Tác giả Chủ đề: TRỜI!!!!!!!!!!!!!(ĐỖ NGỌC TIẾN)  (Đã xem 2052 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 20-01-2012 20:25:48
Một đời sống kiếp đơn côi
Ôm đau nằm chẳng một người viếng thăm

Điều này Ông có biết không
Thân tôi như kiếp con tầm nhã tơ

Ngày ngày tôi vẩn làm thơ
Gieo bao khát vọng ươc mơ tặng người...

(Tác giã:ĐỖ NGỌC TIẾN)

 


Ngủ rồi A60190699

Trả lời #2 vào: 17-01-2012 10:28:01
bai tho ban hay  nhung dung  len day  vi   thu 1  lam cho nguoi nao doc cam thay chan doi khong co hy vong   KO CO NIEM TIN VAO CUOC SONG    .NGON TU SE CO THAT TRONG TA   CAM ON  CHUC BAN buon phien vi co nhieu tien ,dau dau vi nha giau  , mat ngu vi ko co doi thu

 


Ngủ rồi Tiendocthan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 74
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-01-2012 13:26:45
Trời ơi!sao lại thế này
Sao ông nỡ hại cuộc đời của tôi...

Thân tàn đau khổ rã dời
Tiền tài khan hiếm chẳng nơi nào nhờ...

Tâm tư buồn bã bơ phờ
Cuộc đời chừ biết bao giờ lên hương...

Ngày xưa đi khắp nẻo đường
Bây giờ chỉ biết cái giường mà thôi...

Tháng năm nằm chán rồi ngồi
Ngày đêm cứ thế mà trôi đi dần...

Còn tôi thì vẩn bình dân
Với mức án trung thân tội đời...

Trời ơi...có thấu không trời
Sao ông nỡ hại đời người của tôi???

(Tác giã:ĐỖ NGỌC TIẾN)