Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Em Thông - Tai nạn giao thông  (Đã xem 2076 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Alexander

Trả lời #9 vào: 30-07-2018 12:42:34
Chào cả nhà, do đợt đấy diễn đàn bị lỗi nên hoàn cảnh em Thông đã được một số nhà hảo tâm giúp đỡ rồi ạ. Và em ấy đã xuất viện về nhà rồi ạ
Con xin cám ơn ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 11-05-2018 07:06:37
Trích dẫn của: \"Alexander\" post=104904
Dạ, con chào cả nhà ạ
Con xin đề xuất CMKTX cho bạn này 5 triệu đồng đóng góp thêm vào để nộp tiền viện phí ạ.
Mong sự chung tay của cả nhà


Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMKTX bạn Thông thì đăng ký dùm nhé.

- Michele_du và Gia đình ủng hộ Thông 1,000,000đ.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà để giúp bạn Thông vượt qua tai nạn lần này.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #7 vào: 10-05-2018 17:06:13
Dạ, con chào cả nhà ạ
Con xin đề xuất CMKTX cho bạn này 5 triệu đồng đóng góp thêm vào để nộp tiền viện phí ạ.
Mong sự chung tay của cả nhà

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 10-05-2018 07:14:54
Chào cả nhà !

Các bạn khu vực Nghệ An có đề xuất cụ thể gì sau khi xác minh hoàn cảnh của em Thông không ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 09-05-2018 20:42:01
Trường Giang đăng ảnh giúp Alexander










Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #4 vào: 09-05-2018 18:18:50
Con chào cả nhà,
Em Thông hiện nằm giường 89, phòng 420, tầng 4, Bệnh viện 115
Các thành viên tại Nghệ An đã xác minh hoàn cảnh em , em Lê Minh Thông, sinh năm 1996 quê ở xóm 6, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An .
Khuôn mặt khôi ngô giờ đây mang chi chít những mũi khâu những vết trầy xước . Vừa qua em đã trải qua cuộc phẫu thuật lấy máu tụ , và phẫu thuật xương hộp sọ , hiện tại  em đã qua cơn nguy kịch, nhưng đang còn phải chờ tình hình sức khoẻ em ổn định lại để làm thêm cuộc phẫu thuật vùng mặt . Bố em bị bệnh tâm thần nay ngồi một chỗ phải nhờ người hỗ trợ cơm nước,  tắm rửa , mẹ em đã mất nên hiện tại anh em con bác đang thay nhau chăm sóc cho em . Gia đình vừa được ra khỏi tình cảnh hộ nghèo năm 2017 nên em không được hưởng bảo hiểm của hộ nghèo . Mẹ thì mất bố thì bị bệnh tâm thần với tình cảnh như thế em đang rất cần sự giúp đỡ , kính mong sự quan tâm giúp đỡ của diễn đàn . Đây là một số hình ảnh các thành viên đã đến viện xác minh ngày hôm qua 8/5/2018:

 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #3 vào: 08-05-2018 12:16:01
Dạ , em cảm ơn anh Trường Giang ạ

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 08-05-2018 11:59:21
TG đăng ảnh giúp Thành Mẫn



Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #1 vào: 08-05-2018 11:46:39
Chào cả nhà ạ , trường hợp này rất khẩn cấp kính mong sự giúp đỡ của diễn đàn ạ .
Em Lê Minh Thông, Sinh năm 1996
Quê quán : Quỳnh Diễn , Quỳnh Lưu, Nghệ An .
Hiện tại em ấy bị tai nạn giao thông (vỡ xương trán, tụ máu não, khung xương hàm bị lệch) , đang nằm ở bệnh viện 115 TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Do hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nhất xóm . Mẹ mất khi em lên 3 tuổi, bố thì bị bệnh tâm thần không làm được việc gì . Vì vậy em đi làm phụ xây để trang trải kinh tế, một tay gánh vác gia đình. Tối hôm qua, trên đường từ chỗ làm về không may gặp tai nạn. Gia đình quá nghèo lại chưa có sự giúp đỡ nào nên kính mong cả nhà quan tâm .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...