Tác giả Chủ đề: An Thái Đông, Cái Bè - Chị Nguyễn Thị Nhờ - Nghèo , bệnh nặng  (Đã xem 12017 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
 Đt cho anh Thành thì được biết chị Nhờ đã xuất viện về nhà tại tổ tự quản 15- ấp Thái Hòa- xã An Thới Đông- huyện Cái Bè- Tỉnh Tiền Giang, ở khu nhà trọ Bảy Hòa.
 Anh đã làm thẻ :
 Chủ tài khoản : Phạm Văn Thành
 Số tài khoản : 0101209512
 Ngân hàng Đông Á- Chi nhánh Cái Bè- Tiền Giang.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
 Mình đã tài lanh đt hướng dẫn anh Thành, chồng chị Nhờ, ra ngân hàng làm thẻ ATM. Khi nào có sẽ thông báo.
 Địa chỉ cụ thể nhà anh Thành : tổ tự quản 15- ấp Thái Hoà- xã An Thới Đông- huyện Cái Bè- Tỉnh Tiền Giang. Hỏi khu nhà trọ ông Bảy Hoà.
 Bệnh tình của chị Nhờ cũng không khá hơn, gia đình đang chạy mượn tiền để tiếp tục điều trị.
 Cháu Hồng Phương đang trọ học ở Mỹ Tho, gặp rất nhiều khó khăn , không an tâm học hành khi mẹ bệnh, cha phải chạy tiền lo tiền thuốc cho mẹ,giờ đã đuối.Sắp tới cháu phải đóng tiền học mà giờ vẫn chưa có tiền. Một khoản CMKTX để giúp cháu là điều rất cần thiết. Mong nhà mình gíup đỡ.
 Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi pquyen

Chào cả nhà:
Gietthoigian0707 đăng ký CMTX 500k/th trong 6 tháng từ tháng 5/2012
Mong BQT sớm bật đèn xanh và các bạn cho biết cách chuyển tiền,xin cám ơn!

Cám ơn bác gietthoigian đã đăng ký giúp 3 em.

Các bạn xác minh cho biết cách chuyển tiền nhé!

Tổ KT-TK cập nhật.

Thân

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà:
Gietthoigian0707 đăng ký CMTX 500k/th trong 6 tháng từ tháng 5/2012
Mong BQT sớm bật đèn xanh và các bạn cho biết cách chuyển tiền,xin cám ơn!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trường hợp này đã xác minh và có đề xuất CMTX 500k/1 tháng, mong cả nhà mình chung tay giúp đỡ.
Thân.!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Sau đây là những hình ảnh :

Bên trái sang : Chị Nhờ , anh Thành và chị bichhang_ntcm

Còn hình ảnh về bệnh an1n của chị Nhờ thì bác Thongpc sẽ cập nhật sau .

 


Ngủ rồi thongpc

nhóm xác minh : My Daling, cobetramlang, thongpc
ngày xác minh : 03-04-2012




Anh Thành sinh năm 1968, vốn là tài xế, chị Nhờ cùng tuổi, bán rau ngòai chợ, con gái lớn học năm 2 trường đại học Tiền Giang, khoa sư phạm tiểu học, hệ 3 năm. Đứa kế học lớp 7, đứa út 4 tuổi, cả nhà thuê 1 căn nhà mỗi tháng cả điện nứớc là 400ng/tháng, cuộc sống tạm ổn.
Không may cách nay 6 tháng, sau khi đi khám bệnh, phát hịên chị bị ung thư cổ tử cung giai đọan cuối, bệnh viện tỉnh đã chuyển thẳng chị lên BV Ung bướu cho tới hôm nay. 2 đứa sau đứa gởi nhà ngoại, đứa gởi nhà nội. Ban đầu còn nhờ chị em, người nhà coi dùm ít hôm, anh chạy xe kiếm chút tiền trang trải, nhưng chỉ vài bữa ai cũng có công việc phải về, hiện vài tháng nay không còn bất cứ nguồn thu nào nữa. Anh nói con gái lớn tạm nghỉ học coi mẹ, để anh về tiếp tục lái xe kiếm thêm chút tiền, nhưng thật là khó khăn cho bé khi đang mải miết ôn vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là thi.
Do được BH, nên chỉ đóng 20% chi phí điều trị, nhưng những khỏan thuốc men ngòai danh mục và các khỏan chi phí khác không phải là nhỏ. Việc ăn úông của anh cũng nhờ vào bữa cơm, cháo từ thiện, nhưng chị phải đựơc ăn uống cho đủ chất để điều trị nên không thể xin được. Mỗi tuần chị phải chụp tia 5 lần, sau khi chụp đủ 25 tia sẽ tiến hành vô hóa chất, chi phí cũng chưa bíêt như thế nào, nhóm có dặn anh Thành hỏi họ chi tiết rồi thông tin thêm.
Sau khi tìm hiểu kỹ, nhóm đề xuất mỗi tháng cưu mang thường xuyên cho gia đình anh 500 ngàn, giúp anh bớt chút khó khăn trong điều kiện khốn cùng này.


Đứa con lớn của anh Thành cũng là 1 hòan cảnh mong mọi người lưu tâm, nếu không phải lên trông mẹ cho anh Thành về làm, cũng khó có thể tiếp tục vịêc học do không có ai lo chi phí trọ học, ăn uống, sinh họat cả, tất cả thời gian bé dồn hết vào vịêc ôn thi, cho nên không có thời gian đi làm thêm. Bé đã đi sắp tới đích của tương lai, chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi, nếu không được giúp đỡ kịp thời mà bỏ ngang thì thật là đáng tiếc cho tương lai 1 con người

Vài dòng nhờ mọi người tham khảo.


bác MyDaling bổ sung hình ảnh dùm, còn hình hồ sơ bệnh án và giấy tờ liên quan cho thongpc nợ lại, mai mượn máy chụp hình sẽ post lên sau

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

chào cả nhà cho mình xin lỗi về cách viết vừa qua .Đầu tháng tới mình cũng ko biết có thể tham gia cùng cả  nhà không .Hiện nay,phải  nghĩ  học do sức khỏe yếu .Bước vào năm 3 phải xa trường thầy cô,bạn bè  để vào  viện điều trị căng bệnh Thận,viên đa xoang ,suy nhược thần kinh.Thời gian qua em có điều gì  chưa tốt xin cả nhà tha thứ  cho em

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

mình ko đi được do bận công việc

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn
mai mấy h đi xác minh trường hợp này


Bichhang_ntcm nên cẩn trọng trong cách viết bài. Bạn nói trống không như thế, biết nói với ai? Huống chi rất nhiều người trên DD đáng tuổi anh, chú, cha của bạn. Tôi biết bạn học Báo chí năm 3, trường Nhân Văn. Thiết nghĩ bạn sẽ biết rõ nên viết câu cú như thế nào cho dễ đọc, xưng hô làm sao cho lễ phép.

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

mai mấy h đi xác minh trường hợp này

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Chiều mai nếu có bác nào đi XM trường hợp này thì liên hệ nhé . Thân

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

CHÀO CẢ NHÀ
    Hai vợ chồng anh Thành  không có đất ,không nhà Hiện nay,ở trọ ấp Thái hòa ,xã An Thái Động ,Huyện cái Bè Tỉnh Tiền Giang . vào một ngày tháng 01 năm 2012  người vợ của anh  Nguyễn thị Nhờ phát hiện mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 đang điều trị tại khu xạ phòng ..... Bệnh  viện ung Bướu TPHCM.
   vào một buổi chiều mưa  ngồi   nghe chồng chị tâm sự về hoàn cảnh gia đình .Ngày xưa anh tham gia nhập ngũ ở chiến trường camphuchia sau đó bị thương trở về  xác định thương tật 21% hạng 4/4 .không có gì ngoài chiếc xe tài sản quý giá nhất của gia  đình cũng đem bán...Hiện nay ,tình trạng của chị rất yếu .Đứa lớn  Phạm thị Hồng phương hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Tiền Giang không có tiền trang trãi  việt học  và cháu thứ 3 Phạm Thị Hiếu Toàn sinh năm  1999  hiện đang là học sinh lớp 7 .  hiện đang ở với ông bà ngoại .cháu nhỏ nhất  phạm Minh Đạt  sinh năm 2008 gởi  cho ông bà nội
cuộc chiến giành lại sự sống cho vợ rất dài với chi phí 20%  và  chi phí 100% ngoài danh mục  .cộng thêm chi phí đi lại  và bồi dưỡng cho vợ  đối với anh và lo tiền học cho hai con gái lớn .với anh Thành ko thể xoay chổ nào được vì hoàn cảnh quá nghèo
    Mong những tấm lòng hảo tâm chia sẽ  và giúp đỡ gia đình
SĐT 090.9875484