Tác giả Chủ đề: Những bài thơ làm khi thất tình....  (Đã xem 31678 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #38 vào: 15-05-2012 16:59:18
Cùi chỏ sang ngang \\\"răng\\\" ly biệt.
Đầu gối lên ngôi, vĩnh biệt \\\"hàm\\\".
Thất tình tự tử đu dây điện.
Điện giật tê tê, chết từ từ

**********
Bước tới nhà em không dám vào
Thấp thoáng trước cửa má em la
Lom khom trong nhà ba xách búa
Thấp thoáng sau lưng má xách cây
Búa cây tưng bừng bay phấp phới
Một lần đến thăm em tởn tới già


 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #37 vào: 04-05-2012 10:37:41
Ko hieu sao nhung bai tho lam khi that tinh luon hay va cam xuc vay nhi

Em mỗi ngày vẫn đi con đường xưa
Không có anh lòng trở nên hiu quạnh
Cứ đi hoài rồi thấy mình lạc lối
Anh đi rồi quên kỉ niệm và em.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #36 vào: 03-05-2012 10:21:38
Thế rồi em cũng đã đi
Mải mê tung cánh chim di giữa trời
Tôi, cây già cỗi giữa đời
Cũng đành chấp nhận xa vời thế thôi.

Chẳng gần gũi, chẳng chia phôi
Cứ dang dở vậy khổ tôi thế này
Thôi thì thôi, cũng đắm say
Để tôi gửi gió tình này trả em.

 :(  

( ST )

 


Ngủ rồi tramca

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 181
  • Thích 0
Trả lời #35 vào: 26-04-2012 15:24:22
Mỗi lần đọc thơ H.tôi lại có những cảm xúc khó tả.Không phải là xót xa ,không phải là hờn tủi , không là đớn đau sầu muộn ...Thơ của H.nghe dập dềnh như con suồi nhỏ róc rách .Nhắm mắt lại thấy như sương khói bồng bềnh .Từng câu từng chữ của H bỗng dưng nghe quặn thắt lòng ...Sao hay thế H. ơi ?!!!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #34 vào: 24-04-2012 22:56:26
THẾ LÀ
Thế là em phụ lòng ta
Tình yêu nghẽn lối càng xa nẻo về
Thế là em bỏ nương quê
Hòa vào phố thị trăm bề mưu sinh
Thế là hết nghĩa tan tình
Còn chăng ẩn hiện bóng hình trong nhau
Thế là sống với niềm đau
Dần xa kỷ niệm tím màu thời gian
Thế là dưới nắng hanh vàng
Không còn sánh bước điệu đàng bên em
Thế là trở giấc từng đêm
Đâu còn nỗi nhớ ngọt mềm thương yêu
Thế là mỗi lúc về chiều
Cảnh xưa lối cũ quạnh hiu chạnh lòng
Thế là hết đợi hết mong
Đường yêu đứt gánh tình nồng chia xa
Thế là còn lại mình ta
Cùng bao luyến tiếc xót xa tình đời
Thế là sống cảnh chơi vơi
Như thuyền giữa sóng trùng khơi một mình..

LH

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 23-04-2012 13:13:56
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Lâu rùi mới đọc lại cái topic này. Em thấy mấy từ này ghép lại với nhau nghe hay hay nên em mang nó vào đây.
Một nữa tìm tôi, tôi từ chối
Một nữa tôi tìm, từ chối tôi
. :P  :P  :cheer:
.

Buon cho em gai that tinh them lan lan nua, co gang di em se ko e dau :))

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #32 vào: 21-04-2012 18:56:16
Lâu rùi mới đọc lại cái topic này. Em thấy mấy từ này ghép lại với nhau nghe hay hay nên em mang nó vào đây.
Một nữa tìm tôi, tôi từ chối
Một nữa tôi tìm, từ chối tôi
. :P  :P  :cheer:

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #31 vào: 26-12-2011 21:43:34
:woohoo:  B)  :cheer:
Giận rồi đấy nhé
chẳng thèm nửa đâu
Giận sẽ rất lâu
Làm sao anh dổ

Dù anh làm ngố
Em cũng không nguôi
Dù anh làm đuôi
em không thèm chấp

Ghét anh hấp tấp
Xin lổi vội vàng
Em sẽ không màng
Để ngoài tai đấy

Giận anh lắm đấy
Có biết không người
Dẫu có chọc cười
Không thèm.... vẫn giận

 :cheer:  B)
Châu Ngọc Đại

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #30 vào: 14-12-2011 22:05:50
B)
Mình lê những bước dài
Kéo con tim tan nát
Lòng em thật chua chat
Khiến đời mình lao đao
Tình em như lưỡi dao
Xuyên tim mình một phát
Rồi cất lên khúc hát :
\\\" Vĩnh biệt nhé anh ơi !

:(

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 13-12-2011 09:04:35
Gửi
Puskin.

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng dưng tĩnh giấc
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #28 vào: 05-12-2011 16:07:14
Anh ko bít khi yêu thì\\\"những vật tầm thường cũng viết được thành thơ\\\" ah?
@Gió Lào: Củm ơn a nhìu vì đã khen thơ em hay(lần đầu tiên dc khen đó) :P

 


Ngủ rồi trinhtienqtri

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 251
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 05-12-2011 10:56:16
Tay Gió Lào ni mần thơ mà đem giày dép vô luôn. Khâm phục

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #26 vào: 05-12-2011 00:55:35
Công nhận luckystar làm thơ tình hay thiệt, nhưng đừng buồn đừng thất vọng luky ơi! Bởi vì có những nổi buồn trong thời gian không đáy/ cũng có những nổi buồn không đáy của thời gian/ có những nổi buồn của chiếc giày chân phải/ vì không tìm được chiếc giày chân trái kia đâu?%

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #25 vào: 03-12-2011 17:32:45
Tôi muốn quên đi một bóng người
Xóa nhòa nhung nhớ ở trong tôi
Nhưng sao đôi mắt người thương ấy
Đốt cháy tim tôi đến rụng rời.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #24 vào: 03-12-2011 08:49:02
Sao Gió Lào nặng nề với daica thế? Rõ ràng Gió Lào đã tâm sự:
Trích dẫn
Nảy nở trong em những mầm xanh của niềm hy vọng/ Những mầm xanh vươn lên tìm kiếm cuộc sống, khát vọng của ngày mai

nên daica mới tư vấn giúp Gió Lào mà?
@daica: giờ em tin lời daica nói rồi. Đứng núp sau lưng em nè, em bênh vực cho daica :laugh: