Tác giả Chủ đề: Không đề  (Đã xem 1772 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thuvangmaydo

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 12-04-2012 16:46:05
Chiều nay lữ thứ qua đường
Nghiêng vành nón rộng ta nhường bước chân
Ai qua lòng ngơ ngẫn ngần
Đưa tay đón gió lệ tràn ướt mi.
Người đi một thuở xuân thì
người đi một thuở chia li lạnh lùng !
Bao lâu nay mới trùng phùng
Gặp nhau bất chợt thẹn thùng quay đi
Xót xa còn lại những gì?
Tàn canh bó gối hồn ghì ăn năn.
       HA !

 


Ngủ rồi thuvangmaydo

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 09-04-2012 11:06:50
Gió chưa đến sao cây lây động
Mưa chưa rơi sao thắm môi mềm
Em là ai mà anh vội vả ?
Như nghìn xưa ngơ ngẫn nghìn sau.
................................

\\\"Mười bảy tuổi biết buồn chưa anh nhỉ ? \\\"
Tuổi mười bảy chưa biết buồn đâu em.
Chỉ mơ những phút êm đềm
Mơ trăng với gió qua thềm hoa cau!
Mơ dăm ba phút nhiệm màu
kết hoa ngũ sắc bắt cầu lưu duyên.
Em mơ đẹp tựa Điêu thuyền!
Và bao nhiêu ước vạn chiều không gian.
         HA !