Tác giả Chủ đề: Đã quá muộn để cứu được bé Hiếu  (Đã xem 1729 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-09-2010 16:03:32
Ngay sau khi bài báo \\\"Cha mẹ nghèo nuôi 2 con chết mòn trong chuồng trâu\\\" được đăng trên VnExpress.net, chương trình Hiểu về Trái Tim đã liên hệ với Nhịp Tim Việt Nam đồng ý hỗ trợ cho ca mổ của bé và Quỹ Tài Trợ VinaCapital cũng đã đồng ý nhân đôi khoản hỗ trợ đó để trả tiền phẫu thuật cho bé Hiếu.
Ngay sau khi bài báo \\\"Cha mẹ nghèo nuôi 2 con chết mòn trong chuồng trâu\\\" được đăng trên VnExpress.net, chương trình Hiểu về Trái Tim  đã liên hệ với Nhịp Tim Việt Nam đồng ý hỗ trợ cho ca mổ của bé và Quỹ Tài Trợ VinaCapital cũng đã đồng ý nhân đôi khoản hỗ trợ đó để trả tiền phẫu thuật cho bé Hiếu.
Tất cả mọi sự liên lạc, sắp xếp chuyến đi cho bé đã được thực hiện nhanh chóng giữa Hiểu về Trái Tim, Quỹ Tài Trợ VinaCapital, Chị Thủy bên VnExpress, và bác sĩ Thành, Tổng Thư Ký Hội Tim Mạch Việt Nam.
Bé Hiếu được nhập viện vào Trung Tâm Tim Mạch Bệnh Viện E ngày 14/9/2010. Sau rât nhiều lần hội chẩn, đây là kết luận cuối cùng của các bác sĩ về tình trạng bệnh tim của bé Hiếu:
“Thất phải hai đường ra, thông liên thất dưới động mạch phổi. Do lỗ thông của bé nằm dưới động mạch phổi nên toàn bộ máu ở thất trái bơm thẳng lên động mạch phổi. Khi nhỏ, bé sẽ có triệu chứng ho, sốt rất nhiều và thương xuyên viêm phổi. Nếu bé được phát hiện và phẫu thuật lúc 3, 4 tháng hoặc dưới 1 tuổi thì có khả năng cứu sống được. Nhưng hiện nay khi tăng áp phổi đã ổn định cũng là lúc toàn bộ mạch máu phổi đã hỏng, hoàn toàn không còn khả năng cứu chữa được nữa, chỉ trừ khi thay một lúc cả tim và phổi, điều mà trên thế giới chưa ai làm được”.
Một lần nữa, chúng ta đã quá muộn! Bé Hiếu và Mẹ đã về đến Nghệ An tối hôm qua (21/9/2010) sau một tuần đi kiếm hy vọng. Hôm nay, bé có thể đón trung thu ở nhà, trong chuồng trâu thân quen của gia đình…và cũng có thể là trung thu cuối cùng của bé.


\\\"Theo hieuvetraitim.org\\\"