Tác giả Chủ đề: TT Kiến Giang, Lệ Thuỷ - Anh Nghị và Con Gái bị tâm thần  (Đã xem 18010 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi matbiec

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
xulanhphanlan đã viết:[/b]
Trích dẫn
@ Matbiec

Chủ TK: Nguyễn Trung Đức
Số TK: 3802205036005
 Chi nhánh. Lệ Thủy
Ngân hàng Agribank.
Số ĐT. Đức 0164 982 5665


@xulanhphanlan:
Tất cả thông tin này đều đứng. matbiec sẽ hướng dẫn cho e Đức ĐK là TV của DD.
Ngoài SĐT của em Đức, còn có SĐT của cô Thủy(mẹ Đức):01647 137 559

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
@ Matbiec

Bạn xác nhận lại có đúng kg nhé. để người TC tiền kg bị nhầm lẫn. Lệ Thủy có phải là Chi Nhánh ngân hàng kg ? Matbiec hướng dẫn Đức ĐK làm TV DD để xác nhận khi nhận đc tiền bạn nhé

Chủ TK: Nguyễn Trung Đức
Số TK: 3802205036005
 Chi nhánh. Lệ Thủy
Ngân hàng Agribank.
Số ĐT. Đức 0164 982 5665


Thân

 


Ngủ rồi matbiec

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Dạ, lần sau cháu sẽ rủ anh Giangson đi cùng ạ.

Đây là số tài khoản của em Đức, con trai cô Thủy và chú Nghị. Em Đức đang học ở Huế.(Cô Thủy không có tài khoản cá nhân)
Ngân hàng Agribank Lệ Thủy, Số tài khoản:3802205036005, Chủ tài khoản: Nguyễn Trung Đức.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Thành viên Đỗ Quyên đăng ký CMKTX gia đình anh Nghị 500,000đ

Đỗ Quyên đã đăng ký tại đây

Nhờ Matbiec hướng dẫn chị Thủy mở TK cá nhân để thuận tiện cho việc chuyển tiền giúp đỡ (Nếu mở được TK tại VCB thì tốt).

Xin cảm ơn Matbiec đã xác minh hoàn cảnh này, cảm ơn sự giúp đỡ của Đỗ Quyên.

Thân.

@Matbiec: Khu vực Quảng Bình chúng ta chưa có nhiều thành viên nên tạm chấp nhận việc 1 thành viên đi xác minh và chúng ta cần có những hình ảnh cụ thể về hoàn cảnh dù hình chụp bằng điện thoại .
Chia sẻ về kinh nghiệm xác minh được viết tại đây
Lần tới khi thăm lại gia đình anh Nghị bạn có thể rủ thành viên GiangSơn-0988877322 đi cùng.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Đỗ Quyên đã viết:
Trích dẫn
Trích dẫn

9.Quảng Bình - Anh Nghị và Con Gái bị tâm thần --> đề xuất 500k/tháng
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=63111#63320
...

Q CMKTX ... 500K.

TV Quyen_omon sẽ chuyển giúp.

Cám ơn bác Đỗ Quyên :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Mong cả nhà chung tay giúp gia đình anh Nghị để e Đức có thể an tâm đến trường ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi matbiec

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Em nhận thấy hiện tại chưa có MTQ nào đăng ký cưu mang cho gia đình(chú Nghị, có lẽ vì chưa biết đến hoặc cũng có thể mức CMTX mà em đưa ra quá cao (1triệu/tháng)thì trước mắt trong thời gian chờ sự ủng hộ, cưu mang thêm từ các MTQ ,thì có thể là CMTX cho gđ chú Nghị là 500k/tháng (để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của DD và mức CMTX trung bình của DD từ trước tới nay).

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chào cả nhà,
     Em cám ơn nhóm xm Quảng Bình quan tâm đến em Đức và ở Huế em sẽ thường xuyên liên lạc với em để động viên cho em. Vì em thấy hoàn cảnh này quá thương tâm. Và em cũng sẽ tìm cách giúp cho em có một phần nào để lo việc học chứ bây giờ gia đình em thì ko sao lo cho em được. Em mong các Bác trong BQT và các MTQ quan tâm và giúp đỡ cho gia đình Anh nghị.
    Chân thành cám ơn.

 


Ngủ rồi matbiec

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Hôm nay em mới liên lạc với em Đức (con trai chú Nghị, cô Thủy).Hỏi thăm điều kiện sống hiện tại của em và được biết. Em đi làm thêm cả mấy năm nay nhưng bắt đầu từ tháng 1 này em không đi làm được vì bận thi và chuẩn bị đi thực tập. Đức bảo đợt thực tập này của em tốn rất nhiều tiền mà không biết phải làm sao.( Đức nói theo mấy anh chị học khóa trước thì mất khoảng 9 triệu/4tháng, vì cả tiền thuê trọ,...). Hiện tại chưa có lịch thực tập chính thức nên em chưa biết có phải thuê phòng hay không, nếu không thêu phòng thì đỡ hơn.

 Theo ý kiến riêng của matbiec thì mong MTQ hỗ trợ cho em 1triệu/tháng để giúp em trong kì cunối này, biết là rất khó nhưng mong sự kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chú Nghị cho em Đức học xong Đại Học đỡ vất vả hơn.

Bên cạnh đó, nhờ chị Trươnghylan và anh Giangcoinamtruoc đang ở Huế thì giúp đỡ em bằng việc hỏi thăm, động viên, giúp đỡ (trong quá trình Đức thực tập) hay có chương trình gì(như nồi cháo từ thiện của DD,...)thì kêu gọi em tham gia cùng DD để vừa liên kết em với DD vừa giúp đỡ em những việc nhỏ đơn giản nhưng ý nghĩa.

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chào cả nhà,
     Sáng nay mình vào diễn đàn biết được là bạn matbiec đã đến thăm gia đình Anh nghị và con gái bị tâm thần. Mình xin cám ơn nhóm xm Quảng Bình đã quan tâm và sớm đi xm. Thật sự qua lời kể của người bạn mình thấy gia đình anh Nghị rất thương tâm nên mình mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quan tâm và giúp đỡ cho gia đình anh Nghị qua lời xm của matbiec.
     Chân thành cám ơn.

 


Ngủ rồi matbiec

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Cảm ơn Truonghylan đã gưới thiệu TH lên DD

Ngày 3/1/2013, e đã đến xác minh TH gia đình chú Nghị
 Đường sá xa xôi, lòng vòng mãi em mới tìm đến được nhà Chú Nghị, gặp chú ở trước cổng nhà (mặt chú bất thần, cứ cúi xuống) mạnh dạn hỏi chú thì được biết trong nhà không có ai, thế là em không dám vào nhà (biết bệnh tình của chú với lại em đi 1 mình.)hix  :( Nhìn ở ngoài thì thấy ngôi nhà nhỏ (nhà một gian) nằm cạnh bờ sông lạnh lẽo, trước hiên nhà là ngổn ngang củi với than và một cái bếp lửa,trước nhà chỉ có mảnh đất nhỏ trồng rau lang, con đường đất rêu mọc xanh.

 Sang hàng xóm hỏi thêm thì được biết gia đình chú Nghị rất nghèo, chú và con gái bị tâm thần lâu năm, có đứa con trai tên Đức học ở Huế và Vợ là cô Thủy bán rau ở chợ.

 Lần theo địa chỉ người hàng xóm cho, em tìm ra chợ gặp cô Thủy (vợ chú Nghị), thấy cô người khắc khổ, gầy gò,cô bán vài thứ rau củ lặt vặt. Khi giới thiệu về DD và mục đích đến thăm GĐ cô, cô khóc và cảm ơn DD đã quan tâm và đến thăm GĐ cô, cô cho biết: Gia đình cô nghèo từ rất lâu, nhất là khi chồng cô phát bệnh, rồi đến con gái cô, bây giờ còn lo cho con trai cô ăn học, cô đã vay mượn rất nhiều. Hiện tại chồng cô chỉ ở nhà, khi nào lên cơn là phải đi bệnh viện, con gái cô đang điều trị ở bệnh viện Thừa Thiên Huế(thỉnh thoảng cô và con trai vào thăm), con trai cô học ở Huế - em học giỏi và chịu khó làm thêm tự nuôi bản thân lại còn phụ giúp tiền cho mẹ, nhưng năm nay năm cuối nên em tập trung cho việc học và không còn đi làm thêm nữa nên cô phải vay mượn nhiều hơn. Khi hỏi về ngôi nhà nhỏ của gia đình cô thì cô cho biết: gia đình cô ở trên mảnh đất ông bà để lại, nhà có hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà nhưng không có tiền, hơn nữa mảnh đất đang nằm trong diện quy hoạch nên không thể sửa lại được, không có bếp đành nấu ngoài hiên.
 Mong muốn hiện tại của cô là làm sao lo cho em Đức học xong năm cuối này đỡ vất vả hơn, còn tiền bán hàng kiếm được cô chỉ lo được cuộc sống ăn uống hằng ngày.

Theo em, sau khi xác minh trường hợp này, em thấy hoàn cảnh gia đình Cô Thủy(chú Nghị) thực sự khó khăn, em mong BQT và MTQ xem xét và giúp đỡ Gia đình cô Thủy.
  Em rất tiếc vì đã không có máy hình và phương tiện nào để chụp, ghi lại những hình ảnh về gia đình cô Thủy. em chỉ lấy được SĐT của cô Thủy: 0164 713 7559 và SĐT em Đức: 0164 982 5665

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Chào cả nhà,
   Hôm nay mình biết được một trường hợp rất thương tâm qua một người bạn giới thiệu đó là gia đình Anh Nghị và đứa con gái đầu tên là Thảo bị bệnh tâm thần. Anh Nghị năm nay 53 tuổi quê ở tổ dân phố 5 thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Anh nghị bị bệnh đã được 30 năm rồi còn đứa con gái tên là Thảo bị bệnh 10 năm. Bé Thảo bị bệnh từ năm em bắt đầu học lớp 10. Bé Thảo trước đây từ lớp 1 đến lớp 9 là học sinh giỏi nhưng do đi làm đồng về bị sốt mà cứ nghĩ là nhẹ để dẫn đến bị thần kinh nặng. Hiện tại Vợ anh là trụ cột chính trong gia đình với tiền đi bán rau thì ko sao có đủ để lo cho anh  Nghị và đứa con gái và một người con trai tên là Đức hiện đang học ở Đại Học Huế ngành sư phạm thể chất- quốc phòng. Em Đức là một sinh viên rất chịu khó vừa đi học vừa đi làm thêm để có tiền nộp học nên việc gì em cũng làm miễn sao có tiền để đỡ cho Mẹ em phần nào vì hiện tại em thấy gia đình ko có thể lo cho em được vì Mẹ còn phải lo cho Bố và Chị gái. Qua lời kể của một người bạn mình mong nhóm xm Quảng Bình sớm xm trường hợp này.
   Chân thành cảm ơn.