Tác giả Chủ đề: Đại An, Đại Lộc - Bé Minh Anh - Lõm Lồng Ngực.  (Đã xem 57977 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #29 vào: 12-04-2013 00:29:47
@ tranthanh: tminhnguyen đã chuyển cmtx 6 tháng nhờ quỹ chuyển giúp. Thủ quỹ Penguin sẽ chuyển hằng tháng, chị chỉ theo dõi chứ không chuyển tiền em nhé.

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #28 vào: 11-04-2013 23:34:48
Hôm qua, Thanh đã đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm hai bà cháu bé Minh Anh, có một thông tin mới xin chia sẻ cùng cả nhà:


Thứ nhất là bé Anh vừa mới trãi qua ca phẫu thuật  một ngày, và cuộc phẫu thuật này chỉ đặt 1 vòng kim loại ( thay vì 2 vòng như dự kiến ban đầu), và cũng không phải là vòng loại tốt ( hơn 30 triệu đồng/vòng) mà chỉ là vòng inox giá 12 triệu/vòng, vì gia đình không đủ tiền để đặt một lúc 2 vòng .

Tức là sau một khoảng thời gian lại phải thay vòng mới và trong vòng 12 tháng tiếp theo phải thực hiện phẫu thuật đặt vòng inox thứ hai để bé có thể phát triển bình thường.

Thứ hai, có thể nói bé Minh Anh đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất. tuy rằng hiện tại bé vẫn còn phải vất vả với nỗi đau khi cơ thể phải thích ứng với vật thể lạ trong người, và gia đình vẫn còn chật vật với những khoản tiền điều trị sau  phẫu, chi phí ở bệnh viện cả tháng trời..

Gia đinh đã đóng số tiền tạm ứng là 15 triệu đồng, còn lại sau khi xuất viện sẽ thanh toán( chưa biết cụ thể là bao nhiêu).

Như  vậy, theo tranthanh thấy thì vẫn nên duy trì khoản CMTX 400k để giúp đỡ phần nào tiền thuốc và sữa cho bé Anh, và hoàn cảnh gia đình thì đã nghèo rồi lại còn neo, nhưng tạm thời cũng đã qua khỏi cái khó khăn nhất, gia đình vẫn còn khoảng thời gian khoảng   1 năm nữa để  chăm lo cho bé Minh Anh.

@lekhoi:   tiền cm tháng 3 gia đình đã nhận được roài ạ, bà ngoại của bé  Anh có gởi lời cảm ơn đến mọi người nhiều lắm.

@chị trangvitgioi và bác tminhnguyen:   tiền cmtx tháng 4 khi nào chuyển ạ? Hôm bữa e có nói có thể chuyển qua tk anh tiger, nhưng do a tiger hiện dùng  ngân hàng  ACB nên nếu chuyển có bất tiện không ạ? Hoặc có thể chuyển qua tk của loanngyen1202 Vietcombank ạ ( em  up số tk sau).

 :dry:

một số hình ảnh

dì của bé Minh Anh


 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #27 vào: 04-04-2013 08:18:56
Em chào cả nhà!! Thật thương tâm cho bé. Không biết giờ tình hình bé thế nào rồi ạ. Bác Tranthanh sau khi trao CMTX T4 thì em nhờ Bác hỏi giúp Bà Ngoại cháu đă nhận được CMTX T3 chưa nhé! Em cảm ơn Bác!! Em mong cả nhà quan tâm giúp đỡ gia đình Cháu ạ!!
Thân ái!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #26 vào: 02-04-2013 00:36:15
Vâng chị!
Hiện tại em chưa có thẻ Vietcombank, nên cmtx t4 có thể chuyển vào tài khoản anh Tiger rồi em nhận lại sau ạ.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #25 vào: 01-04-2013 23:18:14
@ Tranthanh: bà cháu Minh Anh đang ở BV Nhi Đồng 1, vậy nhờ em và các bạn quán cơm trung chuyển cmtx t4 này bà cháu bé nha. Thanks em.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #24 vào: 28-03-2013 02:40:18
tranthanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !
Chỉ mới tính riêng hai vòng kim loai đã tới 70 triệu rồi, chưa tính các khoản khác : thuốc thang, sinh hoạt, điều trị sau phẫu thuật... cũng phải lên tới hơn cả 100 triệu.
gia đình đã gom góp hết tài sản, cùng sự giúp đỡ của người thân nhưng chỉ được gần 57 triệu đồng, vẫn chưa đủ để thực hiện phẫu thuật.

 
Như vậy trước mắt gia đình còn thiếu 13 triệu khoản giúp đỡ nằm trong khả năng của DD vì vậy mong mọi người chung tay giúp đỡ bé Minh Anh sớm phẫu thuật.

Cảm ơn thông tin của tranthanh. Các bạn cố gắng gặp được bác sỹ thông tin điều trị chi tiết nhé. Thanks much.

 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #23 vào: 27-03-2013 14:31:51
Chào cả nhà !

Tối hôm thứ 2 Thanh cùng loanngyen1202 đã tới bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hai bà cháu bé Minh Anh.

Vì tới hơi trễ nên tiếc không gặp đươc bác sĩ để hỏi cụ thể hơn về tình hình của bé Minh Anh, mong cả nhà thông cảm.

Hai bà cháu từ Quảng Nam vào SG ở bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã gần nửa tháng (từ hôm mùng 2 âm), nhưng từ khi nhập viện đến giờ vẫn chưa có điều trị hay uống một viên thuốc nào cả, vì chỉ định của bác sĩ là phải mổ, và mổ gấp trong tuần này, vì hiện tại tim và các cơ quan bên trong của bé đang phát triển lớn dần lên, để lâu sẽ càng nguy hiểm. Nhưng do gia đình không đủ khả năng để chi trả viện phí, mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng phẫu thuật này là  phải đặt hai vòng kim loại (titan) vào để nâng lồng ngực, với chi phí mỗi vòng là 35 triệu đồng, gia đình phải bỏ tiền ra mua chứ bảo hiểm không chi trả khoản này. Chỉ mới tính riêng hai vòng kim loai đã tới 70 triệu rồi, chưa tính các khoản khác : thuốc thang, sinh hoạt, điều trị sau phẫu thuật... cũng phải lên tới hơn cả 100 triệu.

Bé Minh Anh ban ngày đang chơi bình thường thì có thể xỉu bất cứ lúc nào, nhìn thân hình nhỏ bé của em nằm ngủ bên cạnh ngoại thật làm người khác phải đau lòng. Bà ngoại năm nay đã 67 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được con cháu chăm non phụng dưỡng thì lại phải rong ruổi từ miền Trung vào Nam để chạy chữa cho cháu. Nhưng ngoại vẫn quyết tâm còn nước còn tát, tất cả để cứu lấy từng hơi thở của bé Minh Anh; gia đình đã gom góp hết tài sản, cùng sự giúp đỡ của người thân nhưng chỉ được gần 57 triệu đồng, vẫn chưa đủ để thực hiện phẫu thuật...

Mong được sự  chung tay, sẻ chia của cả nhà, để một ngày nào đó được nhìn thấy bé Minh Anh vui chơi đến trường như bao đứa trẻ khác

hình ảnh bà ngoại và bé Minh Anh
 liên hệ:
bà ngoại: Nguyễn Thị Mai 01288566316
phòng 212 khoa chỉnh hình, bv Nhi đồng 1



 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #22 vào: 24-03-2013 10:23:38
Dạ!! Em rất vui vì cả nhà quan tâm đến hoàn cảnh của bé!! Theo ý anh ThaiDzuy thì em sẽ gửi tiền CMTX tháng 3 cho em ruột Bà Ngoại cháu! Nếu bác Tranthanh và mấy bác ở SG thu xếp được thì mong các bác đến thăm và động viên GĐ cháu ạ!! Em và cả nhà mong tin từ các Bác ạ!!
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi tranthanh

Trả lời #21 vào: 23-03-2013 23:52:26
Chào cả nhà.
Hoàn cảnh của bé Minh Anh thật đáng thương, mong được sự chung tay nhiều hơn của mọi người...
   Nếu được các bác bên Tổ theo dõi đồng ý, thứ hai tuần sau Thanh cùng các bạn bên Quán cơm 2000đ ở SG xin phép lĩnh nhiệm vụ đầy ý nghĩa này.
     Tình hình là không biết bác Lekhoi ý kiến thế nào ạ?

 thân, cả nhà.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 23-03-2013 23:27:28
@Lekhoi: Cảm ơn em đã cập nhật tình hình. Tốt nhất sẽ chuyển cho thành viên nào đó ở SG đến thăm và chuyển trực tiếp cho hai bà cháu. Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổ theo dõi thì không biết hôm nào các thành viên ở SG mới ghé thăm bé ở BV Nhi đồng 1 được nên chắc có lẽ em trao cho chú (em ruột bà Ngoại bé) cho kịp em ạ vì mai em cũng phải quay về Đà Nẵng rồi phải không?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #19 vào: 23-03-2013 09:36:45
Dạ! Em xin chào cả nhà ạ!!
 Sáng nay em đến trao CMTX cho gia đình cháu Minh Anh nhưng em không gặp ai ở nhà,nhà thì đóng cửa. Em đã gọi cho Bà Ngoại của cháu và nhận được thông tin thương tâm!! Cách đây 5 ngày cháu bị khó thở và phải chuyển gấp ra bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10,tp HCM. Theo thông tin em mới nhận được từ Bà Ngoại của cháu thì hiện giờ Bé đang được các BS ở đây theo giỏi và làm xét nghiệm,đến Thứ 2 thì mới biết được tình hình của Bé cụ thể như thế nào.Theo Bà thì có thể sẽ ở Bệnh Viện vài tháng!Bé đang nằm phòng 210_Khoa chỉnh hình. Hiện giờ GĐ của Bé rất khó khăn và vất vả.Em không biết nói gì hơn kính mong cả nhà xem xét và giúp đỡ cháu! Em mong có anh chị cô chú nào đó ở Sài Gòn tranh thủ một ít thời gian đến thăm cháu và cập nhật tình hình cụ thể ạ!
 Theo nguyện vọng của Bà Ngoại cháu thì trao CMTX cho em ruột của bà và chú ấy sẽ gửi theo đường Bưu Điện ra cho cháu!! Em mong cả nhà,BQT cho em ý kiến ạ!! Bà cũng gửi đến cả nhà lời biết ơn sâu sắc nhất!!
 Thân ái!!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #18 vào: 18-03-2013 12:36:53
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 400.000VND CMTX T03/13 của anh Tminhnguyen vào tài khoản Le khoi. Nhờ bạn xác nhận giúp. Cảm ơn bạn!

Dạ! Em đã nhận được 400.000VND ạ!! Em xin thay mặt gia đình cảm ơn bác Tminhnguyen và cả nhà ạ!! Vì em đã ra ĐN nên tuần sau em sẽ về và trao cho gia đình bé!! Em mong cả nhà thông cảm ạ!
Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #17 vào: 18-03-2013 00:46:15
Quỹ đã chuyển 400.000VND CMTX T03/13 của anh Tminhnguyen vào tài khoản Le khoi. Nhờ bạn xác nhận giúp. Cảm ơn bạn!

 


Ngủ rồi thuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 16-03-2013 13:26:33
minh cam on ban , chuc ban co gan ,

 


Ngủ rồi le khoi

Trả lời #15 vào: 14-03-2013 09:49:22
Dạ!! Em sẽ cố gắng có hình ảnh cho cả nhà ạ! Nhưng em không hứa vì em không có máy ảnh!! Dạ!! Thông tin tài khoản của em đây ạ!! Em rất cảm ơn sự quan tâm,giúp đỡ của cả nhà!!
Chủ tài khoản: Lê Khôi
Số TK: 0105568419. Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Hòa Khánh, 68 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Số ĐT của Khôi: 0164 629 4744
 Thân ái!!

Sỏi đá cũng thành cơm!!