Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Anh Hoàng Anh - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 3754 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 09-11-2018 14:19:53
chào cả nhà
chiều 08/11 VKS đã nhận 7.300.000đ hỗ trợ mai táng gđ anh Hoàng Anh
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 09-11-2018 13:43:28
Kết thúc một cuộc đời và NTCM lại có mặt kịp thời...Cảm ơn các bạn Hà Tĩnh rất nhiều vì đã kết nối kịp thời để Diễn đàn lan tỏa lòng nhân ái./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 09-11-2018 08:38:41
Thocon đã chuyển tiền rồi nhé.

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 08-11-2018 16:01:54
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Cảm ơn các bạn khu vực Hà Hà tĩnh đã nhanh chóng ghé thăm chia buồn và chuyển tiền hỗ trợ đám tang của anh Hoàng Anh.

Cầu mong anh sớm siêu thoát và phù hộ cho Gia đình nhỏ của mình.

@Thocon : Em chuyển tới VânKiêuSa 7,300,000đ tiền hỗ trợ đám tang của anh Hoàng Anh dùm nhé.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 08-11-2018 13:16:53
Chào cả nhà
11h00 trưa nay các bạn Hạnh beo, Thu Huệ, Đức ghita đại diện NTCM và các NHT, MTQ trao số tiền: 7.300.000đ cho gđ
Anh Tuấn- em trai và các chị chi hội phụ nữ đã    gửi lời cảm ơn đến NTCM , các NHT,MTQ đã chia sẻ với gđ trong lúc khó khăn.
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà
Thân
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #5 vào: 08-11-2018 11:24:48
Tep đã chuyển 400.000 tiền phúng viếng anh tới tài khoản diễn đàn. Mong linh hồn anh sớm siêu thoát
Thân
TT

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 08-11-2018 09:16:01
Chào cả nhà
VKS cập nhật ủng hộ đám táng anh Hoàng Anh
1.Fb chích chòe NTCM: 300,000
2.Meokitty : 1.000.000
3. Em Ngoc Nguyen: 500.000
4. tuliptim :300.000
5 Sonnynhan và bạn góp 2.500.000
6.Hoa Nguyen: 400.000
7. Hiền Phạm: 2.000.000
8. Võ Tuyết Anh:300.000
Tổng: 7.300.000( bảy triệu ba trăm ngàn)
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà đã quan tâm đến hoàn cảnh gđ anh
Thân
Qua trao đối với bác 6x qua điện thoại,( và được sự đồng ý của bác 6x) do đặc thù đám tang ở Hà Tĩnh sẻ đưa ra đồng trong ngày, nên nhóm VKS sẻ ứng tiền và trao cho gđ trong sáng nay .

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 08-11-2018 08:24:07
chào cả nhà
cảm ơn bạn Kiều Oanh đã kịp thời đưa thông tin hoàn cảnh gđ anh Hoàng Anh
Sáng nay VKS, mẹ Minh đã đến chia buồn và xác minh hoàn cảnh gđ anh Hoàng Anh
Anh: Nguyễn Hoàng Anh: sinh năm 1977( 42 tuổi)
Địa chỉ: Xóm 5 xã Cẩm huy huyện cẩm xuyên
Từ khi sinh ra anh đã bị thần kinh dẫn đến teo cơ, 2 chân cứ thế teo dần, gđ lại nghèo khó nên cũng không có tiền chạy chữa, nên cuộc đời anh gắn liền với chiếc xe lăn.
hoàn cảnh khó khăn lại là người tàn tật nên đến năm 2011 anh mới lập gia đình với chị Tâm sinh năm 1974, chị Tâm cũng là người không được may mắn, chị bị chứng động kinh và cũng không được bình thường như bao người khác.
cuộc sống gia đình anh chỉ nhờ vào 2 sào ruộng và những ngày khỏe mạnh chị Tâm đi làm thuê cho bà con trong xóm,
nhưng số phân vẫn không một lần mĩm cười với 2 con người bất hạnh,năm 2014 anh lại bị thoát vị đĩa đêm,không tiền thang thuốc công thêm sức khỏe của anh đã yếu từ nhỏ, lại không có điều kiện nên anh ngày một yếu hơn.
khoảng hơn một tháng nay anh yếu hẳn và gđ cũng đưa anh vào bệnh viện, nhưng do anh đã quá suy nhược nên không thể chữa trị,gđ đành đưa anh về nhà.
Và anh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h06 ngày 07/11/2017(ngày 01/10 âm lịch) hưởng dương 42 tuổi
anh ra đi khi hai con còn quá nhỏ, cháu lớn mới 6 tuổi, cháu nhỏ mới 4 tuổi,vợ dại, cha mẹ già.trong gia đình không có lấy một thứ gì đáng giá.Đám tang của anh hiện bà con làng xóm đang chung tay lo liệu
Hội phụ nữ quyên góp được 500.000
Hội cựu chiến binh quyên góp được: 350.000
Đoàn thanh niên quyên góp được: 200.000
hiện tại hội phụ nữ và đoàn thanh niên cùng bà con  lối xóm đứng ra vay mượn để lo liệu
Nhóm Hà tĩnh xin đề xuất hỗ trợ gia đình anh 5000.000( năm triệu đông) để gia đình có thể lo cho anh được một cái đám tang tử tế
Rất mong nhận được nhều sự quan tâm dành cho gđ anh

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Lễ nhập quan: 01h30 ngày 08/11//2018
Lễ thành phục:02h30 ngày 08/11
Lễ viếng: 07h00 ngày 08/11
Lễ truy điệu: 13h00 ngày 08/11
Lễ di quan: 13h30 ngày 08/11
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.189
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-11-2018 06:33:21
Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh ghé thăm và cập nhật tình hình giúp nhé.

Cần trao đổi khẩn cấp thì các bạn cứ điện thoại cho 6x nha.

Cầu mong anh Hoàng Anh sớm Siêu thoát !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #1 vào: 07-11-2018 21:43:45
Hoàn cảnh anh: Hoàng Anh (16/08/1977)
Vợ: Phạm Thị Tâm (1974)
Con trai: Hoàng Văn Đức (2012)
Con gái: Hoàng Phạm Bảo Ngọc (2014)
Địa chỉ: Thôn 5, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Lúc anh sinh ra được 18 ngày, anh bị thần kinh dẫn đến bị teo 1 chân. Năm 2014 anh bị thoát vị đĩa đệm, không làm được gì. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, anh lại thường xuyên đau ốm, các con thì còn nhỏ dại, đang tuổi ăn tuổi chơi.
Hơn 1 tháng trở lại đây, sức khoẻ anh càng ngày càng yếu, gia đình cũng đã vay mượn đưa anh đi chạy chữa nhưng do sức khoẻ quá yếu, anh đã từ trần vào lúc 15:06 ngày 07/11/2018.
Các anh/chị bớt chút thời gian đi xác minh hộ Kiều Oanh ạ.
Thân!
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 
The following users thanked this post: phuclehuu