Tác giả Chủ đề: Mã Hoa Thủy, Lệ Thủy - Bà Á - Nghèo khó  (Đã xem 3287 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 14-06-2011 23:48:27
Cảm ơn thông tin quý báu của Dragonfly. Chúc mệ nhanh bình phục!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #11 vào: 14-06-2011 20:57:53
xin lỗi cả nhà vì giờ mới thông tin lại cho cả nhà. tại mấy hôm nay dragonfly cứ ra vô và chờ kết luận cuối cùng. hôm thứ 6 dra vô nhận kết quả bác sĩ vẫn chưa đưa và bảo phải đưa được mẹ vô xét nghiệm lần nữa vì có nghi ngờ một bệnh khác về máu. dragonfly cứ lo bị ung thư máu. nhưng xin thông báo một tin rất mừng là mẹ Á không phải bị ung thư gì nữa. Hôm qua nghe xong kết quả cuối cùng cả nhà mừng quá. cả nhà biết không? Nhiều lúc như thót tim. Sáng qua trước lần xét nghiệm máu cuối cùng bác sĩ vẫn kết luận bị MT TD K tế bào đáy, sau lần lấy máu cuối cùng. bác sĩ thông báo rất rõ ràng mẹ vẫn bình thường, chỉ thiếu máu bình sắc nhẹ, về nhà ăn uống tẩm bổ lại sức là được. mắt mẹ đã được tháo chỉ và thuốc thang chờ ngày bình phục nữa là được, không có gì lo ngại nữa. dragon mừng quá. :cheer:

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #10 vào: 09-06-2011 11:05:24
dạ ngày mai dragonfly vô Huế về sẽ thông tin lại cho cả nhà.

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #9 vào: 09-06-2011 04:30:05
Sau ngày 10, dragonfly vui lòng liên lạc lại và cập nhật thông tin cho DĐ.

Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 09-06-2011 00:37:52
tối nay dragonfly mới từ Quảng Bình về sau 2 ngày ghé thăm nhà mẹ Á. dra xin kể lại tình hình cho cả nhà được rõ. Đi viện về mẹ và bé út đã chuyển vô ở nhà anh con trai của mẹ. Anh đang đi phụ thợ kiếm tiền mưu sinh. vợ anh ở nhà không có việc làm và con còn nhỏ nên ở nhà lo cơm nước. Chị hà thì con cũng nhỏ nên ở nhà, còn chồng chị thì gặt thuê. chị hường thì lập gia đình với một người đàn ông khác với hi vọng có chỗ dựa tinh thần và nuôi 2 con.nhưng khi thành vợ chồng rồi thì ông ta chỉ chấp nhận nuôi bé nhỏ, còn bé trai chị đành giao lại cho mẹ Á. bé Út làm công nhân may ở Huế thì mẹ đau nên tạm thời nghỉ việc về chăm sóc mẹ. về tình hình sức khỏe thì mẹ mới mổ mắt xong nên còn nhòe nhòe, tai không nghe rõ, chỉ đi được loanh quanh nhà nếu có người đỡ. bệnh án bác sĩ chuẩn đoán là MT TD K tế bào đáy. dragonfly được biết như vậy là chuẩn đoán bệnh ung thư, nhưng gia đình mẹ đọc mà không biết, nên nói bác sĩ không nói. bác sĩ hẹn tái khám vào ngày 6/6 và mồng 10/6 vô nhận kết quả cụ thể hơn. nhưng 1 phần hôm đó mẹ yếu quá và mẹ không chịu đi vì sợ kinh phí, nên mẹ đã không vô viện tái khám. hiện tại cơm nước qua ngày các anh chị vẫn chung nhau lo cho mẹ được dù có vất vả. và một phần cũng được xóm làng giúp đỡ.mẹ thì không biết khoe với em rằng \\\"các con thấy xóm làng thương mẹ chưa? từ hôm mẹ về tới giờ cả làng tới thăm mẹ không vắng mặt ai\\\". bước chân ra về mà lòng nặng trĩu. các anh các chị hỏi dragonfly xem mẹ cần giúp đỡ gì mà đề nghị, mà dra cũn chẳng biết nữa. dra đề nghị nếu mồng 10 tới đây bác sĩ bảo vẫn có hi vọng thì dra mong diễn đàn mình hỗ trợ cho mẹ có thể điều trị, còn nếu hết hi vọng thì tùy cả nhà. cảm ơn cả nhà đã quan tâm.

chào thân ái!chúc cả nhà ngủ ngon

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #7 vào: 03-06-2011 23:05:13
dragonfly ra quảng bình rùi sẽ báo cáo tình hình cho cả nhà. Giờ chưa biết thế nào nhưng theo ý kiến của dragonfly thì diễn đàn hỗ trợ cho mẹ ít tiền để trang trải cho hết khoản mượn. xin nhà mình cho ý kiến ạ.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 03-06-2011 05:59:07
dragonfly định trình bày lại gia cảnh của mẹ nhưng a phúc đã đưa link web cũ lên rồi nên dragonfly ko viết lại nữa. hiện tại thì bé út không làm Đà Nẵng nữa mà đang làm công nhân ở công ty may ở huế. với đồng lương của em và cọng rau ngọn cỏ hàng ngày cũng tạm ổn cho cuộc sống qua ngày của hai mẹ con. tại mấy hôm nay dragonfly đang đi coi thi tốt nghiệp THPT nên không nghỉ được. Chắc là mồng 5 hay mồng 6 gì đó dragonfly sẽ ra nhà mẹ mấy hôm. Chứ qua điện thoại cũng không giải quyết được gì. Điện cho bé hiếu thì bé bảo đang lo tiền bạc để lo hậu sự cho mẹ, chứ tiền viện thì các anh chị có một ít và bé Hiếu có dành dụm được ít lương và bà con hàng xóm có hỗ trợ nên đã chi trả được một phần nào rùi.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #5 vào: 02-06-2011 23:57:55
TLC đã viết:

Trích dẫn
TLC tìm cái link vào diễn đàn củ của TH này mà không thấy. Xin dragonfly vui lòng paste lên dùm.
Thanks


Link đây TLC Mệ Á- Q.Bình,Thấy khổ mà bất lực!

Thaidzuy tóm tắt lại các bài viết từ Diễn đàn cũ. (Khi chuyển sang Diễn đàn mới, các hoàn cảnh CMKTX chưa được chuyển hết, mong cả nhà thông cảm)

Thông tin giới thiệu ngày 11/12/2009 bởi dragonfly:

Tôi quen mẹ (Nguyễn Thị Á, đã ngoài 60, đội 3 xóm Mã Hoa Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình) trong đợt tiếp sức mùa thi 2009. Đúng là sự tình cờ mà có duyên. Đợt đó mẹ dẫn bé út ( Nguyễn Thị Hiếu) đi thi đại học. Hai mẹ con vô Huế chỉ với mấy trăm nghìn trong tay. Tiền thì không nhiều, mà vô đây nào là tiền trọ, tiền ăn…Trưa vừa thi xong(05/07/2009) mẹ chỉ còn đúng 20 nghìn. Thế là mẹ và em dắt nhau ra ga Huế ngồi chờ chuyến tàu chợ sáng sớm mai (06/07) để về nhà với hi vọng họ sẽ thương tình cho hai mẹ con về dù số tiền đó không đủ mua một vé. Lúc tôi và bạn tôi đến ga trực ca tiếp (12h) đã thấy mẹ và em ngồi dưới những khối vuông (để làm cống) từ bao giờ. Hỏi ra mới biết sự tình nên chúng tôi đã mua vé, lo chỗ nghỉ ngơi và ăn uống cho mẹ và em. Rồi thời gian sau, chúng tôi cũng có dịp ra Quảng Bình ghé thăm mẹ. Đúng là ra đó mới hiểu hơn về gia cảnh của mẹ. Mẹ có bốn đứa con, các anh chị đã gia đình. Mẹ sống riêng cùng bé Hiếu trong một căn nhà nhỏ đã nhiều năm nay, còn chồng mẹ thì uống rượu về hay đánh đập nên mẹ không sống chung nữa . Tôi cũng không biết có nên gọi đó là căn nhà không nữa. Vì nó chỉ bằng phòng trọ sinh viên tụi tôi thôi, được xây bằng mấy viên tấp lô dựng vào vách nhà chị Hà (con gái thứ hai của mẹ). Trong nhà chỉ có một chiếc giường và vài bao thóc. Mẹ bán hàng hóa nhỏ để kiếm ăn qua ngày và nuôi con bao lâu nay . Khi khỏe thì mẹ đi bán xa xa cách nhà (khoảng >10km), còn bữa nay già rồi thì bán những nơi gần hơn. Tưởng các anh chị lớn lên mẹ sẽ bớt khổ nhưng cuộc sống của các anh chị cũng đâu khá hơn là mấy. Chị Hường(chị cả) lấy phải ông chồng độc ác dám bán con mình, nên cũng một mình nuôi hai con dại. Chị Hà thì hạnh phúc hơn nhưng cũng vất vả không kém. Nhà thì đông con, một mình chồng làm thì không đủ ăn. Vì vậy, hàng ngày phải đi củi dù đang mang thai hơn bốn tháng. Nói chung, cả con gái lẫn con trai cũng như con rể của mẹ đều có công việc ổn định. Các anh trai tráng khỏe mạnh thì đi làm gỗ, hái cà phê tùy theo mùa; còn các chị thì lúc thì đi củi, lúc thì hái sim, hái cà. Cuộc sống của gia đình nhỏ bé của các anh các chị còn lo chưa nổi lấy đâu ra lo cho mẹ và bé út. Người được học hành đến nơi đến chốn nhất là bé út. Mẹ bảo có khổ cũng để em học cho có ngành có nghề cho cuộc sống sau này bớt khổ hơn. Buồn rằng bé Hiếu đã không đậu đại học sư phạm. Thực ra, em có đậu cao đẳng nhưng vì phần thương mẹ phần vì nhà không có tiền nên em đã không đi học nữa mà xin đi làm. Đúng là đã khổ đã nghèo lại càng khổ hơn. Bé Hiếu vào Đà Nẵng làm được một thời gian thì mẹ bị ốm, nằm viện gần nửa tháng. Chúng tôi ra thăm mẹ thấy tấm thân gầy còm thấy mà thương, mấy bao thóc lần trước cũng đã bán hết rồi. Mẹ vừa khỏi bệnh .Lúc đó, vợ anh Hùng (con trai mẹ) sinh một bé trai rất kháu khỉnh nặng 4kg. Mẹ mừng chưa được mấy ngày thì đứa bé bị đau, phải đi viện. Sau 18 ngày nằm bệnh viện Cuba Quảng Bình) không khỏi nên chuyển vào bệnh viện trung ương Huế. Bác sĩ chuẩn đoán cu bị xoắn toàn bộ ruột non, viêm đường ruột phải mổ. Dù không đủ tiền nhưng vì thương con thương cháu cũng lo cho cháu. Anh Hùng đã bán tài sản quý giá nhất trong nhà cũng chỉ được có 6 triệu làm sao đủ cho cháu mổ và chạy vạy ngược xuôi kiếm tiền mổ cho con. Giờ thì cháu bé đã được mổ, nhưng còn món nợ to tướng biết lúc nào trả hết. Từ lâu mẹ đã xem chúng tôi như con, và chúng tôi cũng vậy, xem gia đình mẹ như gia đình thứ hai của mình. Nhưng thấy mẹ cùng các anh chị khổ như vậy, tôi rất buồn và thấy bất lực vì không giúp được mẹ. Gia đình tôi cũng như bạn tôi cũng không phải giàu có lắm, với lại đang là sinh viên chưa làm kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ mẹ. Chúng tôi cũng chỉ giúp mẹ được về mặt tinh thần thôi, còn vật chất cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi cũng không biết làm sao nên viết bài đăng lên diễn đàn hi vọng mọi người giúp đỡ được phần nào.  
   
Bài xác minh ngày 21/12/2009:

Em đã ra Quảng Bình và xác minh kỹ trường. Rất tiếc là do công việc nhiều quá  nên xuong rong và Sunrise chỉ tranh thủ đi được ban đêm.
Đúng như những gì mà bạn dragonfly đã viết. Thực sự rất khó tin khi trong thời đại này vẩn còn những hoàn cảnh đáng thương như vậy. Mặc dù bọn em đến nhà Mệ Á vào đêm tối nhưng bóng đêm cũng không thể che dấu được sự tồi tàn và không gian quá nhỏ của 1 ngôi nhà. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ vừa đủ bỏ 1 chiếc giường và ít thứ linh tinh. Hiện tại ngôi nhà ấy vẩn còn dựa 1 vách vào nhà của con gái. Bạn dragonfly có tặng mệ 1 chiếc bóng điện nhưng chỉ treo đó thôi. Nhà mệ vẩn thắp đèn dầu như năm xưa. Mệ Á đã hơn 60 tuổi sống cùng cô con gái út (đang làm công nhân ở Đà Nẵng). Không may nữa là đứa cháu nội vừa 2 tháng tuổi phải nhập viện vì xoắn ruột, trong khi vợ chồng anh con trai không có tài sản gì gọi là đáng giá. Hai vợ chồng bán chiếc giường được 500k thêm mấy bao thóc của mệ Á nữa mới đủ tiền xe đưa con vào BV Trung Ương Huế. Còn lại chi phí điều trị và mổ đều phải vay mượn. Có một điều khi tiếp xúc với mệ Á mà có lẻ dễ dàng nhận ra nhất. Đó là sự chân thành, thật thà và tình yêu thương dành cho con cháu vô bờ bến. Hỏi về những khó khăn của mệ nhưng mệ lại chăm chú kể về con cháu của mình. Có lẻ mệ thấy con cháu mình \\\"khổ mà bất lực\\\" hơn là thấy mình còn khổ hơn. Hiện nay số thóc có trong nhà đã bán hết để lo thuốc thang cho cháu, không có thóc gạo ăn mệ vẩn chưa biết phải xoay xở thế nào. Người con gái út từ bỏ giấc mơ đến trường làm cho mệ khóc rất nhiều mổi lần nhắc đến. Vì như lời mệ kể \\\"nó là đứa ngoan và học rất giỏi\\\". Tiếc là công việc của 1 công nhân mới gặp nhiều khó khăn. Lương còn không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nữa.
    Một ít thông tin cung cấp cho cả nhà biết được như vậy. Tại Quảng Bình hiện nay có thành viên sunrise vô cùng nhiệt tinh đang trú ẩn. Mọi người nếu có dịp ra Quảng Bình thì có thể liên lạc qua số điện thoại: 09 77 70 45 04 Hoặc số điện thoại con gái mệ Á: 05 26 27 59 71
Trường hợp này em đề xuất với cả nhà CMTX.

Thông tin bổ sung ngày 26/12/2009 từ Xuongrong:

Trường hợp này xuongrong và sunrise khá vất vả mới tìm được. Gần 11h đêm hai anh em mới tìm được nhà. Khi đó hầu như mọi người đã ngủ cả nên chỉ gặp mệ Á, vợ chồng chị Hà và anh con trai. Tuy nhiên do anh con trai ở tách biệt nên xuongrong không mượn xem hồ sơ bệnh án.
Đúng là cháu bé dưới 6 tuổi sẽ được miễn điều trị bệnh. Nhưng trước khi vào Bv Huế gia đình có cho chấu điều trị ở Bv QBinh 18 ngày. Khi tình trạng cháu bé nặng dần gia đình xin chuyển cháu vào BV Huế, nhưng Bv QB không đồng ý, gia đình đành vượt tuyến chuyển cháu vào Bv Huế. Tại đây khó khăn lắm gd mới xin phẩu thuật cho cháu được. Lúc đầu BV nói chi phí cho ca phẩu thuật là 5 triệu nhưng sau ca phẫu thuật BV tạo điều kiện giảm chi phí còn 1,5 triệu. Số tiền gia đình chuẩn bị dùng vào các chi phí ăn theo khác khi điều trị xa nhà. Tuy nhiên mệ cũng bớt lại 1ít, mệ đã trả bớt nợ cho người ta. Chỉ còn thiếu hơn 1tr
Việc xuongrong đề xuất CMTX cho mệ Á là muốn hàng tháng mệ không phải lo lắng thêm cuộc sống của mình. Còn khó khăn của con mệ, em nghĩ họ còn trẻ những khó khăn đó tự họ có thể xoay xở được. Khi tâm sự với em, mệ có nói là sau nay khi mệ già đi mệ muốn hàng tháng 3 đứa con cho mệ mỗi đứa 50k/ 1 tháng. Theo mệ như vậy là mệ có thể sống qua ngày được rồi. Bản thân em, em muốn đề xuất cả nhà cố gắng CMTX 300k/ tháng. Phòng những khi ốm đau, bệnh tật.
Việc chuyển tiền chúng ta có thể liên hệ với thành viên sunrise hoặc trặc tiếp qua vợ chồng người con gái mệ Á.

PQuyen viết ngày 26/12/2009:
Theo ý kiến của tôi, trong lúc lo cho cháu bệnh, mệ Á còn nợ 1.000.000, chúng ta sẽ giúp mệ trả món nợ này.

Việc CMTX chúng ta cần xem xét lại, mệ vẫn còn khoẻ, vẫn đang lao động để có thu nhập. Mệ có 3 người con vẫn còn trẻ khoẻ, tự họ có thể thu xếp cuộc sống của họ và có bổn phận góp tiền giúp mẹ hàng tháng. Chúng ta, nếu có CMTX, chỉ giúp một phần nào.

Cập nhật ngày 12/2/2010:
Tiger vừa đến Q.Bình là mươn xe máy đến Lệ Thủy thăm gia đình mệ Á liền, chút quà Tết của hkfami gởi cho mệ cũng đã được trao tận tay. Bây giờ cậu í lên xe đi tiếp 100km nữa để về nhà ăn Tết.
Theo báo cáo nhanh của Tiger thì gia đình Mệ Á cũng gọi là \\\"ổn\\\", cái gian nhà của mệ theo Tiger mô tả thì tươm tất hơn nhà cụ Sao rất nhiều  , lại sống có con cháu chung quanh đầm ấm, anh con trai có chiếc xe Min hay Win (mình nghe không rõ), theo Tiger thì gia đình vậy cũng không đến nổi nào, nếu Mệ phải nuôi con đi học xa thì sẽ có khó khăn, nhưng nay thì con cái đã đi làm hết.
 
Ngày 14/2/2010:
Sunrise đã nhận được 1.000.000 từ Trangvitgioi và đã chuyển nó cho mệ Á. Nhận được tiền mệ và con gái đã khóc vì suốt đời lam lũ nay lại có lúc nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. mệ có nhờ Sunrise chuyển lời cảm ơn đến mọi người. Hiện tại, cuộc sống của mệ cũng còn vất vả, cô con gái út đã đi làm ở Đà Nẵng, lương tháng 1.200.000. Mọi người trong gia đình vẫn khỏe mạnh. Sau đây là một số hình ảnh mà Sunrise và các thành viên mới ở Quảng Bình ghi lại trong chuyến thăm mệ Á.

 

 

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 02-06-2011 22:05:15
Trường hợp mẹ Á tết năm 2010 Tiger có ghé thăm, lúc đó cuộc sống về vật chất thì hơi thiếu thốn nhưng tinh thần thì cũng phần nào được an ủi khi con cái sống quây quần xung quanh và người con út thì cũng đã đi làm ở Đà Nẵng. Thời gian cũng đã khá lâu do điều kiện thành viên NTCM ở Quảng Bình thiếu nên không có thời gian thăm lại những trường hợp đã giúp đỡ.
Nay nhận được tin mẹ Á ung thư mà thấy đau lòng quá!
Vậy bác Dragonfly hoặc mấy bác ở miền Trung có thể sắp xếp thời gian đi thăm lại trường hợp mẹ Á xem NTCM có thể giúp đỡ được gì trong cơn hoạn nạn.
 Mỗi trường hợp tái cưu mang đi kèm theo đó là tái xác minh để có hướng giúp đỡ tốt hơn.

Thân ái!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #3 vào: 02-06-2011 17:01:28
Xin cho biết rỏ hiện tại Mẹ Á cần giúp đỡ những gì?

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #2 vào: 02-06-2011 04:39:20
TLC tìm cái link vào diễn đàn củ của TH này mà không thấy. Xin dragonfly vui lòng paste lên dùm.
Thanks

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 02-06-2011 01:08:33
chắc hẳn cả nhà mình còn nhớ trường hợp mẹ Á ở Quảng Bình của Dragonfly xin cưu mang trước đây (bài viết ở diễn đàn cũ). Đợt trước, diễn đàn mình đã cưu mang cho mẹ Á với số tiền la 1 triệu đồng. Tuy với nhiều người số tiền đó không có gì là lớn lao, nhưng với gia đình mẹ đó quả là lớn không những về vật chất mà còn về tinh thần. Gia đình đã rất vui và cảm ơn sự quan tâm cũng như ủng hộ của diễn đàn mình. Đã gần một năm rưỡi nay, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua. Tưởng thế là cuộc đời êm đẹp dù cái nghèo cái khó vẫn còn đó, nhưng ít ra nụ cười vẫn nở trên môi mỗi người. Thỉnh thoảng có đau ốm, nhưng mẹ cũng gia đình cứ cho qua. Rồi đến hôm nay, dragonfly nhận một tin shock \\\"Chị ơi!Mẹ bị ung thư. Bệnh viện trả về rùi\\\". Nghe mà lòng dragonfly như thắt lại. Mẹ đã nhập viện 17 ngày nay mà bé Hiếu (con út của mẹ)giấu không cho dragonfly biết. Chính bé và mẹ không hề biết mẹ bị ung thư.Hôm qua bác sĩ cho mẹ về và mới báo với bé Hiếu biết mẹ bị ung thư không chữa được nữa rùi. Gọi điện cho mẹ nói chuyện mà dragonfly ko giữ được tiếng nấc. Còn mẹ thì vẫn không hay biết gì. chỉ nói với em \\\" Mẹ đau nhưng không cho bé hiếu báo con biết, giờ mẹ về đây rùi. Nằm viện 17 ngày nay tốn nhiều tiền thui. Chứ họ cho mẹ về là khỏe rùi. Không sao đâu con đừng lo. Tiền mượn người ta thì từ từ mẹ trả\\\" Nghe từng câu của mẹ mà nước mắt con cứ chảy dài. Dragonfly cũng chẳng biết mẹ sống được bao nhiêu lâu nữa nhưng hi vọng diễn đàn mình chung tay giúp đỡ. Cảm ơn cả nhà.