Tác giả Chủ đề: Cháu Nông Thị Hạnh - Thái Nguyên  (Đã xem 4624 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi botbien

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 23-05-2010 08:24:01
VỀ MỘT HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM VÀ NHỮNG CHUYỆN KHÁC
nguyenthuyquynh 26 January, 2010 20:37

Mẹ con nhà Quỳnh và mấy người bạn đã có kế hoạch khoảng sau 23 tháng Chạp sẽ đến thăm bà cháu bé Hạnh. Nếu các anh, chị và bạn nào có nhã ý đi cùng hoặc gửi quà qua chúng tôi thì xin liên hệ địa chỉ: Nguyễn Thúy Quỳnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, điện thoại 0912328415. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái, cùng giúp bà cháu bé Hạnh có một cái Tết ấm áp nghĩa tình.

Cập nhật: Một ngày sau khi bài viết này được post lên, tôi rất mừng vì đã có nhiều anh chị cùng chia sẻ;

    anh Nguyên Hùng - TP HCM, bạn đọc Vũ Tuấn Hùng và những đồng hương Thái Nguyên ở xa Tổ quốc liên hệ để gửi quà đến bà cháu bé Hạnh;

     đặc biệt, một người bạn ở Pháp mà tôi rất quý mến cũng gửi email nhờ Quỳnh \\\"chuyển giúp chút quà nhỏ để phụ cùng hai bà cháu đón Tết\\\".

Thật vui và cảm ơn các quý anh chị!

    Xin post lên đây số tài khoản của tôi (dành cho các anh chị có nhã ý gửi tiền giúp 2 bà cháu bé Hạnh): Nguyễn Thúy Quỳnh, 39010000004494, BIDV, chi nhánh Thái Nguyên.


* Trưa nay, 29/01, tôi đã nhận được tiền của các anh chị ở vnweblog gửi về giúp 2 bà cháu:
+ 300.000đ của bạn An An
+ 500.000đ của anh Nguyên Hùng
+ 2.526.000đ của một người bạn (giấu tên) ở Pháp
Và theo tin từ bạn Trần Sáng - tác giả của bài viết, thì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã gửi giúp 2 bà cháu 2.000.000đ.
* Ngày mai, đại diện Văn phòng luật sư Đức Quang ở Hà Nội sẽ cùng Trần Sáng lên thăm hai bà cháu.
Xin báo tin và chia vui cùng mọi người!


Tin mới:

- Hôm qua, 30/1, đại diện Văn phòng luật sư Đức Quang (Hà Nội) đã lên thăm bà cháu bé Hạnh. Sau khi thực mục sở thị gia cảnh, Văn phòng luật sư Đức Quang đã quyết định xây tặng bé Hạnh một ngôi nhà cấp 4 trị giá khoảng 50 triệu đồng, và nhận tài trợ cho bé Hạnh ăn học tới năm 18 tuổi.

- Trước đó, Bảo Ngọc con gái mẹ Quỳnh link bài viết này đến nhiều cộng đồng mạng, và nhiều bạn trẻ đã tham gia ủng hộ bé Hạnh.  Các bạn ấy nói sẽ trực tiếp mang quà đến cho bé Hạnh trong dịp Tết này.
- Em Hường, sinh viên khoa Văn - Xã hội, Trường Đại học khoa học Thái Nguyên ủng hộ 200.000 đ
- Bạn Huyền - Báo Văn nghệ Thái Nguyên: 100.000 đ
Tổng số tiền mọi người gửi qua tôi là: 3.626.000 đ

Một câu chuyện cổ tích thời nay, có kết thúc tuyệt đẹp về lòng nhân ái, phải không các bạn?  Xin trân trọng cảm ơn tất cả!

Nguồn: http://nguyenthuyquynh.vnweblogs.com/post/1580/211551

 


Ngủ rồi honuicoc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 22-05-2010 09:25:13
Xin chào các bạn.
Tôi mới tham gia diễn đàn NTCM, khi xem mục địa chỉ chờ xác minh, thấy thông tin về em Nông Thị Hạnh ở Thái Nguyên, tôi cũng đã nhờ người liên lạc với ông trưởng thôn và được biết, mẹ em Hạnh đi làm ăn ở xa, cũng rất khó khăn, em Hạnh đang ở với bà và hiện nay có một tổ chức đang xây cho gia đinh em Hạnh một căn nhà tình nghĩa. Cuộc sống của em Hạnh hiện nay rất khó khăn. Nếu có thông tin gì mới, tôi sẽ thông báo trên diễn đàn. Xin cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #1 vào: 28-03-2010 00:15:45
Hộp thư NTCM có nhận được bài giới thiệu một hoàn cảnh đáng thương từ tác giả Trần Sáng. BQT xin trích đăng và mong mọi người quan tâm, xác minh giúp.

-----------------------------------------

Đó cháu Nông Thị Hạnh, sinh năm 2004, ở xóm Đường Goòng, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Bố  cháu, anh Nông Văn Tửu (sinh năm 1977), một bệnh nhân tâm thần phân liệt, gia đình đưa đi chữa chạy thuyên giảm.

Năm 2003, anh xây dựng gia đình với mẹ cháu là chị Phùng Thị Quế, Năm 2008, bệnh tái phát, khi lên cơn, anh Tửu thường đánh đập vợ dã man, chị Quế chịu không nổi đã bỏ đi.

Cuối năm 2009, gia đình đưa xuống viện tâm thần Thái Nguyên, nhân lúc sơ ý anh Tửu bỏ trốn. Bố anh là ông Nông Văn Sinh đi tìm con, bị tai nạn giao thông chết (tháng 11/2009).

Cũng thời gian đó, người làng tình cờ tìm thấy anh ở một bãi rác tại Hà Nội. Họ đưa anh Tửu về chịu tang bố, nhưng chưa đầy hai tuần sau anh cũng qua đời.

Hiện cháu Hạnh đang sống với bà nội là bà Nguyễn Thị Nhung, nguồn sống duy nhất dựa vào mấy sào ruộng (một vụ). Cháu đang học lớp bán trú, nhưng cứ đến giờ ăn trưa, bà lại ra đưa về vì không có đủ tiền ăn để đóng. Hiện nay, hoàn cảnh hai bà cháu rất thương tâm, mong những người có lòng từ ái hãy dang tay cứu giúp hai bà cháu bé Hạnh qua cơn khốn quấn này.

Trần Sáng