Tác giả Chủ đề: Thơ tặng những người tôi yêu  (Đã xem 11528 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #5 vào: 21-03-2012 22:29:47
Thân tặng bác admin và diễn đàn nhà mình


Ai ơi đến với diễn đàn
Dành một khoảng lặng nghĩ về quanh ta
Mai sau chẳng biết bao xa
Im lìm tiếng gọi câu ca vào đời
Nhưng trong tim vẫn sáng ngời
Bao con người vẫn một đời với NTCM

 


Ngủ rồi Tieukhe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 17-04-2010 16:36:23
Mến tặng sư huynh Opla

Oi ả từ đâu tiếng gọi hè
Pha sắc chiều không mấy xác ve
Lập chí vì tin lòng nhân ái
Ai người tri kỷ đến mà nghe

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #3 vào: 12-04-2010 15:02:59
con người muốn sống con ơi
         phải yêu đồng chí yêu người anh em
         một ngôi sao chẳng sáng đêm
         một bông lúa chín chẳng nên mùa màng
         con người sống giữa nhân gian
         chỉ như một đốm lửa tàn mà thôi

 


Ngủ rồi Tieukhe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 20
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 12-04-2010 09:24:15
Tâm tình với NTCM

Nguệch ngoạc vần thơ muốn tỏ lời
Gom từng chữ một tặng người thôi
Ưu phiền ai gánh thay vài phút
Ơn nặng nhiều khi suốt một đời
In sắc vàng pha thu quyến rũ
Tan tành mây nước hạ buồn trôi
Ôm mộng cưu mang người xa lạ
Im lìm trong ánh mắt người đời

   Chí lớn gặp nhau chí lớn thành
   Ước mơ dìu bước ước mơ xanh
   U uất bay đi sầu rơi rụng
   Mai nở vàng nương mộng ước thành
   Ai khách đường xa xin ghé qua
   Nước non ngàn dặm một ngôi nhà
   Gương vàng nát ruột vì đâu tá

Người Tôi Cưu Mang... Một chút lòng son mới gọi là.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #1 vào: 08-03-2010 16:16:05
Tieukhe rất hâm mộ các huynh đệ nên có mấy phần quà mọn mang đến, xin lần lượt tặng các thành viên nhiệt tình của DD, của mọi người.

Mến tặng sư huynh Oliu:
Ong bướm vờn trên đám hoa vàng
Lưng chừng đồi núi lúc xuân sang
In bóng hồ trong, mây lờ lững
Uốn dòng suối nhỏ, ánh trăng tan.

Kính tặng đại sư huynh nguoithuhaihai:
Người đến vì mang nặng nghĩa tình
Thứ ngôi chi một kiếp ba sinh
Hai…trăm năm nữa ai còn nhớ
Hai Quảng Nam đây, trọng chữ tình!

Thương tặng sư tỉ Miniveal:
Miệt mài ai đi phía trước
In bóng trên con đường dài
Nhi nữ một khi dấn bước
Ít nhiều nghe những tàn phai?
Vui đời mình còn may mắn
Em mong chia sớt u hoài
An bình từ trong tâm khảm
Liên hoan giữa chốn trần ai!

Tieukhe