Tác giả Chủ đề: Long An (Cần Đước) - Bùi Thi Kim Chi - Bại não  (Đã xem 11192 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 13-08-2016 18:24:52
Chào cả nhà!

2 tháng vừa rồi letuantu và các bạn đã xuống trao đồ CMTX tháng 6 & 7 cho gia đình chị Kim Chi. Gia đình cảm ơn cả nhà rất nhiều!

Hình ảnh trao tiền tháng 6 nhờ Chu Duc Tai cập nhật dùm.

Hình ảnh trao đồ tháng 7/2016
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 26-05-2016 09:37:43
Trích dẫn của: \"loanngyen1202\" post=92976
...
Về đề xuất, nhóm xin đề xuất CMTX tạm thời trong 3 tháng một số nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000đ Sài Gòn:
1. Gạo 20kg/tháng
2. Dầu ăn: 1 lít/tháng
3. Nước tương: 1 lít/tháng
4. Đường: 1kg/ tháng
5. Muối: 1kg/ tháng
6. Bột canh: 0.46kg/tháng
7. Bột ngọt: 0.454kg/tháng

....

Được sự đồng ý của chú 6x, letuantu đã ứng và gửi số tiền CMKTX 500,000đ cho cô chú. Nhờ TĐP duyệt chuyển trả cho letuantu ạ.
...


Chúng ta sẽ xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để CMTX gia đình Kim Chi  bắt đầu từ tháng 6/2016 và trong thời gian 3 tháng theo đề xuất của nhóm xác minh .

@Thocon : Em xuất quỹ Garage Sale 500,000đ để trả Letuantu tiền ứng CMKTX Kim Chi.

Cảm ơn các bạn nhiều

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 25-05-2016 22:48:12
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 25-05-2016 22:29:08
Chào cả nhà.
Chủ nhật vừa rồi Letuantu, loannguyen, bạn Quốc và Tùng (TNV quán cơm 2000đ SG) có dịp ghé thăm gia đình của chú Công - cô Lý ở Tân Ân - Cần Đước - Long An. Hoàn cảnh gia đình của cô chú cũng rất khó khăn.
Chú Bùi Văn Công (1960), cô Ngô Thị Lý (1961). Chú Công tham gia bộ đội, sau cách mạng chú về cô và chú có người con đầu lòng là chị Bùi Thị Lan Phương. Con thứ hai của cô chú là chị Bùi Thị Kim Chi (1986). Chị Chi lúc 1 tuổi đã bị ốm đau liên tục và được chuẩn đoán là bị xuất huyết não. Từ đó chị nằm 1 chỗ. Các bác sĩ chuẩn đoán chị chỉ sống được đến năm 16,17 tuổi. Nhưng có lẽ nhờ vào tình yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, năm nay chị đã tròn 30 tuổi. Con gái út của cô chú là em Bùi Thị Bích Hạnh (1998) năm nay đang học lớp 12. Em đang nuôi ước mơ vào đại học, để sau này đỡ đần cho cha mẹ, nhưng lúc em vào đại học có lẽ đôi vai của cha mẹ lại nặng thêm. Chị Phương đã có gia đình và 3 đứa con nhỏ, cũng phải lo cho gia đình, không có thời gian cũng không giúp được gì cho ba mẹ. Tất cả nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của chú Công. Chú hàng ngày đi làm công, chủ yếu là phụ hồ, ngày nào người ta kêu đi làm thì trả công 200,000đ/ngày. Ngày nào không làm thì lại ở nhà, người ta kêu làm gì thì làm đó. Nhìn chú già hơn nhiều so với tuổi của mình. Cô Lý chỉ ở nhà chăm sóc cho con gái Kim Chi. Cũng may mắn gia đình đều khỏe mạnh, không có ai bị bệnh gì, nhiều lúc cảm ho chút rồi thôi. Chị Kim Chi tuy nằm một chỗ, không nói được nhưng có thể nghe và hiểu được mọi người nói chuyện. Chị cũng không kén ăn, gia đình cũng đỡ phần lo lắng.
Được biết đến hoàn cảnh của gia đình chị Kim Chi như vậy, thấy cô chú tuy nghèo vất vả nhưng luôn cố gắng nỗ lực và cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tất cả cũng vì những đứa con của mình, mong cho con sau này đỡ khổ hơn thôi...
Về đề xuất, nhóm xin đề xuất CMTX tạm thời trong 3 tháng một số nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000đ Sài Gòn:
1. Gạo 20kg/tháng
2. Dầu ăn: 1 lít/tháng
3. Nước tương: 1 lít/tháng
4. Đường: 1kg/ tháng
5. Muối: 1kg/ tháng
6. Bột canh: 0.46kg/tháng
7. Bột ngọt: 0.454kg/tháng

Sau khi bé Hạnh đậu đại học sẽ có hướng giúp đỡ khác.
Mong cả nhà cho ý kiến. Mong TĐP duyệt giúp ạ. Nếu được sẽ ghé thăm gia đình cô Lý và chị Kim Chi mỗi tháng 1 lần.

Được sự đồng ý của chú 6x, letuantu đã ứng và gửi số tiền CMKTX 500,000đ cho cô chú. Nhờ TĐP duyệt chuyển trả cho letuantu ạ.
Một vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-05-2016 05:46:12
Chào cả nhà !

6x biết đến hòan cảnh Kim Chi qua sự giới thiệu của em Thanh - một chàng khờ tốt bụng đã từng được giới thiệu trên chương trình \"Yêu thương cuộc sống\" và khi ghé thăm thật nhói lòng khi thấy thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên giường tại một góc của chái bếp và không ngớt ú ớ khi có phản ứng gì với mọi người xung quanh.

Trò chuyện với mẹ của Kim Chi - Chị Ngô Thị Lý 56 tuổi thì được biết Kim Chi đã nằm như vậy gần 30 năm rồi và anh chị giờ đây cũng đã yếu nhiều và còn phải lo thêm cho cô con gái út Bùi Thị Bích Hạnh đang học lớp 12 nên cuộc sống cũng nhiều khó khăn.

Ghé thăm không báo trước nhưng thấy góc nằm của Kim Chi sạch sẽ, em không bị lở lóet là đủ thấy tình mẹ dành cho Kim Chi bao la tới cỡ nào ...

Nhờ các bạn ghé thăm xác minh để chúng ta có thể đồng hành cùng hòan cảnh khó khăn của gia đình Kim Chi giai đọan này.

Nhà Kim CHi nằm ngay góc ngà ba Tân Ân (thuộc đường huyện 24) cách ngã ba Hồ Văn Huê - Lê Hồng Phong khỏang 1200m .

Số điện thọai bàn : 0723711949

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh của KIm Chi
 
Góc nằm

Đường vào nhà
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 12:37:19 gửi bởi -TrườngGiang- »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS