Tác giả Chủ đề: Tết phá sản mà vẫn vui  (Đã xem 1963 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #2 vào: 01-02-2012 14:49:33
bạn có thể bị phá sản, nhưng bạn không bao giờ nghèo

 


Ngủ rồi vancuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-01-2012 16:31:16
Tết này mình phá sản mà vẫn vui
Tay trắng làm lại vẫn cứ cười
Câu chúc xã giao rượu nói thật:
\\\"Sau tết thất nghiệp tớ ngồi chơi\\\"

Bạn hữu nhìn ta cũng cứ cười
\\\"Phá sản sao ông cứ nói chơi\\\"
Sướng cái ở đời luôn bình thản
Dao búa kề bên mặt vẫn tươi

Cổ phần công ty theo mây khói
Sự nghiệp trắng tay lại bắt đầu
Lang thang cầm bút đi viết báo
Chỗ nào to tiếng tớ xông đầu

Đang có nhà xe, thong dong chạy
Bỗng nhiên tay trắng lại hoàn không
Nghĩ mình cay cực nhưng vẫn sướng
Tự do tung cánh tựa chim hồng

Bạn cười kệ bạn, ta vẫn thích
Hội họp xin vào nhóm Cưu mang
Quên đi nỗi đau xuyên tim ruột
Giúp đời cuộc sống thấy sênh sang

Văn Cường