Tác giả Chủ đề: Định nghĩa tình yêu  (Đã xem 10164 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyenthang

Trả lời #42 vào: 12-08-2011 16:02:06

 


Ngủ rồi nguyenthang

Trả lời #41 vào: 12-08-2011 15:50:17
Đố ai định nghĩa được chữ Yêu?
Có khó gì đâu, một buổi chiều
Gặp cô em gái về bên ấy
Nhớ nhớ, thương thương thế là Yêu




(st)

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #40 vào: 09-08-2011 06:37:06
Huế mấy hôm ni trời lạ quá!cứ oi bức mà không mưa được.Mình nhớ tháng ni mà năm ngoái ấy!Hai đứa chung tay thật là  hạnh phúc thế mà...?!?

Một mình qua phố..hạt mưa bay
Nắng tắt theo làn gió hơi may
Lặng lẽ nghe lòng sao mặn đắng
Rượu nào chưa uống ..tàn men say
Đường mưa chiều nay riêng em bước
Nhớ buổi mưa nào mình chung tay
Người xưa đâu biết em lặng lẽ
Độc bước con đường..vương lệ cay!

(St)

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #39 vào: 08-08-2011 21:40:26
Yêu là :

Em đã biết chiều nay anh không đến
Nhưng vẫn chờ ở cửa lúc hoàng hôn
Vì thuở ấy tiếng giày không báo trước
Anh lặng lẽ đánh thức cả đời em

 :)

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #38 vào: 08-08-2011 16:59:59
Đành lòng quay gót bỏ mong chờ

Em về để lại mối tình thơ

Nắng chiều loang bóng đò nghiêng ngã

Dòng trôi mãi miết núi thẫn thờ!
(St)

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #37 vào: 08-08-2011 16:36:44
hi.  :laugh: Các Định nghĩa tình yêu mà bác The Em đưa ra rất hay ... và thú vị nữa ...hihi. Cảm ơn bác The Em cho traithuongyeuthuong hieu ve tình yêu hơn nhé ....hì :kiss: hì

 


Ngủ rồi The Em

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 44
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 07-08-2011 14:03:10
Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Hãy xem xem những nhà tóan học, vật lý học, hóa học... định nghĩa về tình yêu thế nào?

-LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân, là mầm móng của bạo lực gia đình.
-ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trận động đất kèm theo \\\"núi lửa\\\" do sự va chạm của hai tâm hồn và trái tim.
-HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra axít.
-VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất nhưng yếu hơn lực đẩy của phái nữ.
-TOÁN HỌC: Tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.
-VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả...
-ẨM THỰC: Tình yêu là một ly cocktail được pha chế bởi trái cây, mật ngọt, rượu, dấm và nước mắm...
-TÂM LÝ HỌC: Tình yêu là một cuộc rựơt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng.
-Y HỌC: Tình yêu là tranh đấu với tử thần, giữa cái sống và cái chết.
-ÂM NHẠC: Tình yêu là điệp khúc hay, nhưng chỉ do một ca sỹ độc diễn: Vợ!
-GIÁO DỤC HỌC: Tình yêu giống như một đứa con nít: khi bỏ đói thì khóc và giận lẫy; khi quá no thì bội thực và tống hết mọi thứ ra ngoài.
-TÂM THẦN HỌC: Tình yêu giống như bệnh tâm thần. Người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, thương, buồn, vui... vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo.
-TỘI PHẠM HỌC: Tình yêu là nhà giam biến đàn ông thành những đứa trẻ ngoan, biến phụ nữ thành kẻ độc tài.
-KINH TẾ HỌC:Tình yêu là công việc của nhà đầu tư mạo hiểm, \\\"lướt ván\\\" trong ngắn hạn và sẽ khánh kiệt trong dài hạn. Ấy là đối với nam giới, còn với nữ giới thì đó là một phi vụ làm ăn béo bở: Không cần bỏ vốn mà lời đến 500%: Tài khoản luôn luôn được cộng thêm, đứng tên trong các loại sổ đỏ - xanh - hồng, đi xe ôm không phải trả tiền, có osin đực miễn phí, thêm đàn con là những fan club trung thành...!

=> Chúng tôi cho rằng các môn khoa học cố gắng làm những điều phức tạp thành đơn giản, còn tình yêu làm điều ngược lại.

Sưu tầm và bổ sung

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #35 vào: 06-08-2011 19:38:17
Anh Bymy... xem thế nào ghép dép cho lucky... nhé, chứ để lucky chờ lâu quá mất niềm tin đó...hi :cheer:
 Nói vậy chứ không vội được dâu lucky... chắc a dang tìm chiếc dép phù hợp để ghép cho bạn đó... hãy chờ và hy vọng bạn nhé.hì
 Mà a BYMy... đã ghép cho được hai đôi dép rùi, còn ko biết chiếc dép của a còn cơ đơn ko ghép cùng với Lucky... luôn nhé ... hihi

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #34 vào: 06-08-2011 08:04:59
ui cha. bua gio busy wa nen ko ge dc topic nay. mysy ui! the da co stt of em chua? Xep hang lau lam rui ah nge!hihi :cheer:  :P

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 04-08-2011 23:05:58
Chăc bài này bài cuối gởi giangcoinamtruoc , vui bạn nhé  :cheer:

Lặng lẽ nơi này một người mong
Mắt ướt mi cay, lệ mãi đong
Mặc cho ký ức phôi pha nhé !
Ôi mê ly... buồn cũng sẽ xong !

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 04-08-2011 22:41:57
Lặng lẽ nơi này chiều thinh không
Ướt mi cho kẻ ở người trông
Phôi pha..thôi nhé còn đâu nữa
Ôi mê ly..nào còn nhớ không??
(St)

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #31 vào: 04-08-2011 22:29:27
Nỡ lặng lòng để gió cuốn đi,
Mặc cho cỏ xót xa đưa mãi ?  
Tuổi đời dẫu mênh mông hơn nữa
Lời thiên thu gọi cũng phải đi !

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #30 vào: 04-08-2011 21:28:28
Để gió cuốn đi tận cuối trời
Cỏ xót xa đưa cũng đành thôi
Đâu biết tuổi đời mênh mông quá
Lời thiên thu gọi bỏ cuộc chơi.. !!!?
(St)

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #29 vào: 04-08-2011 21:09:24
Mình đối tiếp nhé, sao mà giangcoinamtruoc giống bị thất tình quá vây? :P

Vườn xưa đã mất cần chi nhớ !
Ngó lại tình xa thấy ngẩn ngơ
Phôi pha một buổi chiều xa ấy
Biển nhớ đây còn một giấc mơ !

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 908
  • Thanked: 34 times
  • Thích 0
Trả lời #28 vào: 04-08-2011 20:57:38
Cảm ơn tất cả các bạn, chung tay thêm cho tình cảm càng bay bổng bạn nhé!


Này em có nhớ vườn xưa không
Nghe tiếng muôn trùng tình xa trông
Em đi trong chiều phôi pha ấy
Xa dấu mặt trời biển nhớ không?!!
(St)