Tác giả Chủ đề: Huế - Gđ anh Tuấn - Nhà nghèo con bệnh - Phú Vang  (Đã xem 1037 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 23-10-2014 21:23:29
Hôm trước Sunny, chị KhanhLy và bạn Việt đã đến xác minh hoàn cảnh gia đình anh Tuấn.
Xót xa là khi đến nơi thì chỉ còn có thể thắp cho em Ngân một nén hương :(
Em Ngân sinh năm 2008, từ đó đến 2014 là cả chuỗi ngày dài gia đình phải lo chạy chưa cho căn bệnh ngoài da của em. Nhưng rồi em cũng đã ko vượt qua được.
Hiện nay gia đình anh Tuần hai vợ chồng có công việc ổn định, hai con đầu đi học, gia đình ko nợ nần gì, sau khi bé Ngân mất thì hiện nay anh chị đủ sống và nuôi con ăn học, vì thế ko đề xuất cưu mang cho hoàn cảnh này.
Chỉ thương bé Ngân cuộc đời quá ngắn ngủi.
(Hình ảnh xin up sau vì Sunny ko up lên được)

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 11-10-2014 01:43:39
TH này nếu chưa thành viên nào đi xác minh thì tuần tới Sunny sẽ liên lạc với các thành viên Huế xác minh ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


atokita

  • bạn
Trả lời #1 vào: 07-06-2014 13:19:40
\\\"Làm cha, làm mẹ, có lẽ ai cũng trải qua những phút giây phập phồng, hồi hộp chờ đợi đứa con cất tiếng khóc chào đời. Vợ chồng anh Tuấn, chị Hạnh cũng trải qua những phút giây như thế khi đón nhận sự ra đời của bé Ngân, một bé gái bụ bẩm và kháu khỉnh. Nhưng rồi sáu tháng sau, cháu bắt đầu có những triệu chứng bất thường: da có dấu hiệu lở loét, và dần dà, cháu bị lở loét toàn thân. Suốt năm năm qua, cháu cứ khóc thét vì không chịu nổi những cơn đau. Mỗi lần cháu khóc thì cha mẹ cũng khóc theo. Các bác sĩ da liễu nói rằng cháu bị chứng ly thượng bì bóng nước bẩm sinh, đây là chứng bệnh rất khó điều trị.
Vợ chồng anh Tuấn quá nghèo, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Trong tình cảnh nầy, anh chị chỉ còn biết trông cậy, nương nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội\\\"
Thưa các bạn !
Người cung cấp thông tin nầy cho tôi là em Đoàn Thị Thu Huyền, trưởng nhóm thiện nguyện Miền Yêu Thương tại Huế. Các bạn sẵn lòng chia sẻ với nỗi đau của cháu Ngân xin gọi điện cho Huyền: 01699522602 hoặc anh Tuấn, cha của cháu Ngân: 01685479054. ( Địa chỉ gia đình anh Tuấn: thôn Sư Lỗ Thượng, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế