia Định ... đảm bảo một quy trình cũng hết sức an toàn. Tất nhiên ai cũng nghĩ đến vấn đề này vấn đề nọ và còn có cả trách nhiệm trong đó nữa, nhưng em nghĩ ai cũng nghĩ vậy thì những người đứng đầu các bệnh viện lớn người ta nghĩ gì???
Em còn nhiều bức xúc nhưng không thể nói hết được xin viết lên đây mong BQT và cả nhà cùng chia sẽ.
Việc nấu cháo tại BV Đa Khoa Hà Tĩnh từ Chủ nhật tuần này 12/01/2014 tạm ngưng nấu cháo, chờ đến khi em tìm được địa điểm nấu cháo mới.
Thân !